Joe Hart được phép lên tiếng chưa, Mancini?

05/10/2012 12:15 GMT+7 | Man City

(TT&VH)- Có một nghịch lý đang diễn ra ở Etihad: Man City hiện sở hữu một thủ môn đẳng cấp thế giới và thi đấu cực hay thời gian qua, nhưng họ chưa hề giữ sạch lưới một trận nào kể từ đầu mùa giải.

Mancini nói rằng không được để thua những bàn ngớ ngẩn. Yaya Toure đồng ý rằng cần phải triệt tiêu những sai lầm trong phòng ngự. Joe Hart, sau khi bị ông thầy người Ý dằn mặt là “hãy ngậm miệng và làm công việc của mình”, đã chọn cách thể hiện trên sân cỏ chứ không phải lời nói. Một cách ứng xử khôn ngoan hay sự nhẫn nhịn thái quá? Nên nhớ rằng khi một thủ thành đã thi đấu với hơn 100% sức lực và tài năng nhưng đội nhà vẫn để thua gần 2 bàn/trận, việc anh ta lên tiếng cũng là điều dễ hiểu.

Mùa giải thứ hai của Man City ở Champions League xem chừng còn khắc nghiệt hơn khi họ rơi vào một bảng đấu xương xẩu hơn cả trước đó. Sau thất bại 2-3 ở Bernabeu tháng trước, họ lại phải đối mặt với nhà vô địch Đức với những ngôi sao tấn công trẻ hàng đầu thế giới. Và Hart một lần nữa sắm vai cứu tinh khi anh bay lượn liên tục trong khung gỗ, làm nản lòng bộ tứ nguyên tử Goetze-Reus-Blaszczykowski-Lewandowski. Nếu không có những cú vươn tay hết cỡ của anh, Man City có thể đã phải nhận đến... 10 bàn thua. Và Mancini, người đã từng “mắng mỏ” Hart, đã phải quay ngoắt 180 độ để ca ngợi cậu học trò, đơn giản vì ông tự cảm thấy rằng đang nợ anh một lời xin lỗi.



Joe Hart đã cứu Man City- Ảnh Getty

Nhưng càng chứng kiến Hart hoạt động cật lực trong khung gỗ, người ta càng nhớ lại hình ảnh khổ sở của Manuel Neuer, nhất là khi anh còn thi đấu cho Schalke 04. Cực kỳ xuất sắc, nhưng liên tục bị đồng đội đặt vào thế đối mặt với các chân sút đối phương, và trở thành tấm bia tập bắn thực sự. Schalke 04 từng thua M.U ở cả lượt đi và về trong những trận đấu mà Neuer phải đối mặt với quá nhiều sức ép, trong khi van der Sar bắt rất nhàn nhã. Trước Dortmund, Man City vẫn không thể giữ sạch lưới, vì một lần nữa, họ lại tự bắn vào chân. Và tất nhiên, không thể trách Hart khi kẻ tội đồ thực sự trong bàn thua của Man City là Rodwell với pha mất bóng hết sức bất cẩn ngay trước vạch 16m50.

Nếu không có quả phạt đền vào cuối trận của Balotelli, có lẽ Hart đã trải qua một trận đấu có lẽ là nghiệt ngã nhất trong sự nghiệp. Sự thực, Hart đang cô đơn trong ê kíp phòng ngự từng được coi là một khối boong-ke ở mùa giải trước. Trừ anh, những gương mặt còn lại đều không còn là chính mình. Lescott sa sút trầm trọng, dù chỉ vài tháng trước, anh đã chơi cực hay ở EURO 2012. Kolo Toure không thể tìm lại phong độ và có dấu hiệu tuổi tác. Và ngay cả một người nổi tiếng về sự ổn định và kinh nghiệm như đội trưởng Kompany cũng mờ nhạt đi rất nhiều. Việc sử dụng Nastasic trọn vẹn hai trận đấu với Real Madrid và Dortmund chứng tỏ Mancini đang cố gắng tìm kiếm một niềm hy vọng mới. Tiếc rằng, sự khắc nghiệt của Champions League không phải nơi để thử nghiệm, nhất là với một chàng trai 19 tuổi như trung vệ người Serbia.

Mùa trước, rất ít đội làm khách tại Etihad mà “dám” chơi tấn công như Dortmund, nhưng bây giờ thì khác. Thực tế, với những cầu thủ tấn công đáng sợ, nhà vô địch Đức thừa can đảm để thực hiện ý đồ ấy. Sau họ, sẽ còn nhiều “kẻ ngổ ngáo” khác.

Và khi ấy, một mình Joe Hart tỏa sáng vẫn sẽ là không đủ!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm