Man City về nhì tại Audi Cup: Nét tích cực từ một trận thua

03/08/2013 19:20 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Ít người đánh giá cao danh hiệu Premier League Asia Trophy mà Man City giành được hôm 27/07. Nhưng Audi Cup thì khác. Dù chỉ về nhì, đội bóng của Pellegrini vẫn cho thấy những dấu hiệu tích cực.

Tất nhiên, chẳng ai có thể vui mừng khi đội nhà thất bại cả, nhất là khi Man City đã dẫn trước nhưng không bảo vệ được thành quả. Song căn cứ vào tiêu chí thử nghiệm mà Pellegrini đã áp dụng tại giải đấu giao hữu này thì đó không phải một kết quả tệ.

Thật vậy, trong khi đội chủ nhà Bayern Munich đã sử dụng đội hình mạnh nhất có thể thì Man City đã thay gần như toàn bộ đội hình xuất phát so với trận thắng AC Milan 5-3 trước đó. Và điều đáng nói là hàng phòng thủ với hai cầu thủ chuyên ngồi dự bị là Costel Pantilimon và Dedryck Boyata đã chơi cực kỳ cố gắng trước hàng tấn công siêu mạnh của Bayern.


Negredo đã lên tiếng bằng bàn mở tỷ số vào lưới Bayern

Pantilimon không hề có lỗi trong cả hai bàn thua và có nhiều pha cản phá xuất sắc. Sẽ không quá nếu nói rằng anh là thủ môn dự bị xuất sắc nhất tại Anh, và còn hơn nhiều người gác đền chính của một số CLB ở Premier League. Boyata có phần lỗi khi không kèm được Mandzukic ở bàn thua thứ hai, song ngoại trừ tình huống ấy, anh đã chơi rất xuất sắc trong việc hạn chế tối đa sự nguy hiểm của Ribery. Cầu thủ Man City đá tệ nhất, thật buồn, lại là Zabaleta, vốn chơi rất ổn định ở mùa giải trước. Anh để chạm tay một cách lóng ngóng dẫn đến quả phạt đền của Mueller, và sau đó không kịp lùi về hỗ trợ Boyata trong pha bóng mà có tới hai cầu thủ tấn công ập vào khu vực 5m50.

Ngoài những bài học quý giá cho hàng phòng thủ, các tân binh của Man City còn tiếp tục ghi dấu ấn. Sau khi Jovetic và Jesus Navas ghi dấu ấn trong 3 bàn thắng trước AC Milan, đến lượt Negredo lên tiếng bằng bàn mở tỷ số vào lưới Bayern. Pha bứt tốc như một vận động viên điền kinh của anh khiến người đồng hương Javi Martinez bở hơi tai, còn tình huống dứt điểm chéo góc sau đó thể hiện sự lạnh lùng và chính xác của một sát thủ lớn. Sự chuẩn bị từ mùa hè luôn là một tiền đề quan trọng cho mỗi ứng cử viên vô địch, và Man City đã nhận thức rất rõ điều đó, bởi bài học xương máu mà họ đã trải qua ở mùa giải trước.

Dưới triều đại Roberto Mancini, Man City thường gặp vấn đề trong khâu tạo cơ hội khi bị đối phương gây sức ép mạnh mẽ. Đó là lý do dẫn đến những kết quả kém cỏi trước Everton, Liverpool và Arsenal ở mùa trước khi họ bị vây ráp ngay từ phần sân nhà. Pellegrini đang dần khắc phục điểm yếu này và hiệp hai của trận đấu là một minh chứng khi họ không cần kiểm soát bóng nhiều, nhưng vẫn mang đến sự nguy hiểm, và bàn thắng của Negredo là một minh chứng. 

Một nét tươi mới khác trên hàng công Man City: ông không ngần ngại để cho những cầu thủ giàu sáng tạo được tự do phát huy những phẩm chất của mình. Dưới thời Mancini, thỉnh thoảng Man City rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng vì sự bó buộc về lối chơi. Ở hai trận đấu vừa rồi, họ đã tấn công theo hai phong cách khác nhau. Thứ nhất, đó là sự chủ động khi đang kiểm soát bóng, và thứ hai là những tình huống phản công bất ngờ. Trong cả hai phong cách ấy, Man City đều rất nguy hiểm, với tốc độ cực kỳ đáng nể của Jesus Navas.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm