Di Maria về Real Madrid: Giấc mơ "đôi cánh thiên thần"

30/06/2010 09:18 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Vui World Cup, nhưng người Real Madrid không hề quên nhiệm vụ chuyển nhượng. Và trong khi "những kẻ tầm thường" khác đang mải trầm trồ về những màn trình diễn của Brazil hay Argentina thì các quan chức chuyển nhượng của đội bóng áo Trắng lại chỉ quan tâm tới việc làm sao để thu hút được những ngôi sao còn lại trong đội hình hai đội bóng này.


Angel Di Maria - Ảnh: Getty

Thế rồi hôm qua, đùng một cái, họ khiến nhiều người ngã ngửa khi tuyên bố trên trang web chính thức của đội bóng rằng cầu thủ chạy cánh của đội tuyển Argentina, Angel Di Maria, đã chính thức trở thành người của Bernabeu. Phí chuyển nhượng 25 triệu euro (có thể lên tới 30 triệu). Hợp đồng 6 năm. Lương mỗi năm 2 triệu. Thế là xong! Bất ngờ, gọn gàng, nhanh chóng, rất đúng phong cách Perez.


Với sự xuất hiện của Di Maria, người được cho là đến theo yêu cầu của Mourinho, đã có thể mường tượng được phần nào về cách chơi của Real Madrid trong mùa giải mới. Từ khi rời khỏi Chelsea, Mourinho lúc nào cũng mong muốn tái lập được một bộ đôi chạy cánh bùng nổ như Duff-Robben, song cuối cùng thì ông đã phải xếp ước mơ ấy vào một góc sau khi thất bại thảm hại với các thương vụ Mancini và Quaresma. Bây giờ, trong tay Mourinho lại đang là hai trong số những cầu thủ chạy cánh xuất sắc nhất thế giới, thế nên chẳng có lý gì ông lại không áp Real Madrid vào sơ đồ 4-3-3 như của Chelsea. Trong sơ đồ ấy, Higuain sẽ là một Drogba mới, còn vai trò của Duff-Robben sẽ do Ronaldo-Di Maria đảm nhiệm.

Cũng với sự xuất hiện của Di Maria (và những gợi ý về sơ đồ mới cho Real Madrid trong mùa giải tới), và cùng với đó là lời hứa mua thêm 1 đến 2 cầu thủ nữa từ Jorge Valdano, sẽ có không ít cầu thủ phải ra đường trong mùa Hè này. Van der Vaart có lẽ là nạn nhân đầu tiên, bởi Mourinho có nhân đạo lắm thì cũng chẳng biết giữ tiền vệ người Hà Lan làm gì, khi mà đá cánh thì anh không đá được, còn chơi tiền vệ dẫn dắt thì anh lại không bằng Kaka. Cặp Diarra, Mahamadou và Lass, cũng nên tự xác định tương lai dần đi là vừa. Và nếu Mourinho quyết tâm cải tổ lại hàng phòng ngự, thì danh sách nạn nhân có thể còn được kéo dài hơn nữa.

Sự xuất hiện của một "thiên thần" (Angel), hóa ra lại là khởi đầu cho một cuộc "thanh trừng" hứa hẹn sẽ rất "đẫm máu".

Hồ sơ Di Maria

Tên đầy đủ: Ángel Fabián di María Sinh ngày 14/2/1988 tại Rosario, Argentina

Vị trí ưa thích: Tiền vệ, tiền đạo trái

Các CLB đã chơi: Rosario Central (05-07), Benfica (07-10), Real Madrid (từ 2010) Thành tích Cấp CLB: Vô địch BĐN 09-10, Cúp QG BĐN 08-09 và 09-10.

Cấp đội tuyển: Vô địch giải U-20 thế giới 2007, HCV Olympic 2008. Ảnh: Từ mùa tới, Di Maria (7) và Higuain (9) sẽ là đồng đội của nhau.


V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm