Barca có "Thánh Johan", Real có "Thánh Zizou"

12/07/2011 11:15 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vâng, khi kể từ thứ Hai 11/7, vị trí Giám đốc thể thao của Real Madrid chính thức được chuyển giao từ tay Miguel Pardeza sang cho Zinedine Zidane huyền thoại, thì người ta hoàn toàn có thể cảm nhận được rằng trong tương lai, một “Thánh Zizou” của Santiago Bernabeu sẽ xuất hiện, như đối trọng của “Thánh Johan” ở Camp Nou.

Zidane làm GĐTT của Real Madrid - Ảnh Getty

1. Trong một cái nhìn lướt qua, những bước thăng tiến như diều gặp gió trên đường “hoạn lộ” của Zizou tại CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20 mà anh từng dốc sức phục vụ mang nhiều đường nét của một ván bài chính trị mà Jose Mourinho sử dụng. Không chỉ là một đồng minh, danh tiếng của Zizou còn là một điểm tựa tin cậy cho “Người đặc biệt” trong “cuộc cách mạng” chống lại truyền thống đang được tiến hành.

Bên cạnh đó, từ khi rời Bồ Đào Nha để sưu tập các danh hiệu trên khắp cõi cựu lục địa, Mourinho đã quá hiểu tầm quan trọng của mối quan hệ giữa mình với những người đảm nhiệm vị trí đầy quyền lực: Giám đốc thể thao. “Cơm không lành, canh chẳng ngọt” với Frank Arnesen, Mourinho không thể tiếp tục tồn tại ở Chelsea, bất chấp mọi thành tựu đã đạt được. Trong khi đó, với Marco Branca và một mối quan hệ được mô tả là tuyệt vời, Mourinho đã tạo nên một thiết chế quyền lực cực kỳ vững chắc ở Inter.

Hiện tại là Real Madrid, và “đối tác” tiếp theo của Mourinho là Zizou. Trước khi loại Pardeza - một tượng đài, một thành viên của “La Quinta del Buitre” lừng lẫy, Mourinho đã đẩy Raul và Guti ra đường, đánh bật Jorge Valdano khỏi vị trí Tổng giám đốc. Bây giờ, bộ khung lãnh đạo thực chất chỉ còn lại Emilio Butragueno khá “cô thế”. Màu sắc Castilla cổ điển đang trở nên nhạt nhoà hơn lúc nào hết.

2. Tuy vậy, những cuộc bể dâu đang diễn ra cũng chỉ có thể trở thành hiện thực với sự cho phép của Florentino Perez - một thương nhân đích thực, và với sự đồng thuận của Zidane, một huyền thoại đích thực. Bản tính khép kín, nhưng Zizou đã không từ chối cuộc chơi này.

Anh không (hoặc chưa) theo đuổi một thứ quyền lực công khai và rực rỡ, như Michel Platini đang ở đỉnh cao danh vọng. Anh cũng không hứng thú với nghiệp huấn luyện vốn rất “hao tâm tổn trí”, như Cruyff hay Maradona (và cả Platini) đã từng thử sức.  Nhưng, có vẻ như anh thích việc tạo những ảnh hưởng ngầm.

Sau World Cup 2006, ĐT Pháp vẫn chưa bao giờ thật sự vùng được ra khỏi một cái vòng kiềm toả vô hình mà anh để lại. Trước khi “nhận tội” với nước Pháp, “những con cừu đen” trên đất Nam Phi đã bị kết tội bởi Zizou. Và trước khi chính thức ngồi vào cái ghế Giám đốc thể thao, anh đã lấn át vai trò của Pardeza, khi chính anh là người quyết định đưa Varane về Real Madrid. Varane, 18 tuổi và lớn lên trong niềm ngưỡng mộ thứ hào quang thần thánh của anh, không thể từ chối “ân sủng”, còn bên cạnh Mourinho, Zizou thật sự là một thứ “siêu cố vấn”.

3. Zizou đã vượt khỏi Michel Platini trong sự nghiệp cầu thủ, nhưng phải chăng anh còn muốn trở thành một quyền lực vô hình nhưng tối thượng, một phát ngôn viên không chính thức, một “vị Thánh”, như Johann Cruyff tại Barca?

Dù đúng, dù không, thì vẫn tồn tại những điểm tương đồng rõ nét giữa những ngôi sao ngoại quốc từng phủ rợp cái bóng khổng lồ của mình lên hai trung tâm quyền lực Tây Ban Nha. Họ đều là những con người xuất sắc nhất thế hệ của mình. Họ lần lượt đưa Barca và Real Madrid lên đỉnh châu Âu, trên hai cương vị khác nhau. Họ coi Tây Ban Nha là quê hương thứ hai, và điều đó được lưu giữ đến tận những đứa con.

Enzo, cũng như Jordi năm xưa, đã sẵn sàng tiến ra dưới ánh mặt trời. Điều tuyệt vời nhất Zizou có thể làm cho con trai mình là bảo đảm một cơ hội tại một trong những đội bóng hùng mạnh nhất thế giới. Cho cả Enzo, và cho cả Real Madrid, người đàn ông sinh ra ở khu nhập cư, lớn lên trong những cuộc vật lộn trên đường phố Marseille, dù bản thân là một biểu tượng của nghệ thuật, vẫn sẵn lòng thoả hiệp.

Thoả hiệp với Mourinho cũng đơn giản như khi chấp nhận hình hài xấu xí của Les Bleus dưới tay Domenech, hay như khi anh dứt áo rời Torino. Vì thành công cuối cùng, và vì ánh mắt hài lòng của Veronique...

1 Người ta có thể không cần nhớ tất cả những bàn thắng Zidane ghi trong màu áo Real Madrid, ngoại trừ cú volley huyền thoại vào lưới Bayer Leverkusen năm 2002, pha lập công mang lại danh hiệu VĐ Champions League đầu tiên và duy nhất cho sự nghiệp huy hoàng của anh.

4 Zidane có 4 người con trai là Enzo, Luca, Theo, Alyaz, và 3 trong số đó, gồm Enzo, Luca, Theo đều đã gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Real Madrid. Cả bốn đều mang họ kép Zidane Fernandez rất “đậm màu” Tây Ban Nha, được thừa hưởng từ người mẹ Veronique.

155 Đầu quân cho Real Madrid từ mùa hè 2001 đến 2006, Zidane đã thi đấu 155 trận, ghi 37 bàn thắng trong khuôn khổ Liga, 23 trận và 3 bàn tại Cúp Nhà Vua, 47 trận và 9 bàn tại Champions League. Anh đóng góp vào 1 danh hiệu VĐ Liga (2002-03), 1 Champions League (2001-02), 2 Siêu Cúp Tây Ban Nha (2001, 2003), 1 Siêu Cúp châu Âu (2002), 1 Cúp Liên lục địa (2002).

Đông Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm