Real Madrid thắng nhọc nhằn Sporting Gijon: Bayern, chúng tôi tới đây!

15/04/2012 03:37 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Với việc cả 3 chân sút hàng đầu đều lập công trong chiến thắng trước Sporting, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã sẵn sàng cho chuyến làm khách đầy cạm bẫy tới sân của Bayern Munich vào giữa tuần tới.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trênhttp://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Real Madrid đã sẵn sàng cho 1 tuần khắc nghiệt phía trước - Ảnh Getty

Kế hoạch để một số trụ cột nghỉ ngơi cho trận bán kết lượt đi Champions League của Real Madrid đã phá sản. Chứng kiến lối chơi “tử thủ” của đội khách trong 45 phút đầu, HLV Mourinho đã phải lắc đầu ngao ngán và tung 2 con át chủ bài Karim Benzema và Angel Di Maria vào sân ngay đầu hiệp 2.

Cả 2 sự thay đổi chiến thuật này đều phát huy hiệu quả để giúp Real Madrid thực hiện cú lội ngược dòng trước đội bóng đang cầm đèn đỏ Sporting. Phút thứ 74, Di Maria có pha lật cánh để Ronaldo đánh đầu phá vỡ thế bế tắc. Cầu thủ chạy cánh Argentina cũng là người dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ 2 của Roberto Canella để giúp đội chủ nhà chơi hơn người trong 10 phút cuối cùng. Chỉ 3 phút sau tình huống này, cú dứt điểm hiểm hóc của Benzema đã đóng đinh số phận trận đấu.

Trong hiệp 1, Higuain cũng tỏa sáng với bàn gỡ hòa 1-1 chỉ 7 phút sau khi Real Madrid bị De las Cuevas sút tung lưới từ khoảng cách 11 mét. Đây là lần đầu tiên đội bóng Hoàng gia bị thổi phạt đền trên sân nhà ở La Liga mùa này. Trước đó, đoàn quân của “Người đặc biệt” là đội duy nhất tại Tây Ban Nha không bị phạt penalty tại Bernabeu và khiến các CLB khác ghen tị về sự ưu ái của trọng tài.

Việc bộ 3 Higuan-Ronaldo-Benzema đều nổ súng là điều tích cực trước chuyến làm khách tới Allianz Arena. Nhưng màn trình diễn không tốt của những cầu thủ gốc Đức đêm qua cũng cần đáng lưu ý tới. Sami Khedira, Mesut Oezil và đặc biệt là tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Đức Nuri Sahin đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở tuyến giữa khi khiến Real Madrid chơi đầy bế tắc trước Sporting. Có lẽ lối phòng ngự nhiều tầng kiểu “xe bus” của đối phương đã ảnh hưởng lớn tới khả năng của họ.

Dẫu sao chiến thắng mới nhất này cũng giúp thầy trò HLV Mourinho vừa có thể tập trung cho đấu trường Champions League, vừa tạo tâm lý thoải mái cho trận Siêu kinh điển với Barcelona vào Chủ nhật tuần sau.

7 ngày tiếp theo sẽ là quãng thời gian vô cùng khắc nghiệt và quan trọng cho Real Madrid ở mùa giải này. Nhưng trước tiên, họ đã sẵn sàng cho chuyến đi xa vào “hang hùm”.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm