“Real Madrid không có gì khác ngoài hồn vía của Raul”

22/10/2009 10:46 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - Đó là đầu đề bài viết của Alfredo Relano, Tổng Biên tập của “As” (Chủ bài), một tờ báo Tây Ban Nha, sau trận thua bẽ bàng của “đàn kền kền trắng” ngay tại thánh địa Santiago Bernabeu trước Milan già nua tại giải quốc gia Italia (Serie A) nhưng hồi sinh tại Champions League.

Bài báo viết: “Cần phải gửi gấp Cristiano Ronaldo đến Lourdes (nơi Chúa ra đời) và ngâm cái cổ chân của anh trong nước thánh một giờ, bởi vì ngoài biện pháp này ra tôi không nhìn thấy một giải pháp nào khác. Real Madrid chưa định hình; sự lười nhác của Benzema lây nhiễm sang cả Kaka; Sergio Ramos sai lầm mọi mặt và đến cả Casillas cũng sụp đổ. Vào đúng ngày mùa thu rũ áo, cơn mưa rét đầu tiên của mùa đông đã quất vào mặt đội bóng áo trắng. Cầu thủ duy nhất đáng mặt Madrid một lần nữa lại là Raul. Không còn cách nào khác là phải thừa nhận như vậy. Lần này càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Đội bóng này vắng Raul sẽ không có hồn vía, cũng chẳng có trật tự và lối chơi.


Real Madrid không có gì khác ngoài hồn vía của Raul

Tôi tự hỏi ông HLV đang tìm gì thế. Tôi tự hỏi họ đang làm gì và đang nói gì. Nhìn thấy quả bóng ở cột cờ phạt góc, như bị bỏ quên, chỉ thấy mỗi Raul chạy tới để sút phạt, tôi cảm thấy xấu hổ. Và cú phạt đem lại bàn thắng đầu tiên vì Raul đã đưa quả bóng đến nơi cần đến, với đôi mắt cú vọ của mình, trừng phạt sai lầm của Dida, giống như một pha làm bàn khác nhưng không được công nhận. Không những thế, Raul còn có hai cú sút nguy hiểm. Ngoài những cái đó, Madrid chẳng có gì cả. Ngoài những điều đó, chỉ còn nỗi nhớ tới Cristiano, với những cú dốc bóng và những cú sút sấm sét cùng chín bàn thắng mà anh đem lại trong tháng 9. Cristiano bị thương và để lại Raul mỗi một mình.

AC Milan là một đội bóng già nua, chậm chạp và mệt mỏi nhưng biết vùng dậy khi thấy sự yếu kém của Madrid. Casillas tiếp tay họ, bởi vì bàn thua đầu tiên anh có thể tránh được còn quả thứ hai thì hoàn toàn thuộc về anh. Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất của Real Madrid vì Casillas chỉ là một trong số 6 hay 8 cầu thủ đã “chết ngợp” trên sân Bernabeu. Và tất cả đều thi đấu kém cỏi vì không có một mô hình để làm điểm tựa và tỏa sáng những tài năng, vốn có rất nhiều ở Madrid. Tất cả là một sự lộn xộn và lười nhác. Tháng 10 sắp hết mà HLV Pellegrini vẫn đứng ở đúng nơi ông từng đứng: đó là cây số 0.

Khang Chi (lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm