Hồ sơ nổi loạn của các mục tiêu Real Madrid theo đuổi

22/07/2012 16:32 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Nổi loạn là cách cuối cùng mà cầu thủ chọn nếu như yêu cầu của anh ta không được CLB chấp nhận. Chẳng ai là ngoại lệ với hành động đáng xấu hổ và liều lĩnh này kể cả với một cầu thủ nổi tiếng “hiền lành” và “nhẫn nhịn” như Luka Modric.

Tiền vệ người Crotia là ngôi sao mới nhất gia nhập danh sách “Nổi loạn” mà Real Madrid gián tiếp hay trực tiếp dính dáng vào. Cách đây vài ngày, anh đã từ chối trở về Tottenham để tham gia chuyến du đấu tại Mỹ. Mùa trước, Modric đã chọn cách “ngoan ngoãn” im lặng để được tới Chelsea nhưng dĩ nhiên nó không thể thành công. Sau một năm dài đằng đẵng, giờ đây anh đã biết ở thời buổi này chúng ta chẳng thể chỉ mong chờ người khác lo việc cho mình.



Các ngôi sao nổi loạn "do" Real Madrid - Ảnh Marca

Trong quá khứ đã có rất nhiều trường hợp các cầu thủ quay lưng với CLB chủ quản mỗi khi nhận được tín hiệu hấp dẫn từ xa. Một vài người thành công và tới được bến đỗ mới theo cách này, nhưng một số khác thì không thể. Tuy nhiên, có một điểm chung duy nhất giữa họ là ai cũng sẽ chắc chắn sẽ rời CLB hiện tại mà mình đã làm loạn.

Sau đây là một vài ví dụ điển hình:

Christian Karembeu: Hình ảnh của ngôi sao người Pháp vẫn đẹp tại Sampdoria cho tới năm 1997. Việc Đứng giữa 2 lựa chọn Real Madrid và Barcelona nên không khó hiểu khi anh có thể tuyên bố thẳng thừng với CLB của Italia rằng, hãy bán tôi đi nếu không muốn “mất trắng” (hợp đồng hết hạn vào mùa Hè 1998). Sampdoria nhanh chóng được Real nạp vào tài khoản ngân hàng 5 triệu euro.

Claude Makelele:
Năm 2003, sân Bernabeu điên đầu vì vụ việc của Makelele. Tiền vệ đánh chặn người Pháp đòi tăng mức lương khá “hẻo” so với những đóng góp lớn lao của mình nhưng câu trả lời chỉ là “không chấp nhận”. Makelele sau đó tuyên bố sẽ không tham gia tập luyện thậm chí không liên quan tới bất cứ thứ gì thuộc về Real. Đội bóng Hoàng gia chẳng còn cách nào khác là bán Makelele cho Chelsea với giá 20 triệu euro.

Royston Drenthe: Một trong những bản hợp đồng tai tiếng nhất của Real Madrid. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan về sân Bernabeu năm 2007 nhưng tiến bộ chậm chạp trong 3 năm tiếp theo. Anh nói mình bị HLV trù dập tại CLB và còn yêu cầu HLV khi ấy là Juande Ramos không điền tên vào danh sách thi đấu trong 3 trận liên tiếp ở mùa 2008-09. Hiện tại, Drenthe đá cho Everton nhưng vẫn là người của Real.

Robinho: Một trường hợp tương tự như Makelele. Không đáp ứng được vấn đề lương thưởng, ngôi sao người Brazil bỏ sang Anh thi đấu. Robinho muốn tới Chelsea nhưng cuối cùng lại chọn Man City vì không cưỡng lại được sức mạnh của đồng tiền. Real thu về 40 triệu euro trong thương vụ này.

Ronaldo: “Người ngoài hành tinh” từng nổi loạn tại PSV Eindhoven để được tới Barcelona năm 1996. Đội chủ sân Camp Nou đã phải bỏ ra khoản tiền kỷ lục 17 triệu euro cho Vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan nhưng chỉ gắn bó với tiền đạo khi ấy 20 tuổi này có một mùa giải.

Frank Ribery: Là trường hợp nổi loạn hiếm hoi mà vẫn còn ở lại CLB chủ quản. Năm 2009, “Gã mặt sẹo” nằng nặc đòi rời Bayern Munich để tới Real Madrid. Anh công khai nguyện vọng trên báo chí và bỏ tập với CLB xứ Bavarian. Tuy nhiên, mọi chuyện đổ bể và đến giờ tiền vệ người Pháp vẫn chơi tại Bundesliga.

Sergio Aguero: Cuối tháng 7 năm 2011, “Kun” bị Atletico phạt kỷ luật vì liên tục lên báo đòi ra đi nhưng anh vẫn ở lỳ tại quê nhà Argentina. Sau đó, Aguero còn nói rằng mình sẽ không nhìn lại màu áo sọc đỏ-trắng nữa và chờ đợi ở nhà. Điều này khiến quá trình đàm phán được đẩy lên tốc độ chóng mặt và vài ngày sau anh gia nhập Man City với giá 45 triệu euro, bởi Atletico không muốn bán ngôi sao cho kình địch cùng thành phố Real Madrid.

Carlos Tevez: từng là nỗi nhức nhối của Man City xuyên suốt mùa giải trước. Anh công khai muốn rời xứ sương mù và bỏ về quê nhà rong chơi trong 2 tháng. Có lẽ đây là trường hợp hy hữu duy nhất trong bóng đá đỉnh cao, bởi sau đó Tevez đã trở lại và đóng góp ít nhiều cho chức vô địch Premier League của Man City sau tuyên bố: “Nếu sai thì tôi xin lỗi. Tôi muốn lại chơi bóng cho Manchester City”.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm