Real Madrid – Valladolid 2-0: Vẫn giấc mơ Phục sinh

13/04/2009 08:33 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Trong đêm lễ Phục sinh, Real Madrid đã “cống hiến” cho các CĐV áo Trắng nhiệt thành, những người đã chấp nhận hi sinh ngày nghỉ cùng gia đình để tới sân cổ vũ cho cuộc bám đuổi đang ngày càng trở nên vô vọng của Real với Barca, một trong những trận đấu nhạt nhất từ khi kỷ nguyên Ramos bắt đầu.
 
Trước một Real Valladolid đã tiến bộ hơn rất nhiều, Real đã không thể tái hiện những chiến thắng “7 sao” như ở hai lần tiếp đón đội bóng xứ Castile và Leon trước đó, dù Raul, “hung thần” của các thủ môn Valladolid, lại có tên trong danh sách ghi bàn. Thậm chí, nếu nhìn vào thế trận và số cơ hội tạo ra được, đội quân khiêm tốn của Mendilibar chứ không phải dàn sao của Ramos mới là những người xứng đáng có được chiến thắng.

Nhưng, như cách giải thích ngắn gọn nhất khi một đội bóng lớn dù không chơi xuất sắc hơn song vẫn giành được chiến thắng trước một đội bóng nhỏ, đó là sự khác biệt về đẳng cấp!

Thực tế là Ramos không hề muốn các học trò của mình chơi xấu xí một chút nào, bởi thắng và thắng đẹp là hai khái niệm phải song hành với nhau nếu HLV người xứ Mancha muốn được các ông chủ mới của Real giữ lại. Vì thế, Ramos vẫn quyết định tung Robben vào sân ngay từ đầu dù anh này mới bình phục chấn thương, để hợp cùng với Raul, Huntelaar và Higuain hợp thành một “ô vuông siêu tấn công”. Đó là còn chưa kể ở tuyến giữa, thay vì sử dụng một bộ đôi tiền vệ thiên về phòng ngự là Lass và Gago, Ramos đã ghép Sneijder bên cạnh Lass với hi vọng sự có mặt của tiền vệ người Hà Lan sẽ giúp cho lối chơi tấn công của Real trở nên cân bằng và đa dạng hơn.
 
Real vẫn nuôi hy vọng bám đuổi Barca

Tuy nhiên, chính sự bố trí đội hình quá thiên về tấn công ấy đã khiến Real đánh mất sự chủ động thường thấy ở họ nơi tuyến giữa. Lass chơi không tệ, nhưng anh quá đơn độc trong vòng vây của 5 tiền vệ đối phương, nên nhiều khi phải đóng vai khán giả trong những pha phối hợp khá nhanh và “liều” của họ. Kết quả là ở phía dưới, Casillas luôn phải hoạt động hết công suất; còn ở phía trên, Raul, Robben, Huntelaar và Higuain thường là mạnh ai người nấy chạy. Những con số thống kê nói lên sự nhọc nhằn của Real: Tỉ lệ giữ bóng là 50-50, tỉ số phạt góc là 2-5, còn tỉ số cú sút trúng đích là 6-9. Nếu Valladolid còn sở hữu một sát thủ cỡ Joseba Llorente, không biết chuyện gì đã xảy ra với mành lưới của Casillas!

Cái quy luật tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì sẽ phải trả giá không dành ngoại lệ cho bất kỳ đội bóng nào. Đúng vào lúc tinh thần lên cao nhất sau khi liên tiếp tạo ra sóng gió về phía khung thành của Real, Valladolid bị dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt. Phút 44, từ một tình huống tưởng không mấy nguy hiểm bên cánh phải, Higuain khéo léo đi bóng qua khe giữa hai hậu vệ của Valladolid rồi căng ngang rất nhanh để Raul ập vào đệm bóng tung lưới Valladolid ngay trước mặt thủ thành Asenjo. Đó là bàn thắng đầu tiên của “số 7” sau 43 ngày, kể từ trận đấu với Espanyol ở vòng 25, nhưng đã là bàn thắng thứ 15 vào lưới Valladolid chỉ sau có… 9 trận.

Sau khi Raul ghi bàn, người ta tin rằng số phận trận đấu đã được định đoạt, bởi Real dưới thời Ramos chưa bao giờ đánh rơi lợi thế dẫn điểm. Và quả thực, những gì đã diễn ra trong hiệp 2 chỉ là một sự mô phỏng của hiệp 1. Valladolid vẫn là đội tấn công nhiều hơn, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn, song Real Madrid lại là đội có được bàn thắng. 8 phút trước khi hết giờ, trong khi các cầu thủ Valladolid còn đang mải tranh cãi (Pepe có vẻ đã phạm lỗi với Goitom), bóng được trung vệ người Bồ đẩy nhanh lên cho Guti, rồi được “số 14” phất cho Robben dùng tốc độ thoát xuống hạ gục Asenjo. Một tác phẩm chất lượng cao của nghệ thuật phản công!

Thắng trận thứ 4 liên tiếp, Real Madrid cho thấy họ vẫn chưa chịu đầu hàng trong cuộc đua tới ngôi vô địch với Barca. Khoảng cách vẫn được duy trì ở con số 6, không quá gần, nhưng cũng không đến nỗi quá xa, đủ để Real tiếp tục mơ giấc mơ phục sinh vị thế nhà vô địch của mình. Tuy nhiên, cho cá nhân Ramos, những tiếng la ó huýt sáo của các CĐV trên sân Bernabeu nhằm vào lối chơi thiếu lửa của Real là một tín hiệu không tốt tí nào với tương lai của ông.
 
Các trận còn lại: Valencia trở lại top 4
 
Cũng không thực sự xuất sắc, song Valencia cuối cùng vẫn có được thứ họ cần là một thắng lợi trước Sporting Gijon để qua đó vượt mặt Villarreal và leo trở lại nhóm dự Champions League, lần đầu tiên sau 6 vòng. Góp công lớn trong thắng lợi quan trọng này của “Los Ches” lại là bộ ba tấn công nhỏ con David Silva, David Villa và Juan Mata, tác giả của 3 bàn thắng vào lưới Lafuente, cũng là những người đã ghi 3 trong số 4 bàn thắng đã làm nên thắng lợi đậm đà 4-1 trước Getafe ở vòng trước.
 
Valencia đã trở lại top 4

Khách quan mà nói, cũng như Valladolid, Sporting Gijon xứng đáng nhận được nhiều hơn, ít nhất cũng là một trận hòa. Hai lần bị Valencia vượt lên dẫn trước (do công của Silva ở phút 18 và Villa ở phút 54, pen) là hai lần Gijon xuất sắc gỡ hòa (Barral phút 33 và Bilic phút 70), và nhìn vào thế trận trên sân, không ít người tin rằng Valencia sẽ đánh mất cơ hội Vàng để trở lại top 4. Nhưng khi trận đấu chỉ còn 3 phút, “thần tài” Mata, người trước đó đã có một pha ngã rất đẹp để Villa có cơ hội từ chấm 11m, đã có một cú sút cực mạnh hạ gục Lafuente, trong thời điểm các cầu thủ Gijon đã đứng hết cả lại để phản đối trọng tài.

Dù xấu dù đẹp, thì Valencia cũng đã có được cái họ cần là 3 điểm. Có vẻ như, những ngày khốn khó của Valencia cũng đã chính thức lùi xa kể từ sau ngày lãnh đạo đội bóng vay được tiền để trả lương cho cầu thủ và ban huấn luyện. Chiến thắng trước Gijon đã là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của “Los Ches”, điều chưa từng xảy ra kể từ sau giai đoạn thăng hoa đầu mùa…

Trong các trận đấu còn lại, Osasuna đã vượt qua Bilbao 2-1 trên sân nhà trong trận derby xứ Basque để tiến thêm một bước dài nữa trên hành trình trụ hạng. Đội bóng của Camacho hiện đã leo thẳng lên vị trí thứ 11 với 35 điểm, tức chỉ còn cách cột mốc an toàn trên lý thuyết 8 điểm nữa. Còn ở El Sardinero, hiệu ứng thay tướng đổi vận đã ngay lập tức phát huy tác dụng với Real Betis khi đội bóng này tới làm khách của Racing. Với các pha lập công của Edu và Emana (cú đúp), Betis đã có được chiến thắng đầu tiên sau 7 trận liền chỉ biết đến hòa và thua. Một khởi đầu trong mơ với tân HLV Nogues, người mới được Betis kéo lên từ đội trẻ để thay cho Chaparro.
 
Kết quả:
 
Gijon-Valencia: 2-3
Mallorca-Almeria: 2-0
Numancia-Espanyol: 0-0
Osasuna-Bilbao: 2-1
Racing-Betis: 2-3
 

BXH LIGA BBVA

Vị trí

CLB

Vòng

Thắng

Hòa

Bại

BT

BB

Điểm

1

Barcelona

30

24

3

3

87

24

75

2

Real Madrid

30

22

3

5

69

31

69

3

Sevilla

30

17

6

7

43

27

57

4

Valencia

30

14

7

9

55

43

49

5

Villarreal

30

13

9

8

45

42

48

6

Atl.Madrid

30

13

7

10

60

48

46

7

Malaga

30

13

7

10

47

47

46

8

D.La Coruna

30

12

7

11

39

42

43

9

Valladolid

30

12

3

15

42

49

39

10

Santander

30

9

9

12

38

38

36

11

Osasuna

30

8

11

11

34

36

35

12

Mallorca

30

9

8

13

36

48

35

13

Betis

30

8

10

12

44

49

34

14

Getafe

30

8

10

12

40

46

34

15

Athl.Bilbao

30

9

7

14

40

51

34

16

Almeria

30

9

7

14

36

48

34

17

Gijon

30

11

0

19

38

64

33

18

Huelva

30

7

9

14

27

43

30

19

Numancia

30

8

4

18

33

59

28

20

Espanyol

30

5

11

14

28

46

26

 
Lam Giang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm