Zenit – Real Madrid: Tin vào Van Der Vaart

28/09/2008 07:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH cuối tuần) Sau trận thắng “đương nhiên” trước đội yếu nhất bảng BATE Borisov, Real Madrid có chuyến hành quân đầy gian nan đến St. Petersburg, làm khách của Zenit – đội bóng đang giữ ngôi vị xuất sắc nhất châu Âu.

Đây là trận đấu có liên hệ mật thiết đến khả năng lọt vào vòng sau và cũng là cuộc sát hạch thật sự cho cả 2 đội. Nó sẽ trả lời cho câu hỏi: liệu Zenit đã sẵn sàng cho sân chơi lớn sau khi đã vô địch Cúp UEFA và đánh bại cả M.U ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu còn Real Madrid có đủ khả năng để đi đến tận cùng Champions League mùa giải năm nay hòng lấy lại vị thế của mình tại đấu trường châu lục?

Để thua Juventus sau một phút xuất thần của Del Piero, Zenit đầy quyết tâm khi trở về sân nhà. Dù thua nhưng trận đấu trên sân Delle Alpi, Zenit đã hoàn toàn lấn lướt đối phương bằng màn tra tấn thể lực và tốc độ. Juve liên tục phải phòng ngự bị động và chỉ có bản lĩnh lão luyện tại Cúp châu Âu cũng như sự lì lợm của hàng thủ mới giúp Juve trụ vững trước các pha lên bóng của Zenit. Lối chơi phòng ngự của Real chưa thể khiến người ta yên tâm và cuộc thư hùng tại St. Petersburg sẽ là trận đấu đáng chú ý nhất lượt trận thứ hai Champions League.
 
Real Madrid đang bay cao nhờ Van Der Vaart

Zenit mạnh thật, nhưng Real cũng có nhiều lý do để lạc quan. Raul Gonzalez đã nổ súng và chấm dứt cơn khát bàn thắng dài nhất từ mùa 2004-2005 (6 trận). Cú đúp trận gặp Sporting Gijon đã chấm dứt những tranh cãi về việc liệu Schuster có nên để cho anh ngồi dự bị và trao nhiều cơ hội hơn nữa cho Higuain và Saviola hay không. Nói gì thì nói, Raul vẫn đang là tay săn bàn số một qua tại Champions Leauge qua mọi thời đại (đứng ngay sau anh chính là… Van Nistelrooy). Gonzalo Higuain lại ghi bàn trận gặp Gijon và cho thấy đã đến lúc người ta nhìn tiền đạo người Argentina bằng một ánh mắt khác.

Nhưng người đáng khen nhất phải là Rafael Van Der Vaart. Tiền vệ người Hà Lan đã ghi luôn một hattrick, nâng tổng số bàn thắng mùa này của anh lên con số 4, tạm thời dẫn đầu danh sách dội bom tại Liga cùng với Sinama-Pongolle. Điều đáng nói là trong trận đấu đó, Van Der Vaart đã thi đấu như một ông chủ thật sự ở giữa sân. Không có Sneijder, Guti và Gago, Van Der Vaart đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhạc trưởng, vừa kiến tạo, vừa đảm trách nhiệm vụ ghi bàn. Ngoài cú hattrick, Van Der Vaart còn chuyền đường bóng quyết định trong bàn thắng của Arjen Robben.

Sự thích nghi tuyệt vời của Van Der Vaart tạm thời làm Schuster đỡ phải lo lắng vì tình trạng thiếu hụt lực lượng sau một mùa hè chuyển nhượng thất bại của Real. Có Van Der Vaart, Schuster đã có trong tay một tiền vệ có hiệu suất ghi bàn chẳng kém gì tiền đạo. Mùa bóng trước trong màu áo Hamburg, Van Der Vaart đã ghi đến 21 bàn thắng ở các mặt trận – một hiệu suất đáng nể. Trận này ngoài việc ghi được 3 bàn, Van Der Vaart còn có những giây phút thiên tài, như trong bàn nâng tỷ số lên 2-0 từ một cú đánh gót. Vừa hiệu quả, lại vừa có nét nghệ sĩ, Van Der Vaart buộc người ta phải liên tưởng đến Zinedine Zidane – người gần nhất đưa Real đến chức vô địch Champions League bằng quả vô lê thần sầu trận chung kết năm 2002. Tất nhiên, đối thủ Gijon quá yếu. Nhưng hy vọng thì cứ hy vọng vậy!

Chuyến hành quân đến Nga, Guti sẽ không kịp hồi phục và chắc chắn gánh nặng sáng tạo lại một lần nữa đặt lên vai Van Der Vaart. Anh đã nói khi vừa đến Madrid: “Tôi đến Real là để cùng CLB này giành chức vô địch Champions League”. Trận đấu gặp Zenit chỉ mới là thử thách đầu tiên!
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm