Sergio Ramos: Làm đội trưởng hấp dẫn hơn 8 triệu euro

10/07/2015 19:30 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nút thắt đã được mở, Iker Casillas chấp nhận chia tay đội bóng anh đã gắn bó từ khi còn là đứa trẻ. Quân domino tiếp theo là Sergio Ramos. Nếu anh vẫn giữ nguyên ý định rời Real, De Gea sẽ đến Bernabeu sớm hơn dự kiến. Nếu thay đổi, tình thế sẽ khác hẳn. Khúc mắc duy nhất của Ramos là tiền lương.

Rene, anh trai và cũng là đại diện của đội phó đang trổ tài thương lượng với Flo Perez, để “câu” mức lương của anh lên 8 triệu euro. Trong khi, vị chủ tịch này chỉ thấy 7,5 triệu euro đã là quá nhiều với một hậu vệ.

Hoặc cũng có thể, ông chờ đợi Casillas ngả bài, rồi mới quyết định ra tay. Không ngẫu nhiên, Real mua về Casilla, ngay trước thời điểm đội trưởng của Real tuyên bố tới Porto một ngày. Nhiều khả năng, Flo Perez đã “xoay bài”. Ông không muốn trả nhiều hơn 30 triệu euro cho De Gea, trong khi đã có cả Keylor Navas.

Thời điểm này, Flo Perez sẽ thuyết phục HLV Rafa Benitez chấp nhận sử dụng những thủ môn đã có, hơn là lao vào thương vụ rắc rối với Man United. Cũng như đặt Sergio Ramos vào vị trí cao nhất trong phòng thay đồ với chức danh đội trưởng, sẽ làm hài lòng cái tôi của hậu vệ này. Đến lúc đó, mức lương không còn là vấn đề, và ông đánh trúng hai mục tiêu, giữ chân Ramos cũng như không phải móc túi quá nhiều.

Nhưng tất nhiên, nếu Man United vẫn chấp nhận cái giá 70 triệu euro mà Flo Perez đã hét, ông cũng chẳng tiếc để bán đi hậu vệ này. Nhưng nhìn đi nhìn lại, tất cả những thông tin xung quanh Ramos, dường như được cánh nhà báo “dựng” lên. Hài hước hơn, cái tin Pep Guardiola cũng quan tâm đến hậu vệ này cũng kịp tung lên mặt báo. Bayern Munich muốn Sergio Ramos ư? Không đời nào. Đội bóng nước Đức hiếm khi trả đến mức giá cao như thế cho một cầu thủ.

Còn Ramos đã ở đây 10 năm, là đội phó và được coi trọng bậc nhất trong phòng thay đồ. Là số ít người phải khiến Chủ tịch Perez phải xuống nước trong thời gian qua. Chấp nhận thỏa thuận mức lương với anh, cũng như đưa ra cái giá trên trời khi Ramos nằng nặc đòi ra đi. 70 triệu euro là rào cản lớn với bất kì đội bóng nào. Cũng như trói chân hậu vệ này một cách mềm mại. Đó có thể là cách hiệu quả nhất để buộc Ramos phải suy nghĩ.

Làm đội trưởng đội bóng như Real là mơ ước của bất cứ ai. Ở lại và làm ông chủ mới ở phòng thay đồ là phần thưởng lớn nhất của Ramos trong nhiều năm qua. Dĩ nhiên, anh vẫn có những lựa chọn khác trong sự nghiệp. Nhưng thật khó để tin, hậu vệ 29 tuổi này sẽ dứt áo ra đi, chỉ vì 8 triệu euro. Tương lai của Sergio Ramos vẫn là Bernabeu.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm