Chiếc ghế HLV ở Real Madrid: Dùng Aragones để trị Raul?

30/10/2009 10:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Manuel Pellegrini vẫn chưa bị sa thải. Chính Chủ tịch Florentino Perez nói rằng cần để HLV người Chile có thêm thời gian. Nhưng sự kiên nhẫn của Perez cũng chỉ có giới hạn trong... vài ngày. Hai trận đấu sắp tới với Getafe và AC Milan sẽ quyết định số phận của người từng được CEO Jorge Valdano ca ngợi là “Wenger của Liga”. Một trong những người được nhắm thay thế cho Pellegrini chính là... cựu HLV đội tuyển Tây Ban Nha Luis Aragones. Một giải pháp để thiết lập trật tự ở phòng thay đồ sân Bernabeu?

Bernabeu đang loạn

Thất bại ở Alcorcon thực sự đã phơi bày mọi vấn đề của Real Madrid vào thời điểm này, không chỉ ở khía cạnh chuyên môn. Điều đáng mổ xẻ nhất không phải là bốn bàn thua, mà là tinh thần, thái độ thi đấu của các cầu thủ, mà đỉnh điểm là những hành động vô kỷ luật của Guti với HLV Pellegrini. Theo tường thuật của tờ Marca, sau khi hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về phía đội bóng hạng Ba, Guti đã nổi khùng nhiếc mắng các đồng đội và bắt đầu có hành vi chơi xấu với cầu thủ đối phương. Vì thế, trong giờ giải lao, HLV người Chile đã có cuộc nói chuyện tay đôi với cầu thủ mang băng đội phó, đồng thời thông báo với số 14 rằng anh sẽ không tiếp tục thi đấu trong hiệp hai khi mà đã không còn giữ được bình tĩnh (Gago vào thay). Guti đã đón nhận thông tin ấy một cách bực dọc và thậm chí đã văng tục đối với Pellegrini.

Real nhắm Luis Aragones thay thế Pellegrini nhằm thiết lập
trật tự ở phòng thay đồ sân Bernabeu


Sau trận đấu, đội phó của Real thậm chí còn có cử chỉ tục tĩu đối với các CĐV đội chủ nhà. Thực tế, đây không phải là lần đầu tiên Guti có những hành vi tương tự. Hầu như dưới thời HLV nào ở sân Bernabeu, cầu thủ này cũng sinh chuyện, và điều đáng nói là hầu như anh ta chẳng bao giờ bị phạt. Cả lần này cũng vậy, trong khi với mỗi đội bóng, kỷ luật bao giờ cũng phải được đặt lên hàng đầu. Vậy phải chăng, sân Bernabeu vẫn tồn tại những “quyền lực đen”, như lời đồn đại bấy lâu nay.

Đã từ lâu, báo chí TBN vẫn bóng gió tới chuyện quyền lực của đội trưởng Raul và đội phó Guti ở sân Bernabeu đôi khi còn lấn át cả vai trò của HLV. Cũng mới chỉ cách đây vài ngày, một trang thể thao có uy tín tại Pháp cũng đã tung tin sở dĩ Benzema chơi không nổi bật từ khi chuyển tới Real là bị thủ quân Raul “đì”, chẳng hạn như không chuyền bóng cho. Nếu thật sự là trong lòng Real vẫn còn tồn tại những chuyện như thế thì đúng là dù đội hình có được đầu tư đến mấy, dù HLV có giỏi cỡ nào đi chăng nữa thì Real cũng khó lòng làm nên chuyện. |

Mượn tay “Nhà hiền triết”?

Vấn đề đặt ra ở đây là liệu Chủ tịch Florentino Perez có biết tới điều này, và nếu biết thì tại sao người đàn ông quyền lực nhất ở Bernabeu không ra tay chấn chỉnh, hay ông cũng ngại đụng tới “nhóm nghị sĩ”? Hồi đầu mùa, phát biểu với báo giới, cánh tay phải của Perez là Valdano cũng từng đề cập tới tương lai của “nhóm nghị sĩ” và nhấn mạnh rằng nếu muốn ở lại thì họ cũng phải biết “nhún mình”. Đồng thời, Ban lãnh đạo mới cũng đã thanh lý hợp đồng với Salgado, vốn là bạn thân của Raul và Guti, coi đấy như là một hành động dằn mặt những cầu thủ nói trên.

Việc Valdano đặt niềm tin vào Pellegrini (được đánh giá là biết trị sao hồi còn ở Villarreal, từng đẩy Riquelme lên ghế dự bị trước khi cầu thủ này trở về Boca) cũng là nằm trong ý đồ đó. Nhưng có vẻ như, những biện pháp ấy vẫn chưa đủ mạnh. Theo báo chí TBN, ngay sau trận thua Alcorcon, Perez đã trực tiếp nói với Valdano nắm lấy chiếc ghế HLV thay Pellegrini. Tuy nhiên, CEO người Argentina đã từ chối, một mặt khuyên Perez cho HLV người Chile có thêm cơ hội, một mặt lên danh sách những ứng cử viên thay thế khi cần thiết.

Tờ Mundo Deportivo tiết lộ, người mà Perez cùng Valdano nhắm tới là cựu HLV đội tuyển TBN Luis Aragones. Về mặt chuyên môn, “Nhà hiền triết” đã có tấm bằng là chức VĐ EURO 2008. Và điều quan trọng hơn, khởi nguồn của chiến thắng ấy chính là việc Aragones loại Raul khỏi đội tuyển ngay từ vòng loại, bất chấp việc “số 7” là cây làm bàn số 1 trong lịch sử. Và lần này, Perez cũng muốn mượn tay Aragones để trảm Raul một lần nữa?

 
Biểu tượng cần được đặt đúng chỗ
 
Hôm qua là một ngày đặc biệt đối với Raul Gonzalez, bởi đã tròn 15 năm kể từ lần đầu tiên anh được ra sân trong đội 1 của Real Madrid, ở trận gặp Zaragoza trên sân La Romareda ngày 29/10/1994, dưới thời HLV Jorge Valdano, người hiện đang nắm giữ vai trò CEO. Trong suốt 15 năm ấy, Raul đã có mặt trong mọi thời khắc vinh quang nhất của CLB, phá hết kỷ lục này tới kỷ lục khác, mà cách đây ít ngày là kỷ lục cầu thủ có số lần khoác áo Real nhiều nhất. Nhưng cũng chỉ hai ngày trước, “số 7” huyền thoại cũng đã có mặt trong trận thua bị xem là tồi tệ nhất trong lịch sử CLB trước đội bóng hạng Ba Alcorcon. Sau trận đấu, Raul đã nói lời xin lỗi các CĐV, đồng thời khẳng định thất bại kể trên không làm anh nguôi đi khát vọng chiến đấu. “Tôi vẫn như ngày đầu mới ra mắt, và tôi chắc chắn rằng mùa này, Real sẽ có dịp ăn mừng ở quảng trường Cibeles (địa điểm ăn mừng truyền thống của CLB)”. Tuy nhiên, ở đâu đó, đã xuất hiện những lời bóng gió, rằng chính Raul là vật cản đối với Real, trong một mùa giải mà họ đã đầu tư lớn chưa từng có để đưa về những ngôi sao thời thượng. Ấy là những ngôi sao mà xét về sức lực và phong độ trong thời điểm hiện tại, Raul không thể nào bì kịp. Nhưng “số 7” lại có một lợi thế khác mà những ngôi sao ấy không thể đụng tới. Chẳng hạn cứ mỗi lần Raul lập kỷ lục (mà chuyện đó giờ đây trở nên quá đỗi bình thường) là y như rằng báo chí Madrid lại ca ngợi thủ quân của Real “bốc giời”, và chắc chắn, điều đó đã tạo ra áp lực không nhỏ đối với HLV mỗi khi lên đội hình ra sân. Hồi đầu mùa, HLV người Brazil Scolari từng cảnh báo rằng trở ngại lớn nhất có thể khiến Criatiano Ronaldo và Kaka không thể tỏa sáng ở Real chính là Raul. Đấy là lời nhận xét không thể bỏ qua, bởi Big Phil chính là HLV có ảnh hưởng lớn nhất với Ronaldo và Kaka (từng cho hai siêu sao này ra mắt đội tuyển BĐN và Brazil) đồng thời là nạn nhân của “quyền lực đen” ở Chelsea. Dĩ nhiên, nếu bây giờ Real mạnh tay với Raul thì đó sẽ bị xem là một hành động vô ơn, bởi “số 7” chẳng khác nào là một biểu tượng của CLB. Nhưng biểu tượng thì cũng cần được đặt đúng chỗ, chẳng hạn như trong… phòng truyền thống. Đôi khi, Real cũng cần học tập Barca, đội bóng luôn làm việc theo phương châm “không cầu thủ nào có thể đứng trên đội bóng”. Họ đã không ngần ngại đẩy Eto’o ra đi bất chấp việc tiền đạo người Cameroon từng ghi bàn trong 2 trận chung kết Champions League, để rồi giờ đây người thế vai Eto’o là Ibra đang tỏa sáng hơn bao giờ hết. Đó chẳng phải là một gợi ý rất tốt hay sao?
 
Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm