Bóng đá tấn công đang ám ảnh Mourinho?

10/09/2010 16:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) – Thị trường chuyển nhượng (TTCN) mùa Hè đã đóng cửa, La Liga 2010-11 cũng đã khai màn. Nhưng trong mấy ngày qua, trên các mặt báo thể thao của Tây Ban Nha vẫn ra rả chuyện HLV Jose Mourinho lên kế hoạch mua về một chân sút đẳng cấp để “tiếp đạn” cho hàng công của Real. Liệu lúc này “người đặc biệt” có cần một tiền đạo đến thế?

“Mourinho cần thêm một tiền đạo để gia tăng sức tấn công cho Real”, phần tóm lược trong một bài viết trên tờ Marca. Trong khi một tờ khác đưa ra thông tin: “Jose Mourinho đang cầu xin ngài Florentino Perez mở két, chi tiền mua chân sút Didier Drogba. Bên cạnh đó, còn một số mục tiêu khác như Mario Gomez hay Fernando Llorente”.

Còn tờ AS, vốn được xem là “cơ quan ngôn luận” của “Kền kền trắng” thì cho đăng lại lời “phàn nàn” kín đáo của vị HLV người Bồ trước giờ TTCN mùa Hè đóng cửa: “Trong tay tôi hiện chỉ có hai tiền đạo là Karim Benzema và Gonzalo Higuain. Tôi sẽ sử dụng cả hai, nhưng nếu một trong hai dính chấn thương thì làm thế nào?”.










HLV Jose Mourinho - Ảnh Reuters
 Tóm lại là những nhận định của các tờ báo trên đều đúng cả. Bởi trong sơ đồ chiến thuật của mình, Jose Mourinho luôn thích sử dụng mẫu tiền đạo vừa có sức khỏe, sức càn lướt vừa có khả năng chớp thời cơ ghi bàn ở bất cứ vị trí nào và vào bất cứ lúc nào, đặc biệt ở thời điểm đội bóng đang ở thế chân tường.

Ở Chelsea, chiến lược gia người Bồ có Didier Drogba. Đến Italia, “người đặc biệt” có Zlatan Ibrahimovic (thời điểm tiền đạo này còn khoác áo Inter), còn ở mùa giải trước là chân sút Diego Milito, cầu thủ đã tỏa sáng rực rỡ ở trận chung kết Champions League 2009/10 với một cú đúp vào lưới Bayern Munich, giúp Jose Mourinho tận hưởng cảm giác sung sướng tột đỉnh để cùng Inter Milan hoàn tất “cú ăn ba” vĩ đại.

Nhưng hình như ở Real Madrid, Mourinho chưa có được mẫu tiền đạo ông cần. Karim Benzema vốn đã suy giảm phong độ từ lâu, trong khi Gonzalo Higuain chỉ thích hợp với vai trò ăn sẵn, ít khi tạo được sự đột biến trong thời điểm quan trọng của một trận đấu lớn. Chẳng đâu xa, mùa bóng trước, nếu “El Pipita” biết tận dụng một trong số cơ hội mà đồng đội tạo ra ở trận lượt về với Lyon tại vòng knock-out Champions League, có lẽ Real đã không phải rơi vào “tấn bi kịch”: 6 năm liên tiếp không lọt nổi vào vòng tứ kết. Đau đớn thay!

Thực ra, nếu nhìn lại chặng đường cầm quân đã qua của Mourinho, ngoài dấu ấn ở các tiền đạo mà ông sử dụng, nhiều người còn nhận thấy một phẩm chất nữa rất “đặc biệt” ở vị HLV người Bồ, đó là ông luôn biết trọng dụng và phát huy hết khả năng của những con người dưới trướng.

John Terry, Frank Lampard hay Stankovic, Cambiasso, Maicon, Zanetti đều là “sản phẩm” của những người tiền nhiệm. Mourinho chỉ đến và sắp xếp đồng thời thổi vào họ tinh thần, ý chí chiến đấu để biến họ trở thành biểu tượng chiến thắng của đội bóng. Thế nên, khi ở Anh hay ở Ý, Mourinho luôn là con người của các danh hiệu từ bé đến lớn.

Còn với Real, ở mùa bóng trước, những thành tích mà Pellegrini làm được không đến nỗi quá tệ hại mà nổi bật là điểm số 96 sau 38  vòng quay, cùng số trận thắng kỷ lục trong lịch sử CLB (31 trận thắng). Chưa dừng lại, với 53 lần sút tung lưới đối phương, bộ đôi tiền đạo Higuain (27) – Ronaldo (26) trở thành cặp tiền đạo xuất nhất mọi thời đại của “Los Blancos”, nhiều hơn một bàn so với bộ đôi tiền đạo Hugo Sanchez (38) - Martin Vazquez (14), và vượt trội hoàn toàn hẳn cặp tiền đạo huyền thoại Puskas (28) – Di Stefano (21) lập ra ở mùa 1960/61. Bên cạnh đó, “người đặc biệt” còn có trong tay những người hùng World Cup, như “găng tay vàng” Casillas, “siêu hậu vệ” Ramos và tiền vệ Alonso.

Với một  “di sản” lớn như thế thì liệu Mourinho có nhất thiết phải kêu gào ông chủ “Nhà trắng” mở két, chi tiền mua thêm tiền đạo đẳng cấp như một số tờ báo đã phân tích và bình luận? Nếu đúng như thế thật thì có lẽ Jose Mourinho đang bị bóng đá tấn công ám ảnh như chính lời thú nhận của ông trước ngày khai màn mùa giải mới. Chỉ khi nào có trong tay những “sát thủ” thực sự hiệu quả, khi trình diễn được lối chơi tấn công đủ để chạy đua với một Barca hùng mạnh đang ngự trị ở đỉnh cao La Liga, Mourinho hẳn mới trút được phần nào gánh nặng trong suốt cuộc đua marathon đầy thách thức trước mắt.

Câu trả  lời sẽ có trong những vòng quay sắp tới của La Liga mà cụ thể là vào cuối tuần này khi Real của Jose Mourinho gặp Osasuna trên sân Santiago Bernabeu.

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm