(TT&VH) - Với thái độ vô cùng tức giận, Harry Redknapp tuyên bố sẽ đấu tranh với LĐBĐ Anh “bằng mọi cách” nếu ông bị buộc tội về những hành vi không phù hợp. Tối qua, HLV của Tottenham từ chối rút lại lời cáo buộc trọng tài chính và trợ lý trọng tài trong trận thua M.U, rằng đã cấu kết sau lưng với nhau để che mắt dư luận ở bàn thắng đầy tranh cãi của Nani hôm thứ Bảy. Redknapp cho rằng bóng đã chạm tay Nani trước khi anh nâng tỷ số lên thành 2-0 và tỏ ra rất bất bình với cách xử lý của trọng tài Mark Clattenburg. Vị vua áo đen đã cho Tottenham được hưởng lợi thế ở tình huống đó và thật không may điều này hóa ra lại là "bất lợi" cho đội khách.
Harry Redknapp không hài lòng với quyết định của trọng tài- Ảnh Reuters |
Bày tỏ ra những điều "thẳng thắn", Redknapp đã trù tính tới việc phải đối mặt với sự trừng phạt FA và ông sẵn sàng đối đầu với nó "bằng mọi cách", bắt đầu từ việc không tham gia phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc. "Tôi sẽ phát ốm nếu họ phạt tôi", ông tiếp tục, "Nhưng tôi sẽ không đầu hàng, không bao giờ. Tôi chẳng làm gì hết. Tôi không đuổi theo trọng tài hay lao vào sân để cãi cọ. Tôi chỉ xuất hiện trước camera trong vòng 5 phút, trình bày quan điểm và những điều mình thấy. Nếu có điều gì xảy ra sẽ không có chuyện tôi tiếp xúc với truyền hình nữa. Đừng hỏi tôi tại sao phải như vậy sau những gì đã xảy ra. Tôi không quan tâm cho dù đó có là luật lệ".
Tuy nhiên chiến lược gia 63 tuổi này cho biết phản ứng của mình là do sự dồn ép và những bất cập từ FA, chứ bản thân ông rất muốn nói lên sự thật. "Nếu HLV không thể lên TV và trả lời một cách trung thực khi được hỏi, chúng ta chẳng cần buổi phỏng vấn 2 phút sau mỗi trận đấu để làm gì", Redknapp kết luận.
