Man City, một Chelsea mới: Khi tỷ phú người Arập xây "Dải ngân hà"

03/09/2008 12:54 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Khi Mark Hughes rời Blackburn đến Man City, một trong những lí do quan trọng cũng là vì ông muốn được tự do hơn, nhiều quyền lực hơn trên thị trường chuyển nhượng thay vì luôn phải lo “thắt lưng chặt bụng”. Nhưng có lẽ ngay cả trong giấc mơ điên rồ nhất, HLV này cũng hình dung được tình cảnh hiện tại của mình.

“Nó giống như Giáng sinh và sinh nhật cùng vào lúc vậy. Và cũng thêm luôn cả chuyện trúng số độc đắc nữa”, ông hào hứng. Hughes không phải mẫu người dễ phấn khích như vậy. Nhưng có lẽ HLV nào rơi vào vị trí của ông cũng sẽ vui vẻ còn hơn thế khi được chơi thứ “fantasy football” đúng nghĩa: thích ai mua nấy! Còn gì tuyệt hơn khi nhận được cuộc điện thoại từ những ông chủ mới với mệnh lệnh rằng hãy cứ sắm các cầu thủ cần thiết. Tiền bạc ư? Chuyện nhỏ!

Người đại diện cho ADUG ở Man City, Tiến sĩ Sulaiman Al-Fahim (bản thân nhân vật này đã giàu thứ 16 trong thế giới Arập chưa kể lực lượng đứng đằng sau tập đoàn là gia đình Hoàng gia Các tiểu vương quốc Arập thống nhất) đang tiếc rẻ vì không có thêm thời gian để mua sắm tăng cường lực lượng cho đội bóng. Vụ mua Man City diễn ra lúc tỷ phú này còn đi nghỉ Hè khắp châu Âu nên ông nhập cuộc chậm trễ. Nếu sớm hơn thì không hiểu thị trường chuyển nhượng năm nay còn đảo điên như thế nào nữa. Cứ nhìn vào ngày cuối cùng với sự nhập cuộc của Man City là đủ rõ.
 
Ronaldo sẽ đến Man "xanh" vào tháng 1 tới?

Tự nhận mình là một Abramovich mới của Premier League, Al-Fahim không giấu diếm tham vọng biến Man City thành một quyền lực không chỉ ở xứ sở sương mù mà còn chinh phục cả Champions League. Thậm chí, Al-Fahim đặt mục tiêu rất rõ ràng là năm sau, Man City phải được tham dự Champions League, nghĩa là năm nay họ phải chen chân được vào Top 4. Đây là sức ép không nhỏ với Hughes cùng đội bóng. Nhưng cũng phải thôi. Các tỷ phú Arập không coi việc mua một CLB là trò giải trí. Họ xem đây như là một vụ đầu tư và để nhanh chóng thu hồi được vốn thì chỉ có cách phải đưa đội bóng lên tầm cao mới với vinh quang trên sân cỏ.

Một hành trình sẽ rất tốn kém. Nhưng tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với ADUG như tuyên bố ngạo nghễ của Al-Fahim. Dự kiến ngay trong năm đầu tiên này, Man City sẽ có ngân sách chuyển nhượng tới 100 triệu bảng. Và con số kỷ lục 650 triệu bảng mà Abramovich đầu tư vào Chelsea rất có thể sẽ bị vượt qua trong tương lai không xa.
 
Hãy hình dung một Man City với Ronaldo từ M.U, Cesc Fabregas từ Arsenal và Fernando Torres từ Liverpool. Đó còn hơn cả fantasy football vì ngân sách mua sắm của Man City lúc này được cho là không giới hạn. Hãy quên Chelsea và Abramovich đi. Giờ là Premier League của người Arập. Nhưng liệu Man City có thành công với chiến lược vung tiền mua vinh quang như Chelsea đã làm được? Liệu cái ngày mà ADUG xuất hiện có là ngày tàn của trật tự “tứ đại gia”? Thời gian sẽ trả lời. Còn lúc này, hãy lo giữ ngôi sao đi, “tứ đại gia” cũng như phần còn lại châu Âu! Man City đang đến đấy…
 
Trung Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm