Vào bán kết, Real trả một cái giá không hề nhỏ

10/04/2013 13:39 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) – Không phải mọi chuyện đều ủng hộ Madrid trong trận tứ kết lượt về Champions League với Galatasaray. Real đã thắng chung cuộc và đang chờ đối thủ ở bán kết. Nhưng họ rời sân Ali Sami Yen mà không bảo toàn được lực lượng tối ưu. 



HLV Jose Mourinho

Giống như trận lượt đi ở Bernabeu. Essien được bố trí đá chính ở vị trí hậu vệ phải nhưng sau nửa giờ thi đấu anh đã phải rời sân vì cảm thấy đau ở chân trái. Nên nhớ Essien chính là người đã tạt bóng cho Benzema phá lưới Galatasaray ở trận lượt đi giữa hai đội.

Với chấn thương này, chưa rõ mức độ nghiêm trọng của nó đến đâu và Essien cần bao lâu để bình phục. Vào thay Essien là Arbeloa. Nhưng vào cuối trận, Arbeloa bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận liên tiếp hai thẻ vàng.

Đầu tiên anh phạm lỗi với cầu thủ Galatasaray và dính thẻ, sau đó anh phản đối quyết định của trọng tài và nhận tiếp thẻ vàng thứ hai. Như vậy, cả hai cầu thủ đá cánh phải của Madrid đều gặp hạn. Đó chắc chắn là vấn đề mà Mourinho sẽ phải tìm cách giải quyết nếu không muốn hành lang phải của Real bị đối phương xuyên thủng ở bán kết Champions League.

HT

Theo Marca

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm