Người TBN & Anfield: 35 đến. 28 đã ra đi. 7 ở lại, có Pepe Reina.

06/03/2011 12:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

*Pepe Reina: Hạnh phúc nhưng không trung thành trọn đời

(TT&VH) - Pepe Reina, có thể coi là người cuối cùng trong làn sóng TBN ở Liverpool, tiết lộ với Guardian rằng anh đã được đề nghị ra đi, nhưng vẫn quyết định ở lại Anfield.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là anh sẽ còn ở lại Merseyside bao lâu nữa. Reina không trốn tránh câu hỏi đó, nhưng anh cũng chưa biết câu trả lời. Reina cũng thừa nhận lẽ ra anh đã rời Anfield từ mùa Hè năm ngoái. Và kể từ đó đến nay, người bạn thân nhất của Reina cũng đã rời Liverpool. Khi Fernando Torres đến Chelsea vào tháng 1, Liverpool mất một tiền đạo, còn Reina mất một người bạn và người hàng xóm (hiện Luis Suarez đang sống trong căn nhà cũ của Torres). Mà không chỉ có một mình Torres đã ra đi. Còn có Xabi Alonso, Alvaro Arbeloa, Antonio Nunez, Albert Riera, Mikel San Jose và Fernando Morientes. Chưa kể Rafael Benitez cùng các cộng sự của ông. Dani Pacheco vẫn còn đó, nhưng cầu thủ 20 tuổi này mới chơi có 7 phút cho Liverpool ở Premier League, còn Reina hiện là người có thời gian gắn bó với Anfield dài thứ ba, chỉ kém Jamie Carragher và Steven Gerrard.

Reina vẫn không chắc chắn sẽ gắn bó với Liverpool - Ảnh Getty

“Tôi có tổng cộng 24 đồng đội ở Liverpool”, Reina nói. “Nhưng đây là một thời điểm buồn. Tôi là bạn rất thân của Fernando và giờ phải chứng kiến anh ấy chơi bóng trong màu áo xanh xa lạ. Khi tôi tới Liverpool, có tất cả 5 người TBN cộng thêm ban huấn luyện và một số HLV thể lực. Giờ tôi chỉ có một mình. Tôi muốn những đồng hương của mình ở lại, nhưng cũng không hoảng hốt. Bóng đá là thế. Liverpool vẫn là Liverpool và lớn hơn bất cứ cầu thủ nào. CLB thuộc về các CĐV và lòng trung thành của họ cho đội bóng, không phải là một cầu thủ hay một tấm hộ chiếu nào đó. Kenny Dalglish hoàn toàn đúng: bất kỳ ai không muốn ở lại Liverpool có thể ra đi”.

Vì thế, Reina cũng chưa xác định tương lai của anh: “Tôi sẽ chưa ra đi, còn lâu, tôi đã nói nhiều lần là tôi hạnh phúc ở Anh và cảm thấy thoải mái với Liverpool, nhưng tôi cũng không thề thốt trung thành đến trọn đời cho bất cứ CLB nào. Điều đó là không thể. Cầu thủ nào nói như thế đều là nói dối. Tôi không thể nói gì nhiều vì tôi có hợp đồng với Liverpool, nhưng tình yêu vĩnh cửu là không có thật. Chỉ có là khi một cầu thủ còn ở CLB nào đó, anh phải luôn chơi hết sức mình”.

Torres không phải là kẻ phản bội

Và đó là điều mà Reina cho rằng Torres đã làm: “Bất cứ ai từng chơi cho Liverpool đều sẽ cảm thấy tự hào, và Fernando cũng thế. Đó là một quyết định khó khăn, có lẽ là khó nhất mà Fernando từng phải đưa ra. Những ai gọi anh ấy là kẻ phản bội hoàn toàn sai lầm. Họ phải nhớ những bàn thắng và những trận đấu tuyệt vời anh ấy đã mang lại. Hơn nữa, Liverpool chỉ mua anh với 26 triệu bảng và bán đi với giá 50 triệu bảng. Bóng đá là cơ hội. Là dễ hiểu khi Fernando muốn tiến bộ và các danh hiệu. Sự thật là Chelsea giúp anh có cơ hội mà ngay bây giờ Liverpool chưa thể”.

Cơ hội đó là Champions League. Với Liverpool, tình hình còn có thể tệ hơn khi họ đứng trước nguy cơ không được tham dự ngay cả Europa League mùa sau vì chiến thắng của Birmingham ở Cúp Carling đã bớt đi một suất ở châu Âu cho Premier League. Thất bại 1-3 đầy chán nản trước đội đang chiến đấu trụ hạng West Ham Chủ nhật tuần trước càng cho thấy Liverpool vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Reina cũng ấn tượng với những công việc của Dalglish, nhưng vẫn tỏ ra thận trọng: “Còn quá sớm để nói rằng mọi chuyện sẽ thay đổi. Dalglish đã là một chiếc cầu nối quan trọng giữa các CĐV và CLB. Về cơ bản, vì ông ấy là Dalglish. Ngoài việc là một HLV giỏi, ông còn là một huyền thoại: các CĐV kiên nhẫn với ông hơn với (Roy) Hodgson hay thậm chí là Benitez. Ông ấy là một biểu tượng hiểu rõ CLB này. Ông ấy hiểu các CĐV”.

Nhưng khi được hỏi liệu các cầu thủ có kiên nhẫn hơn dưới thời Dalglish không, Reina trả lời đơn giản: “Thành thật mà nói thì tôi không biết. Khi tôi nói về sự kiên nhẫn, tôi nói về các CĐV. Còn quá sớm để nói chúng tôi đã bước ra ánh sáng. Có những kết quả tốt và tín hiệu lạc quan, nhưng cần phải nhìn vào bức tranh tổng thể và thực tế rằng có những đội trên cơ Liverpool. Chúng tôi phải chấp nhận điều đó... Chúng tôi thường trong tốp đầu ở Champions League, nhưng đáng buồn là Liverpool không còn như thế nữa. Liverpool là một đội bóng lớn, nhưng chúng tôi không cùng đẳng cấp với M.U, Manchester City, Chelsea hay Arsenal. Đó là sự thật. Torres, Mascherano, Xabi Alonso…, họ là nền tảng cho Liverpool, giờ họ không còn ở đây nữa”.

Ra đi? Phụ thuộc vào tham vọng của CLB

Vậy Reina có cảm thấy anh, cũng giống như Torres, buộc phải ra đi? “Tôi hy vọng là không, nhưng tôi không bao giờ nói mình sẽ không bao giờ ra đi, vì không thể biết được. Còn phụ thuộc vào việc mùa giải sẽ kết thúc ra sao, phụ thuộc vào tham vọng của đội bóng, của các ông chủ. Hy vọng rằng họ sẽ rộng rãi để xây dựng một đội bóng mạnh hơn. Còn tôi, tôi không thể nói gì vì có hợp đồng 5 năm”.

Nếu tham vọng là điều khiến Torres ra đi thì phải chăng Reina thiếu tham vọng? “Tôi rất tham vọng”, Reina khẳng định. “Tôi muốn các CĐV nhận thấy sự cam kết của tôi, nhưng những ai nói Fernando là kẻ phản bội hay chỉ vì tiền là sai lầm. Fernando đã cho họ cơ hội bằng cách ở lại CLB trong mùa Hè trước, nhưng mọi thứ không thay đổi nhiều. Tôi đã thể hiện cam kết của mình trong 6 năm qua. Tôi vẫn ký hợp đồng mới vào một thời điểm khó khăn và nhạy cảm, nhiều CĐV đã không thấy điều đó, nhưng tôi muốn cho họ một cơ hội, gia hạn hợp đồng và không ra đi trong mùa Hè trước, dù tôi đã có thể làm như thế”. Đã từng có những đề nghị nghiêm túc với anh? “”, Reina thừa nhận. “Tôi ở lại vì vẫn còn tin tưởng ở Liverpool”. Thật ra, không có thay đổi đáng kể nào ở Anfield khiến anh có thể ở lại. Việc Torres ra đi đã cho thấy mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Nhưng Reina cũng đã phủ nhận việc trở lại TBN: “Chỗ của tôi là ở Anh”. Cuộc khủng hoảng thủ môn ở Arsenal và việc Edwin van der Sar sắp treo găng tại M.U là những động thái liên quan chặt chẽ đến tương lai của Reina. Kịch bản ác mộng của các CĐV Liverpool là việc mất Reina vào tay M.U.

"Tôi chưa hề nhắc đến chuyện ra đi. Tôi đã nói rất nhiều lần tôi hạnh phúc ở Anh và ở Liverpool. Nhưng..."
Trần Trọng (dịch)

Người TBN, Anfield, đến rồi đi

Tên Vị trí Giai đoạn Hiện tại

BAN HUẤN LUYỆN

Rafael Benitez HLV 2004-10

Pako Ayesteran Trợ lý HLV 2004-07

Rodolfo Borrell HLV đội U18 2009-nay

Felix Ledesma Chuyên gia VLTL 2007-10

Antonio Perez HLV đội 2 2009-10

Eduardo Macia Tuyển trạch viên 2006-10

Paco de Miguel HLV thể lực 2007-10

Gerard Nus Trợ lý HLV thể lực 2007-09

Jose Ochotorena HLV thủ môn 2004-07

Ivan Ortega Chuyên gia VLTL 2009-nay

Eduardo Garcia HLV thể lực 2009-10

Gonzalo Rodriguez HLV thể lực đội 2 2008-10

Victor Salinas Chuyên gia VLTL 2007-09

Jose Segura HLV kỹ thuật đội 2 2009-nay

Xavi Valero HLV thủ môn 2007-10

Angel Vales HLV đội dự bị 2008-09

CẦU THỦ ĐỘI 1

Xabi Alonso Tiền vệ 2004-09 Real Madrid

Alvaro Arbeloa Hậu vệ 2007-09 Real Madrid

Luis Garcia Tiền vệ 2004-07 Panathinaikos

Josemi Hậu vệ 2004-05 Iraklis

Fernando Morientes Tiền đạo 2005-06 Giải nghệ

Antonio Nunez Tiền vệ 2004-05 Limassol

Daniel Pacheco Tiền vệ 2007-nay Pepe

Reina Hậu vệ 2005-nay

Albert Riera Tiền vệ 2008-10

Olympiakos Fernando Torres Tiền đạo 2007-11 Chelsea

CẦU THỦ ĐỘI 2 VÀ TRẺ

Godwin Antwi Hậu vệ 2005-09 Vejle Bolklub

Daniel Ayala Hậu vệ 2008-10 Derby

Antonio Barragan Hậu vệ 2005-06 Valladolic

Gerardo Bruna Tiền vệ 2007-nay

Mikel Dominguez Hậu vệ 2007-10 Bilbao

Francisco Duran Tiền vệ 2007-10 Thất nghiệp

Adriane Hernandez Hậu vệ 2007-08 Ceuta

Emmanuel Mendy Hậu vệ 2008-nay

Miki Roque Hậu vệ 2005-09 Real Betis

* VLTL: Vật lý trị liệu. In đậm là còn ở lại Anfield.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm