Real Madrid: Khi Van Nistelrooy đi Mỹ

11/11/2008 12:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Dĩ nhiên không phải là để gặp tân Tổng thống Mỹ Barack Obama. Tiền đạo người Hà Lan đã tới Colorado để gặp bác sĩ Steadman, người từng phẫu thuật đầu gối cho anh hồi năm 2000. Tại đây, ông này sẽ tiến hành các cuộc xét nghiệm để quyết định xem Van Nistelrooy có phải lên bàn mổ lần nữa hay không.

Chấn thương mà Van Nistelrooy mắc phải trong trận gặp Juventus ở Champions League một lần nữa đã cho thấy công tác kiểm tra y tế ở Real thật sự có vấn đề. Trước đó, Van Nistelrooy đã phải nghỉ thi đấu trong các trận gặp Ath.Bilbao, Real Union (Cúp Nhà Vua) rồi Almeria. Sau khi tiến hành một loạt cuộc kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ của Real đã quyết định để cho cầu thủ này tái xuất ở trận đấu với Juve, do tính chất quan trọng của trận đấu, trong bối cảnh Real chưa tìm được người thay thế xứng đáng.
 
Nistelrooy sẽ phải nghỉ đấu 3 tháng

Đó là một quyết định hết sức mạo hiểm. Real vẫn cứ thua 0-2, và việc phải cắn răng ra sân thi đấu đã khiến cho chấn thương đầu gối của Van Nistelrooy trở nên nghiêm trọng hơn. Anh đã phải chịu những thương tổn ở vùng xương bánh chè và đĩa đệm, từ đó gây ra chấn thương dây chằng. Chấn thương này cũng tương tự như lần chấn thương hồi năm 2000 khi Van Nistelrooy còn thi đấu cho PSV Eindhoven. Thế nên, các bác sĩ của Real đã phải nhờ cậy tới bác sĩ Steadman, người đã thực hiện cuộc phẫu thuật cách đây 8 năm với hy vọng ông này sẽ giúp tiền đạo người Hà Lan nhanh chóng bình phục.

Sau Van Gol là ai?

Sự kém cỏi của đội ngũ bác sĩ ở Bernabeu là điều đã được đề cập tới nhiều lần. Câu hỏi là liệu sau Van Nisteltooy, sẽ còn ai cũng sẽ phải chịu chung số phận như tiền đạo người Hà Lan? Hiện ngoài Van Gol thì Real còn 4 cầu thủ nữa cũng đang phải nghỉ thi đấu vì lý do sức khỏe là Robben, Pepe, Diarra và De la Red.

Trong số này thì chỉ có Robben là vắng mặt dài ngày, còn lại đều đang trong quá trình hồi phục và vẫn có mặt trong phòng tập thể lực. Pepe bị chấn thương cơ bắp trong trận đấu với Almeria, Diarra cũng dính một chấn thương tương tự trong trận gặp Malaga còn De la Red thì bất tỉnh trong trận lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà Vua với Real Union (đến nay vẫn chưa xác định nguyên nhân chính xác!).

Vấn đề là ở chỗ Pepe và Diarra đều là những trụ cột khó thay thế. Tất cả đều đã thấy hàng thủ của Real thi đấu “lởm” đến mức nào khi thiếu vắng trung vệ người BĐN. Tương tự, khả năng thu hồi bóng của Gago cũng không thể được đánh giá cao bằng tiền vệ người Mali. Nhưng nếu Real nóng vội đưa họ vào sân thi đấu khi mà chấn thương chưa bình phục 100%, điều tồi tệ hoàn toàn có thể xảy ra. Thế nên, Schuster chỉ còn biết trông cậy vào những bản báo cáo từ đội ngũ y tế của CLB.

Theo thông tin chính thức mà Real đưa ra thì ngày hôm nay, Pepe sẽ được kiểm tra toàn diện để đánh giá xem bao giờ thì có thể tập bình thường trở lại. Điều chắc chắn là Pepe sẽ không thể có mặt ở trận lượt về với Union, còn trận gặp Valladolid vào cuối tuần này thì vẫn còn bỏ ngỏ. Trường hợp của Diarra nhẹ hơn, nhưng ít nhất cũng phải nghỉ thi đấu 10 ngày. Còn nếu Real cứ muốn họ ra sân sớm, e rằng kết cục cũng sẽ giống như Van Nistelrooy.

03h00 ngày 12/11, sân Bernabeu: Real Madrid – Real Union (lượt đi 2-3)

Cơ hội của Saviola

“Chú thỏ” đang bị lãng quên thật sự. Trước khi tới Madrid xem trận Real – Juve, Maradona đã điền tên Gago và Heinze vào danh sách trận giao hữu với Scotland vào ngày 19/11. Higuain thì cũng đang được để mắt tới, nhất là sau khi ghi tới 4 bàn vào lưới Malaga. Chỉ có Saviola là không ai đoái hoài tới, cho dù xuất phát điểm của tiền đạo nhỏ con này thậm chí “hoành tráng” hơn nhiều so với tiền đạo đàn em.

Năm 2001, Saviola đã giành chức VĐ giải U20 thế giới tổ chức ở quê nhà, giải đấu mà anh đoạt cả danh hiệu Chiếc giày vàng lẫn Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Thành tích đáng tự hào ấy đã khiến Chủ tịch Barca khi đó là Joan Gaspart chi một số tiền tương đương với 36 triệu euro bây giờ để đem Saviola từ River Plate về Nou Camp. Nhưng rồi sức ép ở một CLB lớn cũng với những khác biệt về môi trường thi đấu đã khiến Saviola phần nào thui chột. Những tháng ngày nhiều kỷ niệm nhất của Saviola lại là quãng thời gian anh thi đấu cho Monaco rồi Sevilla theo hợp đồng cho mượn.

Vậy mà khi kết thúc hợp đồng với Barca vào Hè 2007, Saviola lại chọn Real Madrid. “Chú thỏ” đã đi từ một chiếc lồng vàng này tới một nhà chiếc lồng khác, nơi anh hoãn toàn là người thừa, chỉ được ra sân trong những trận đấu không quan trọng như Cúp Nhà Vua. Điều cay đắng là ở Real hiện nay, Saviola còn phải xếp sau cả cậu đàn em đồng hương Higuain. Và trong khi Higuain càng tiến bộ bao nhiêu thì tương lai của Saviola càng mờ mịt bấy nhiêu.

Nhưng điều đáng nói hơn nữa là dường như người ta chưa từng nghe lời than vãn nào phát ra từ miệng của Saviola (trái ngược hẳn với Sergio Ramos!). Anh đang lặng lẽ cóp nhặt từng cơ hội ít ỏi để được ra sân, mà trận lượt về với Union là một ví dụ điển hình. Ở lượt đi, anh cũng đã được đá chính, thậm chí còn góp 1 bàn, nhưng Real vẫn thua. Lần này, nếu anh lại ghi bàn giúp Real lội ngược dòng, có lẽ, cánh cửa dẫn tới đội hình chính cũng sẽ hé thêm chút ít trong thời điểm mà Van Nistelrooy còn đang chấn thương, còn kỳ chuyển nhượng mùa Đông vẫn chưa tới.

Dự đoán: 2-0

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Dudek – Salgado, Cannavaro, Metzelder, Marcelo – Gago, Drenthe, Sneijder, Van der Vaart – Higuian, Saviola.

Real Union: Otermin - Larrainzar, Mendinueta, Berrueta, Carracedo - Quero, Agirre, Villar, Juan Dominguez, Goikoetxea - Eneko Romo.
 
 
H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm