World Cup không có Ribery, Ronaldo, nhưng lại thừa Jordan, Panama?

20/11/2013 08:30 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Zlatan Ibrahimovic đã phải theo dõi World Cup năm sau qua ti vi, và nếu chiếu theo đề xuất của Chủ tịch UEFA Michel Platini, khi World Cup được mở rộng từ 32 lên thành 40 đội, ngay cả Cristiano Ronaldo và Franck Ribery có thể cũng sẽ phải ở nhà.

Với thể thức mới, những đội tuyển tí hon như Jordan hay Panama sẽ có cơ hội đến World Cup cao hơn cả những siêu sao hàng đầu thế giới

Dự án mở rộng “điên rồ” của Platini và Blatter

Trong bối cảnh đó, đề xuất của Chủ tịch UEFA Michel Platini mở rộng World Cup từ 32 lên 40 đội có vẻ như rất hợp thời. Chỉ có điều, mở rộng lên 40 đội không phải là để tạo cơ hội cho Pháp, mà cho những đội như Jordan, Panama hay New Caledonia.

Platini không nói về việc tăng số đội để có chỗ cho những Ribery và Ronaldo. Ông ta chỉ phản ứng vì lợi ích cá nhân sau một đề xuất từ Chủ tịch FIFA Sepp Blatter, người muốn tăng sự có mặt của châu Á và châu Phi ở World Cup.


Blatter muốn mở rộng World Cup.


“Tôi hoàn toàn đồng ý với ngài Blatter rằng chúng ta cần thêm các đại diện châu Phi và châu Á”, Platini nói. “Nhưng thay vì lấy suất ở châu Âu, hãy tăng số lượng đội tham dự giải lên thành 40. Chúng ta có thể thêm 2 đội châu Phi, 2 đội châu Á, 2 đội châu Mỹ, 1 đội châu Đại Dương và 1 đội châu Âu. Bóng đá đang thay đổi, hiện toàn thế giới có 209 liên đoàn thành viên, tại sao lại phải giảm số đội? Hãy khiến nhiều người hơn thấy hạnh phúc”.

Lấy ví dụ, đảo quốc Thái Bình Dương có 256.000 dân New Caledonia sẽ như ở trên thiên đường nếu giành quyền đá play-off liên châu lục theo hệ thống mới, do New Zealand khá chắc chắn sẽ giành suất đi thẳng của châu Đại Dương. Tương tự là Panama, sẽ được dự World Cup theo kế hoạch của Platini, dù chỉ thắng 1 trận duy nhất tại vòng loại theo thể thức vòng tròn một lượt của khu vực CONCACAF, còn có mặt Mỹ, Costa Rica, Honduras, Mexico và Jamaica.

Nhưng liệu mang niềm hạnh phúc tới cho New Caledonia có đáng không khi đồng thời sẽ là tạo ra sự đau khổ ở phần còn lại của thế giới vì một giải đấu nhạt nhòa hơn rất nhiều?

Nếu World Cup 2014 có thêm 2 đội châu Á, 1 đội may mắn sẽ là Jordan, tuần trước coi như đã bị loại sau thất bại 0-5 trước Uruguay trên sân nhà ở Amman. Trận lượt về tại Montevideo chỉ còn là thủ tục.

Uruguay cũng chẳng phải khủng khiếp gì. Đúng là họ có những cá nhân xuất sắc như Luis Suarez và Edinson Cavani, nhưng đã về sau Ecuador ở vòng loại Nam Mỹ, nhất là khi Brazil đã không tham gia đá loại.

Trước đó, Jordan đã loại Uzbekistan sau loạt sút luân lưu, trận đấu sẽ không diễn ra nếu những đề xuất can đảm của Platini trở thành sự thật. Và Uzbekistan cũng sẽ tới Brazil. Tức là, đội không thể thắng được đội đã thua 0-5 trên sân nhà trước một đội không vượt qua nổi Ecuador sẽ được dự World Cup. Vẫn không có gì bảo đảm Pháp và BĐN sẽ được dự giải, bởi lẽ Platini chỉ dành thêm 1 suất cho châu Âu. Vậy thì chất lượng giải đấu được chờ đón nhất hành tinh sẽ ra sao?

World Cup sẽ xuống cấp

Ngay cả như vậy, kế hoạch mở rộng của Platini vẫn đáng khích lệ hơn nhiều so với dự án “tận thế” của Blatter, trong đó châu Âu sẽ phải nhường lại suất cho châu Á và châu Phi.

Theo những đề xuất của Blatter, Ribery, Ronaldo và Ibrahimovic đã phải chắc chắn ngồi nhà, trong khi những cầu thủ của Jordan và Uzbekistan sẽ tới Brazil. Họ sẽ giúp World Cup tràn ngập những bàn thắng, như tỉ số trận Jordan-Uruguay thể hiện. Jordan hiện có duy nhất 1 cầu thủ trong đội hình chơi bóng ở ngoài Trung Đông, Tha’er Bawab, tiền đạo khoác áo CLB Romania CS Gaz Metan Medias, và anh ta mới chỉ đá 2 trận ở giải vô địch Romania cả mùa này. Tất nhiên, so với Ronaldo thì anh quá kém cỏi.

Không sai, những cầu thủ vĩ đại đã bỏ lỡ World Cup. George Weah, George Best và Ryan Giggs chưa bao giờ được thể hiện ở sân khấu lớn. Không thể nào đảm bảo tất cả các ngôi sao lớn đều có mặt ở World Cup, nhưng ít ra là phải tạo cơ hội cho họ.

Rốt cuộc, bản chất của vấn đề không phải là sự công bằng và bình đẳng, mà là các phiếu bầu. Blatter muốn tái đắc cử và có cơ sở vững chắc ở các liên đoàn bóng đá châu Phi và châu Á. Platini cũng muốn làm Chủ tịch FIFA: ông cần những phiếu bầu ở đó, đồng thời không được làm mất lòng châu Âu. Thế là họ đưa ra những đề xuất của mình. Rốt cuộc, World Cup có thể trở thành một giải đấu xuống cấp đến không thể nhận ra.

Một World Cup không có chỉ một trong số Ribery, Ronaldo hay Ibrahimovic đã đáng tiếc lắm rồi. Nhưng Blatter và Platini đang đưa ra dự án loại tất cả những người đó.

Trần Trọng (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm