Luka Modric tiếp tục đình công để tới Real: Phạt 80.000 bảng? Chuyện nhỏ!

23/07/2012 13:27 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Tiền vệ Luka Modric đang tiếp tục thể hiện những động thái muốn xách hành lý khỏi sân White Hart Lane. Hết từ cái mồm (tuyên bố công khai), bây giờ đến hành động (tự ý bỏ tập). Tottenham vừa ra quyết định phạt Modric số tiền lên tới 80.000 bảng, nhưng có lẽ trong thâm tâm cầu thủ này điều đó chẳng còn quan trọng nữa.



Luka Modric - Ảnh Getty

Theo dự kiến, tiền vệ 26 tuổi này cùng các đồng đội lên đường tới Los Angeles vào hôm thứ bảy vừa qua khi Spurs chuẩn bị cho chuyến du đấu trước mùa giải của mình ở nước Mỹ. Tuy vậy, đội chủ sân White Hart Lane đã không công bố danh sách đội hình trước khi chuyến bay khởi hành và từ Tây Ban Nha, đã có những nghi ngờ rằng Modric vừa gửi lời đe dọa anh sẽ không đi du đấu với đội bóng nữa.

Hiện Modric đang chuẩn bị viết thư đề nghị được chuyển nhượng, mà đích đến thì ai cũng biết, đó là Real Madrid. Mặc dù vậy, Tottenham sẽ không nói chuyện với đội chủ sân Bernabeu chừng nào đội bóng này không chồng lên bàn đàm phán số tiền 40 triệu bảng dành cho tiền vệ người Croatia này.

Ai cũng biết chủ tịch Daniel Levy là người cứng rắn như thế nào trên thị trường chuyển nhượng. Bởi thế, Tottenham chắc chắn sẽ khó lòng giảm giá Modric. Cũng giống như cách đây một năm khi Chelsea nỗ lực lôi kéo Modric khỏi sân White Hart Lane, thương vụ này sẽ có kịch bản như một bộ phim truyền hình dài tập có thể công chiếu tới khi thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay khép lại vào ngày 31/8 tới.

Với việc Modric từ chối ra sân vào hôm thứ sáu vừa rồi, một ngày trước khi toàn đội lên đường du đấu ở nước Mỹ, anh sẽ phải đón nhận hình phạt từ Tottenham. Mức phạt dự kiến mà tân HLV Andre Villas-Boas đưa ra sẽ là 80.000 bảng, tương đương với hai tuần lương.

Tottenham sẵn sàng bán Modric, nhưng...

Hiện Modric vẫn đang được hưởng khoản tiền lương ở mức thấp của Tottenham sau khi từ chối việc gia hạn hợp đồng, điều có thể khiến mức lương hiện tại của anh được tăng gấp đôi. Không như mùa trước khi Spurs tỏ ra khăng khăng không muốn bán Modric, lần này họ có thể sẵn sàng để anh ra đi nếu nhận được một lời đề nghị hợp lý. Họ thừa biết rằng không chỉ mình Real Madrid thèm Modric, mà đằng sau đó là việc Chelsea sẵn sàng quay lại với thương vụ mà đội bóng đã thất bại cách đây một năm, cũng như việc gã nhà giàu mới nổi của bóng đá Pháp PSG bày tỏ sự quan tâm nhất định. Tất nhiên, như lời của chủ tịch Daniel Levy, nếu như có phải bán Modric đi, ông muốn bán cho một đội bóng bên ngoài lãnh thổ nước Anh hơn là đi “nối giáo cho giặc” ở Premier League.

Real Madrid đã từng đưa ra tuyên bố rằng họ sẵn sàng tiếp cận với mức giá mà Tottenham yêu cầu. Mặc dù vậy, mức giá mà Kền kền trắng đặt lên bàn đàm phán chỉ là 27 triệu bảng, kèm theo việc ĐKVĐ La Liga sẵn sàng các thêm những người thừa ở sân Bernabeu như tiền vệ Nurin Sahin hay trung vệ Ricardo Carvalho.

Trong khi đó, Tottenham đã cương quyết nói rằng họ chỉ muốn nhận hoàn toàn bằng tiền mặt và không có vẻ gì quan tâm đến việc đón nhận dù chỉ là một trong số hai hàng thừa của Real Madrid. Hiện tại, HLV Andre Villas-Boas đang quan tâm đến tiền vệ của Porto Joao Moutinho nhiều hơn là trường hợp của Sahin. Tuy vậy, giống như ở chính thương vụ Modric, Tottenham đang bị Porto làm giá trong vụ Moutinho. Đội chủ sân Dragao hét tiền vệ người Bồ Đào Nha tới 24 triệu bảng, một con số mà Andre Villas-Boas cho là thổi phồng thái quá so với thực tế. Không loại trừ khả năng vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ nhắm tới những phương án thay thế khác.

Chủ tịch của Real Madrid, Florentino Perez, thì một mực tin rằng Modric sẽ tiếp tục đấu tranh với Tottenham để sớm giải thoát cho mình, giống như khá nhiều thương vụ mà ông đã từng thực hiện. Tuy vậy, chưa có động thái nào cho thấy Real Madrid sẽ tăng số tiền trong lời đề nghị tiếp theo.

Bản thân HLV Villas-Boas chắc chắn sẽ cảm thấy vui nếu như giữ lại được viên ngọc Modric thêm một mùa nữa. Mặc dù vậy, những kế hoạch mua sắm gần đây cho thấy ông cũng đã sẵn sàng cho kế hoạch tương lai-không-Modric của Tottenham. Bằng chứng là việc cựu HLV của Chelsea đã đem về sân White Hart Lane hai bản hợp đồng mới: đó là tiền vệ Gylfi Sigurdsson đến từ Hoffenheim và hậu vệ Jan Vertonghen từ Ajax.

Rõ ràng, Tottenham và Modric đang có những động thái sẵn sàng cho một lời chia tay. Vấn đề là ai đủ sức (và đủ tiền) giải thoát cầu thủ này mà thôi.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm