Real Madrid và "dớp" vòng 1/8: Không Mou thì còn ai?

22/02/2011 11:23 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Kể từ khi HLV người Brazil Vanderlei Luxemburgo tạo ra tiền lệ với thất bại 1-2 trước Juventus ở mùa 04-05, đã có tổng cộng 5 HLV cố gắng thử sức với thử thách giải cái "dớp" vòng 1/8 Champions League cho Real Madrid. Song dù đó chỉ là những kẻ đóng thế như Lopez Caroz hay Juande Ramos, là người mà tên tuổi đã lẫy lừng như Fabio Capello hay là những "tay mới" như Schuster, Pellegrini, đọng lại sau cùng vẫn là nỗi thất vọng. Nhưng bây giờ, hi vọng lại hồi sinh cùng Mourinho…

*"Dớp" và nỗi ám ảnh

Trước chuyến đi tới Lyon, Jose Mourinho có nói rằng ở Gerland, đội bóng của ông sẽ phải vượt qua hai rào cản lớn. Rào cản thứ nhất chính là Lyon. Đây có lẽ là mẫu đội bóng mà Mourinho ngán gặp nhất. Họ có nhiều cầu thủ tài năng trải đều ở các tuyến, nhưng lại không thu được những kết quả tương xứng ở giải vô địch quốc gia, và đang xem Champions League như là cứu cánh cho một mùa giải thất bại nữa. Không những thế, Lyon còn là một đối thủ kỵ "jeux" của Real Madrid. 6 lần gặp nhau giữa hai đội trước đây, kịch bản luôn là Real Madrid thua lấm lưng trắng bụng ở Gerland (3-0, 2-0, 1-0) trước khi chỉ kiếm được một trận hòa trên sân nhà Bernabeu (1-1, 2-2, 1-1). Trong lịch sử Champions League, chỉ có sân của hai gã khổng lồ Juventus và Bayern Munich khiến Real bị ám ảnh nhiều hơn.

Mourinho có mang tới sự khác biệt cho Real? - Ảnh Getty

Rào cản thứ hai là vấn đề tâm lý. Trước chuyến đi tới Gerland, Real Madrid đã có 6 năm liên tiếp không vượt qua được vòng 1/8 Champions League. Khi một chuyện tiêu cực cứ lặp đi lặp lại hết năm này tới năm khác, người ta bắt đầu gọi đó là "dớp", mà đã là "dớp" thì thường tạo ra những áp lực tâm lý rất nặng nề. Năm đầu bị loại ở vòng 1/8, người Madrid nghĩ rằng họ chưa đủ hay. Năm tiếp theo cũng ở vòng 1/8, họ cho rằng mình thiếu may mắn. Nhưng đến năm thứ ba thì họ bắt đầu "chột dạ". Năm thứ tư bắt đầu tin rằng có "dớp" thật. Và từ năm thứ 5, năm thứ 6 thì cái "dớp" ấy đã trở thành nỗi ám ảnh. Việc Real bốc thăm trúng Lyon, kẻ đã loại họ ở vòng 1/8 năm trước, càng khiến cho bầu không khí ở Bernabeu thêm phần dị đoan.

*Chờ đợi "Người đặc biệt'

Từ khi tới Bernabeu, Mourinho hơn một lần nhắc nhở các CĐV (và cũng là nhắc các vị lãnh đạo) rằng không nên kỳ vọng Real Madrid có thể vô địch Champions League ngay trong mùa này. Ở những đội bóng do Mou dẫn dắt (Porto, Inter), thành công ở đấu trường danh giá nhất châu lục chỉ đến vào năm thứ hai. Nhưng dù không đặt mục tiêu vô địch, Mou vẫn được yêu cầu phải đưa Real vượt qua vòng 1/8 mùa giải năm nay - giống như là một bài kiểm tra tư cách vậy. Để lại được chạm tay vào chiếc Cúp Champions League, Real Madrid cần phải tiến từng bước một. Nếu năm nay vượt qua được vòng 1/8, đội bóng áo Trắng trong năm tiếp theo sẽ không phải bận tâm về cái "dớp" khó chịu ấy nữa. Nhìn nhận theo cách này, thật may khi Lyon, một cái "dớp" khác, lại chính là đối thủ của họ ở vòng này.

So với thời điểm khi hai đội gặp nhau một năm trước, Lyon không hề yếu đi. Họ thậm chí còn đang ở trong giai đoạn bùng nổ. Cũng khó mà nói rằng về mặt lối chơi hay chất lượng con người, Real Madrid mùa này hay hơn hẳn so với Real Madrid của Pellegrini mùa trước, dù đội bóng của Mou vừa phá kỷ lục CLB về điểm số sau 24 vòng Liga (60), lại đã giành quyền vào chơi trận Chung kết Cúp Nhà Vua. Nhưng niềm tin đặt vào Mourinho vẫn là cực lớn. Người ta đã quá quen với chuyện "Người đặc biệt" làm được những điều mà trước ông không có mấy kẻ làm được. Ai là người đầu tiên vô địch UEFA rồi Champions League trong 2 năm liên tiếp? Ai là người đưa Chelsea vô địch nước Anh lần đầu tiên sau nửa thế kỷ? Và ai là người mang vinh quang châu Âu trở lại Inter Milan sau 45 năm?

Vậy ai có thể giúp Real Madrid xóa bỏ cái "dớp" vòng 1/8 đã đeo bám họ suốt hơn 6 năm qua, nếu không phải là Mourinho?

Việt Cường


6 năm, 6 kẻ thất bại

Mùa Kết quả chung cuộc HLV

09-10 Real - Lyon 1-2 Pellegrini

08-09 Real-Liverpool 0-5 Juande Ramos

07-08 Roma-Real 4-2 Bernd Schuster

06-07 Real-Munich 4-4* Fabio Capello

05-06 Real-Arsenal 0-1 Lopez Caro

04-05 Real-Juventus 1-2 Luxemburgo

*: bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

3: Sân Gerland là một trong 3 sân bóng mà Real Madrid sợ tới nhất mỗi khi họ ra châu Âu. Lý do là trong cả 3 lần tới Gerland trước đó, Real đều thua trắng (3-0 hồi 2005, 2-0 hồi 2006 và 1-0 năm ngoái). Ngoài Gerland, chỉ có trên sân của Juventus (thua 4/4 trận) và sân của Bayern Munich (thua 5, hòa 1/6 trận) là thành tích của Real Madrid tệ hơn.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm