Góc nhìn: Vấp ngã kiểu Ancelotti

09/03/2015 08:22 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua Bilbao là một cú sốc lớn với Real Madrid. Nhưng sẽ không bất ngờ khi nhìn vào hành trình của Real thời gian qua. Cuộc khủng hoảng đến từ chính HLV Carlo Ancelotti.

1. Sau khi kết thúc năm 2014 với tổng cộng 4 danh hiệu khác nhau - một kỷ lục - Real đang trở thành đội bóng trung bình đúng nghĩa. Real thua đến 4 trận chỉ trong vòng 9 tuần lễ vừa qua. Trong đó, có 3 thất bại ở La Liga và 1 tại Cúp Nhà Vua.

Từ chỗ hơn Barca đến 4 điểm, Real đã phải nhường ngôi đầu cho đối thủ lớn nhất của mình.

Quá nhiều vấn đề đang diễn ra ở Real Madrid. Các Madridista cảm thấy nhớ Luka Modric, Sergio Ramos và James Rodriguez, những trụ cột dính phải chấn thương nặng.

Họ, những Madridista, thực sự rất đau khi nhìn hàng công của mình, và hướng mắt sang các cầu thủ tấn công của Barca. Khi Barca thắng tưng bừng, với việc Messi và Luis Suarez liên tục khiêu vũ trước khung thành đối thủ, thì Real chỉ ghi 1 bàn từ chấm 11m trong 2 trận gần nhất.

Có cảm giác như Real đang giống một đội bóng ở nhóm tranh đấu để trụ hạng, hơn là tập thể của những ngôi sao đắt giá.

2. Nhưng trách nhiệm đầu tiên phải kể đến Carlo Ancelotti, người đang vấp ngã nhiều lần chỉ vì một cục đá.

Thực vậy, so với trận hòa may mắn trước Villarreal, Ancelotti chỉ có một thay đổi trong đội hình khi bước vào chuyến làm khách của Bilbao. Thay đổi ấy nằm ở việc Lucas Silva nhường chỗ cho Aiser Illarramendi.

Chỉ một thay đổi nhân sự, và hệ thống thi đấu giữ nguyên. Real đá với Bilbao bằng một hình ảnh cũ kỹ và lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong mùa giải này.

Trên thực tế, thay đổi duy nhất về vai trò của Lucas Silva và Illarra đã được truyền thông dự đoán trước, khi phân tích về lối đá của Real. Truyền thông đã vậy, thì nhà cầm quân kinh nghiệm Ernesto Valderde cớ gì không thể đoán trước?

Kết quả, Valverde dễ dàng nắm thóp của Real. Ông tạo ra một thế trận phòng ngự có chiều sâu để phong tỏa không gian, và mang đến sự cơ động ở trung tuyến để loại Illarra khỏi guồng quay của Real. Illarra đã lạc nhịp hoàn toàn và như không tồn tại trên sân.

Thêm nữa, 4-3-3 không phải một bộ khung lý tưởng với Real từ vài tháng nay, nhưng Ancelotti vẫn duy trì lối đá này. Đó là lý do khiến cho “BBC” (Bale - Benzema - Cristiano Ronaldo) trở nên lóng ngóng đến tội nghiệp.

Ancelotti là một HLV xuất sắc, nhưng ông luôn có trong mình sự bảo thủ của người Italy. Sự bảo thủ hiện đang khiến Ancelotti và Real trả giá, khi ông ôm khư khư một đội hình, không làm mới và không hề xoay vòng.

3. Một vấn đề khác của Real nằm ở vai trò của Toni Kroos. Tiền vệ người Đức cùng với Illarra và Ronaldo là 3 gương mặt đá tệ nhất, trong đội hình mà ai cũng tệ ở San Mames.

Trong các trận thua Sociedad, Valencia và Atletico, đối thủ luôn biết cách đánh thẳng vào Kroos, người kiến tạo bóng của Real. Kroos bị phong tỏa, dẫn đến những sai lầm và thiếu kiềm chế, để rồi Real hoàn toàn vỡ vụn. Valverde cũng áp dụng điều đó cho Bilbao, và Kroos ngoài việc đánh mất độ chính xác còn nhận thẻ vàng (nếu nhận 1 thẻ nữa trước Levante, anh sẽ nghỉ trận “Kinh điển”).

Kroos phải nhường chỗ cho Lucas Silva, khi Real bế tắc trong việc tìm bàn gỡ, cho thấy anh đã thể hiện phong độ kém thế nào. Bởi vì, trước đó Kroos là bất khả xâm phạm với Ancelotti.

Real đang rơi vào hội chứng phụ thuộc Kroos, chứ không phải hội chứng phụ thuộc Ronaldo như trước đây.

Những vấn đề kể trên đều mang tính chất chủ quan từ chính Ancelotti. Thế nên, nói Carletto đang vấp ngã nhiều lần vì một cục đá cũng là vậy.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm