01h45 ngày 06/04, Real Madrid - Tottenham: Tất tay ở sòng bạc Hoàng gia

05/04/2011 11:25 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ronaldo và Marcelo có đủ 100% thể lực hay không, không quan trọng. Họ sẽ phải ra sân. Gareth Bale đã bình phục hoàn toàn chấn thương hay chưa, không quan trọng. Anh sẽ phải ra sân. Real Madrid và Tottenham, cụ thể hơn là các HLV Jose Mourinho và Harry Redknapp, không còn nhiều sự lựa chọn. Hoặc là được tất cả ở Bernabeu. Hoặc chẳng được gì cả.

Tấn công ở Bernabeu

Đây là canh bạc tất tay của Real-Ảnh Getty

Có quá sớm khi nói rằng trận đấu ở Bernabeu đêm nay sẽ quyết định số phận của cả trận tứ kết không, khi đây chỉ mới là trận lượt đi và cả hai đội còn tới 90 phút hoặc hơn thế để sửa sai ở trận lượt về? Không hề, ít nhất là từ góc nhìn của những người Madrid. Trong biên chế của đội bóng áo Trắng có không ít người từng chinh chiến ở Anh, từ HLV Jose Mourinho cho tới các cầu thủ Ronaldo, Xabi Alonso, Arbeloa, Carvalho, Lass Diarra..., và tất cả họ đều quá biết cạm bẫy trong những chuyến đi tới xứ sở sương mù có thể nhiều đến thế nào. White Hart Lane của Tottenham cũng không là ngoại lệ, dù đội bóng thành London chỉ là một "tân binh" ở Champions League. Inter Milan hùng mạnh đã thua tan tác ở đó. AC Milan giàu truyền thống chẳng kém gì Real Madrid cũng không thắng và bị loại ở đó.

Nếu Real Madrid quyết tâm công bằng mọi giá ở Bernabeu, Tottenham sẽ làm gì? Chủ động phòng ngự với số đông là giải pháp đầu tiên mà nhiều người nghĩ tới. Harry Rednapp trong một thoáng chốc nào đó có lẽ cũng đã nghĩ tới điều đó, nhưng là người hiểu đội bóng của mình hơn ai hết, hẳn ông biết những rủi ro tiềm ẩn sau sự cách chơi ấy nhiều đến thế nào. Tottenham không phải là đội bóng giỏi phòng ngự. Và với một hàng thủ tan tác như hiện tại (King, Woodgate, Kaboul, Hutton chấn thương, Gallas chưa chắc có thể ra sân), sẽ là cực kỳ mạo hiểm nếu chủ động trao thế trận cho đối phương. Nghe có vẻ không thuận tai lắm, nhưng tấn công trên sân khách, rồi tử thủ trên sân nhà có vẻ là một sự lựa chọn an toàn hơn cho Spurs. Ít ra thì đó cũng là đối sách đã đưa họ tới trận đấu này.

Đã tới lúc mạo hiểm

Dự đoán của bạn về trận đấu này?

Trong một canh bạc được gọi là tất tay, bạn phải ném lên bàn tất cả những gì mình có. Được thì sẽ được rất nhiều, còn thua thì sẽ mất tất. Jose Mourinho, sau trận thua gây sốc của Real Madrid trước Gijon, biết rằng ông không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đánh liều với sức khỏe của các trụ cột. "Lần này tôi phải qua mặt các bác sỹ thôi. Người ta có thể giết tôi nếu tôi sai, nhưng tôi vẫn phải liều một phen vậy". Mou đang nói về Ronaldo và Marcelo. Các bác sỹ dự đoán bộ đôi này chỉ có thể trở lại sớm nhất là trong trận đấu với Bilbao vào cuối tuần. Mou cũng muốn thế. Nhưng khi chứng kiến cảnh Real Madrid chơi như một đội bóng hạng B trước Gijon, HLV người Bồ đã quyết định là phải liều. Nếu chấn thương của Benzema không quá nặng, ông có lẽ sẽ tung nốt anh vào sân.

Việc người đồng nghiệp Harry Redknapp hé lộ rằng ông cũng quyết mạo hiểm với sức khỏe của Gareth Bale càng khiến Mourinho có lý do để đánh bạc với Ronaldo và Marcelo. Trong trận đấu với Gijon, một trong những lý do Real Madrid thất bại là họ không gây đủ áp lực ở hai biên. Giữa những cầu thủ chạy cánh của Real ở trận đấu này, Arbeloa và Di Maria bên trái, Ramos và Oezil bên phải, hầu như không tồn tại bất kỳ mối liên lệ nào. Hệ quả là Real Madrid không chỉ tấn công biên kém hiệu quả, mà phòng ngự cũng tệ (bàn thua duy nhất tới sau một pha phối hợp như ở chỗ không người của các cầu thủ Gijon bên hành lang phải). So với Gijon, lối chơi tấn công biên của Tot ở một đẳng cấp khác hẳn. Nên nếu không ép được Lennon với Bale lùi sâu, Real Madrid chắc chắn sẽ phải trả giá đắt.

Một đội buộc phải tấn công, một đội không dám chơi phòng ngự. Một đội có Ronaldo, Marcelo, Di Maria, một đội có Assou-Ekotto, Lennon, Bale, những cầu thủ tấn công biên hàng đầu thế giới. 90 phút ở Bernabeu, vì thế, sẽ rất đáng chờ đợi với những CĐV yêu thứ bóng đá tốc độ, mạnh mẽ và có đôi chút gì đó hồn nhiên. Lợi thế lúc này không còn quá nghiêng về bất cứ đội nào. Kẻ nào liều hơn, dám chơi tới cùng hơn, kẻ đó thắng...

Dự đoán: 3-1

6: Có tới 6 cầu thủ Real Madrid đứng trước nguy cơ phải nghỉ trận lượt về nếu nhận thêm một thẻ vàng. Đó là Raul Albiol, Cristiano Ronaldo, Angel Di Maria, Pepe, Sergio Ramos, Ricardo Carvalho. Bên phía Tottenham không có cầu thủ nào.

19: Real Madrid gặp Tottenham là cặp đấu giữa hai đội bóng đã ghi nhiều bàn thắng nhất cho tới lúc này của mùa giải. Sau 8 trận, mỗi đội đều đã ghi được 19 bàn. Barca của Guardiola nổi tiếng là tấn công hay nhất cũng "chỉ" mới có 18 bàn.

67 & 40: Để có được 19 bàn thắng đó, các cầu thủ Real Madrid đã phải tung ra tổng cộng 67 cú sút, tức cần tới 3,5 cú sút cho 1 bàn thắng. Tottenham hiệu quả hơn: Họ chỉ cần 40 cú sút, tương đương hiệu suất 2,1 cú sút/bàn.

3 & 11: Real Madrid có là đội có hàng phòng ngự tốt thứ 2 trong số các đội dự vòng tứ kết với 3 bàn thua, chỉ sau mỗi M.U (2 bàn). Ngược lại, Tottenham là đội phòng ngự tệ thứ nhì, với 11 bàn thua, chỉ hơn mỗi Inter (14 bàn).

Lực lượng

Real Madrid: Kaka, Gago, Benzema chấn thương. Higuain chưa đủ thể lực đá chính. Marcelo và Ronaldo nhiều khả năng vẫn được cho ra sân từ đầu.

Tottenham: Woodgate, King, Kaboul, Hutton, Pienaar chấn thương. Khả năng ra sân của Gallas và Huddlestone còn bỏ ngỏ. Gareth nhiều khả năng kịp bình phục.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Casillas - Ramos, Carvalho, Pepe, Marcelo - Xabi Alonso, Lass Diarra - Di Maria, Oezil, Ronaldo - Adebayor.

Tottenham: Gomes - Corluka, Bassong, Dawson, Assou-Ekotto - Modric, Sandro - Lennon, Van der Vaart, Bale - Crouch.

Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm