Mourinho đã “nhuộm đỏ” màu trắng huyền thoại của Real Madrid

23/03/2012 08:33 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) – “Người đặc biệt” vẫn luôn luôn…đặc biệt. Mourinho đi đến đâu là những chiếc cúp theo chân ông đến đó. Nhưng cuộc sống vốn chẳng vẹn toàn. Thế nên, trên chiếc vương miện nhiều khi vẫn có những vết rạn. 



Jose Mourinho - Ảnh Getty

Đi kèm với những thành công là những tranh cãi, chỉ trích, là sự thay đổi hình ảnh của đội bóng mà không phải lúc nào cũng tốt. Real là đội bóng số 1 thế giới trong thế kỷ XX, là biểu tượng cho thứ bóng đá thuần khiết, cống hiến như màu áo trắng huyền thoại họ mang trên người suốt chiều dài lịch sử.

Nhưng sau 16 tháng ở Bernabeu, Mourinho đang dần biến màu trắng thành…màu đỏ. Chúng ta không nói về màu đỏ của may mắn mà là màu đỏ của bạo lực, của thứ bóng đá cứng rắn, thô bạo và dĩ nhiên là màu của những chiếc thẻ.

Số liệu thống kê cho thấy, sau 16 tháng Mourinho cầm quân ở Bernabeu, đã có 23 cầu thủ Real bị đuổi khỏi sân và 7 người trong số này phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Những người bị đuổi nhiều nhất là Sergio Ramos và Pepe với 4 thẻ đỏ cho mỗi người. Chúng ta nói 23 người của Real bị đuổi dưới thời Mourinho là còn chưa tính những trường hợp chính HLV người Bồ Đào Nha hay thành viên trong ban huấn luyện Real bị truất quyền chỉ đạo.

Trên sân cỏ, Real giờ chỉ còn hơn Barca 6 điểm. Trong phòng thay đổi, nội bộ “Kền kền trắng” có dấu hiệu lục đục khi những bất đồng và tranh cãi giữa Mourinho và Casillas rõ rỉ trên mặt báo. Sau trận hòa Villarreal kèm 4 chiếc thẻ đỏ dành cho Ozil, Marcelo, Rui Faria và… Mourinho là gì? Chưa ai biết được.  Nhưng người ta đã nhìn thấy màu áo của Real Madrid không còn…trắng như ngày nào.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm