Ancelotti, người truyền lửa bằng tình yêu giản dị

15/07/2013 18:55 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khác hẳn người tiền nhiệm Jose Mourinho vốn coi căng thẳng là động lực để chiến thắng, huấn luyện viên mới của Real Madrid, Carlo Ancelotti lấy sự đam mê và đoàn kết là chìa khóa dẫn đến thành công.

Paolo Maldini, một huyền thoại của bóng đá Italia, tiết lộ có lần Carlo Ancelotti kể chuyện cười trong phòng thay đồ trước một trận chung kết Champions làm các cầu thủ ôm bụng cười đến chảy nước mắt, trong khi ở phía phòng thay đồ đối diện, các đối thủ im như thóc. Cựu đội trưởng của AC Milan nói về Ancelotti với tất cả tình thương mến, mô tả người đồng đội đồng thời cũng là huấn luyện viên cũ của mình là một người hiền lành và vui tính. Ancelotti chỉ nổi cáu trong những tình huống đặc biệt, như tại Lugano, trong trận thua một đội hạng B của Thụy Sĩ, dù chỉ là giao hữu. Ngày hôm đó, khuôn mặt của “ông bố tốt bụng” bỗng đỏ rực rồi tím ngắt, rồi ông buông ra những lời mắng mỏ chưa từng thấy với các cầu thủ. Nhưng sau đó, khi đã qua cơn giận dữ, ông lại xin lỗi các học trò của mình. “Thực chất, ông là một con người ngọt ngào”, Maldini khẳng định.

Maldini, huyền thoại của Ac Milan và đội tuyển quốc gia Italia,cũng chính là người đã viết phần đề tựa cho cuốn tiểu sử Preferisco la coppa (Tôi thích chiếc cúp) của Ancelotti, do nhà báo Alessandro Alciato chấp bút. Trong tiếng Italia, từ “coppa” vừa có nghĩa là chiếc cúp, chiếc cốc vừa là món xúc xích thịt lợn thăn của miền quê mà huấn luyện viên 53 tuổi này sinh ra, nơi ông thường nhớ về với câu nói “nếu không có mồ hôi của mẹ và bố, tôi sẽ chẳng có gì cả”. 



Carlo Ancelotti (trái) ra mắt ở Real Madrid cùng Chủ tịch Florentino Perez

Trò tâm phục, khẩu phục

Giờ đây, Real Madrid đã tìm được ở Ancelotti một huấn luyện viên hòa đồng với các cầu thủ nhưng cũng có thừa bản lĩnh và kinh nghiệm để chế ngự các ngôi sao. “Carlo bình tĩnh hơn Mourinho, chắc chắn là như thế. Về Real Madrid, với đội hình có trong tay, chắc chắn ông ấy sẽ chơi tấn công, giống như thời ông dẫn dắt Milan, khi có (Andrea) Pirlo, (Clarence) Seedorf và Kaka”, Fabio Cannavaro, học trò của Ancelotti từ cuối thập kỷ 1990 lúc còn khoác áo Parma, khẳng định.

Tương tự như vậy, Paolo Montero, cầu thủ từng được Ancelotti dẫn dắt tại Juventus, nhận xét: “Ông ấy là một người biết rất nhiều về bóng đá, thông minh và giỏi quản lý đội bóng. Các buổi nhận xét của ông về công việc mỗi tuần thường rất cô đọng và xúc tích. Ông ấy là người rất tốt, không gào thét và biết lãnh đạo các ngôi sao lớn”.

Khác với Mourinho, người chưa bao giờ là dân quần đùi áo số đích thực nên luôn nghĩ rằng bóng đá là điều gì quá quan trọng và to tát, do vậy không thể để các cầu thủ thoải mái, Ancelotti từng là một tiền vệ nổi tiếng, điều giúp ông học được cách tin tưởng những cầu thủ của mình.

Theo tiền đạo người Tây Ban Nha Javi Moreno, cầu thủ chơi bóng dưới sự chỉ huy của Ancelotti tại Milan trong các năm 2001 và 2002, chiến lược gia người Italia biết kết hợp một cách tuyệt vời nghệ thuật phòng thủ “catenaccio” truyền thống với lối chơi trình diễn, làm việc rất nhiều về chiến thuật, huấn luyện các cầu thủ chơi với trái bóng ngay từ phần sân nhà. “Gần đây, Real Madrid không chú trọng lắm đến phần kiến tạo, bởi vì luôn tìm cách để bóng xa cầu môn của mình càng nhiều càng tốt và nhanh chóng đưa thẳng bóng tới phía khung thành đối phương. Madrid có thừa cầu thủ giỏi để chơi hiệu quả hơn. Nhiều người, như (Karim) Benzema chẳng hạn, có chất lượng tuyệt vời nếu được tin tưởng hơn nữa. Ancelotti sử dụng người rất giỏi. Ông ấy biết thu phục các cầu thủ, quan tâm giải quyết tất cả các vấn đề của họ. Tại Milan, Ancelotti đã quản lý tuyệt vời một phòng thay đồ đầy “quái vật” như (Marco) Simone, Maldini, (Andriy) Shevchenko, (Filippo) Inzaghi, Pirlo, Rui Costa”, Moreno nói tiếp.

Kaka đã có giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của mình tại Milan của Ancelotti. Tiền đạo người Brazil này cho biết Carlo cũng thích phản công khi gặp đối thủ mạnh nhưng cách ông làm khác với Mourinho, trật tự hơn và kín kẽ hơn. “Bí quyết chiến thắng của chúng tôi nằm ở sự bình thường”, Maldini nói với giọng tiếc nhớ về Ancelotti. “Làm người đặc biệt chẳng phục vụ gì cho chiến thắng. Chỉ cần có sự cân bằng và giữ được chân mình dưới đất trong sự tung hô trước các ống kính tuyền hình và pháo hoa là đủ để chiến thắng”.

Một huấn luyện viên toàn diện

Còn nhớ, khi Arrigo Sacchi về Milan làm huấn luyện viên năm 1987, ông đã ngay lập tức đề nghị nhà tỷ phú Silvio Berlusconi mua bằng được Ancelotti để tạo ra một trong những đội bóng vĩ đại nhất lịch sử Serie A. Roberto Donadoni, Alessandro Costacurta, Frank Rijkaard và Ancelotti là tuyến giữa cực mạnh của đội bóng đã đánh bại Real Madrid tại bán kết Champions 1989 với tỷ số 5-0, trong đó có bàn thắng tuyệt vời của Ancelotti.

Giờ đây ông thầy của Ancelotti cả về đường cầu thủ và nghiệp cầm quân, nhận xét: “Hồi đó, Ancelotti có vẻ béo và chậm chạp. Tôi đã dạy Carlo di chuyển và hóa ra anh ta nhanh hơn ai hết. Bây giờ, Carlo đã là một huấn luyện viên toàn diện”.

Sự thay thế tất yếu

Thực ra, ngay từ tháng 12/2012, Chủ tịch Real Florentino Perez đã tính đến chuyện phải thay thế “Người đặc biệt” Jose Mourinho khi tuyên bố trước lễ Giáng Sinh: “Bóng đá không phải là sự căng thẳng mà là khát vọng và tôi không nghĩ mọi người lại thích sự căng thẳng. Kinh nghiệm bản thân cho thấy căng thẳng là không tốt cho cả bản thân người tạo ra nó và những người xung quanh. Nó không đem lại hiệu quả”. Sau này, trong các tuyên bố trước khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha trở lại Chelsea, ông chủ của “Nhà Trắng” luôn giải thích lý do mà “The Special One” rời đội bóng hoàng gia bắt nguồn từ việc Madrid đã khởi đầu mùa bóng một cách tồi tệ, buộc Mourinho phải đòi hỏi nhiều hơn ở các cầu thủ, và chính sách lấy căng thẳng làm động lực thi đấu đã làm cho nhiều cầu thủ bức bối và công khai chống lại. Kết quả là đội bóng hoàng gia đã có một mùa bóng trắng tay. Và sự ra đi của Mourinho cũng là một hệ quả tất yếu.

Khang Chi
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm