Real Madrid sợ mất tiếp Ramos

15/07/2015 19:18 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Tương lai của Sergio Ramos vẫn đang là đề tài nóng nhất ở Real Madrid lúc này. Đội bóng thành Madrid quyết giữ nhưng Man United vẫn đến với những lời đề nghị dồn dập hơn.

Nhưng Madrid không phải là bên có tiếng nói quyết định trong thương vụ này. Đi hay ở, Ramos mới là người có được sự lựa chọn cuối cùng.

Rối như mớ bòng bong

Hôm 29/6, Real Madrid nhận được lời đề nghị thứ hai từ Man United về trường hợp của Sergio Ramos.  Đội bóng nước Anh sẵn sàng trả tới 42,5 triệu bảng cho thương vụ này. Song cũng như lời đề nghị 35 triệu bảng ở lần đầu tiên, Real Madrid một lần nữa từ chối. Thậm chí, đội bóng sân Bernabeu còn thể hiện quyết tâm giữ trung vệ này bằng hai động thái quan trọng.

Thứ nhất, họ đề nghị Ramos đặt bút kí vào bản hợp đồng mới kèm theo mức lương hấp dẫn là 11 triệu euro/mùa. Đó là một con số cao dành cho một trung vệ. Thứ hai, Real Madrid còn hứa đảm bảo cho Ramos vai trò thủ quân sau khi Iker Casillas đã chuyển tới khoác áo Porto.

Theo truyền thống ở Madrid, người có thâm niên lâu nhất sẽ đeo băng đội trưởng. Trên lý thuyết, Ramos nghiễm nhiên sẽ thay thế Casillas đeo băng thủ quân. Nhưng trước đó, báo thân Madrid đã tiết lộ ông Rafa Benitez muốn phá lệ trao vai trò đó cho Cristiano Ronaldo. Đó là một động thái tri ân cho những đóng góp của Ronaldo, nhưng nó cũng là những sự chối bỏ dành cho Ramos, người có nhiều thời gian cống hiến cho đội chủ sân Bernabeu nhất.

Tất nhiên, trước thông tin bất lợi ấy, ông Perez đã lên tiếng phủ nhận. “Có những cầu thủ vẫn đang còn hợp đồng với CLB và chúng tôi không muốn để họ ra đi”. Nhưng chỉ ít ngày sau tuyên bố đó, Real Madrid bán Casillas cho Porto dù thủ thành này vẫn đang còn hợp đồng với đội bóng. Điều ấy nói lên sự bất nhất trong các phát biểu của ông Perez và đặt tương lai của Ramos vào một vòng luẩn quẩn.

Đi hay ở, Ramos tự quyết định

Ramos là đội phó ở Real Madrid nhưng tiếng nói của anh trong phòng thay đồ không hề thua Casillas, người mang băng đội trưởng. Ông Perez ý thức được điều đó, nhưng ông không phải là người quyết định đến việc bán hay giữ Ramos. Nó nằm cả ở bản thân trung vệ này. Ở lại Madrid hay đầu quân cho một đội bóng khác, có thể là Man United, đều phụ thuộc vào quyết định cuối cùng của trung vệ này.

Hôm 4/7, trước những tin đồn về tương lai, Sergio Ramos lên tiếng: “Tôi không đàm phán với bất kì ai cả”. Nhưng ngay sau đó, tờ AS khẳng định mối quan hệ giữa Ramos với Perez đã “bị đẩy lên đỉnh điểm và không thể trở lại như ban đầu”.

Thực tế, Ramos ý thức được giá trị của anh và việc lấp lửng về tương lai xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất, Ramos cần một sự thừa nhận ở Madrid trong trường hợp anh ở lại. Nhưng mối quan hệ giữa anh với ông Perez từ lâu vốn đã không còn nguyên vẹn. Thứ hai, sau 10 năm gắn bó ở Bernabeu, có lẽ Ramos cũng đang muốn tìm cho mình một thử thách mới. Trong bối cảnh ấy, Man United vẫn đang trải thảm đỏ để đón anh.

Ở Madrid, Ramos đã có những danh hiệu mà bất cứ một cầu thủ nào cũng mơ ước nên chuyện ra đi cũng không phải là một điều gì quá bất ngờ. Nhưng Ramos muốn đi theo kiểu đường hoàng, nghĩa là với một bản hợp đồng chính thức chứ không phải trở thành một phần trong vụ trao đổi De Gea (như Marca tiết lộ). Có lẽ, đó cũng là lý do chính khiến anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

10 Chuyển đến khoác áo Madrid từ Sevilla ở mùa giải 2005-06, Ramos đã có tròn 10 năm gắn bó với sân Bernabeu.

55 Dù là một hậu vệ nhưng Ramos lại rất giỏi trong khâu ghi bàn. Anh đã có tổng cộng 55 bàn thắng trong 445 trận chơi cho Real.

6 Cùng Madrid, Ramos đã có 6 danh hiệu khác nhau. Đỉnh cao là chức vô địch Champions League mùa 2013-14, khi anh chính là người ghi bàn gỡ hòa cho Real (thắng 4-1 trước Atletico).


T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm