"Đội trưởng không băng" Raul: "Quan hệ giữa tôi và HLV là tuyệt vời!"

10/12/2009 14:42 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Một người như Raul Gonzalez, đúng là muốn yên thân cũng chẳng xong. Trong khi tiền đạo kỳ cựu của Real Madrid có vẻ đã quen và không hề hé răng phàn nàn gì về chuyện anh liên tục phải ngồi dự bị sau "thảm họa Alcorcon", lại có những kẻ luôn tìm mọi cách để làm ầm ỹ nó lên. Thú vị là ở chỗ, đúng vào lúc họ chẳng còn gì để nói (bởi biết nói gì khi mà Real không Raul vẫn thắng hết trận này tới trận khác) thì lại nảy ra "vụ Almeria", và ngay lập tức nó trở thành đề tài "hot" cho những câu chuyện bên ngoài sân cỏ.

"Vụ Almeria" thực chất chỉ là chuyện HLV thay đổi quyết định của mình khi tình thế trên sân thay đổi. Cụ thể hơn thì ở giữa hiệp 2 trận gặp Almeria, khi tỉ số vẫn là 2-2, HLV Pellegrini đã yêu cầu Raul khởi động để chuẩn bị vào sân nhằm tăng cường sức tấn công. Tuy nhiên, đúng vào lúc Raul đã sẵn sàng bước vào khu vực thay người thì Real lại được hưởng quả penalty mà từ đó Benzema nâng tỉ số lên 3-2. Xét tình thế lúc ấy thì việc tung thêm 1 tiền đạo là vô lý, vậy nên Pellegrini đã đẩy Raul trở lại khu dự bị cho cho Mahamadou Diarra vào. Đó là sự thay đổi người thứ 3 của Real trong trận!

Raul khẳng định quan hệ của anh với Pellegrini vẫn bình thường

Chuyện xảy ra ở Bernabeu cuối tuần trước có cái gì đó rất giống với vụ Vilafranca xảy ra cách đây 3 năm. Cũng là khởi động kỹ càng nhưng cuối cùng lại không vào sân, chỉ khác là ở vụ Vilafranca ấy, Samuel Eto'o đã từ chối vào thay người vì cho rằng thời gian của trận đấu còn lại quá ít. Vụ ấy được cho là sự khởi đầu cho quá trình đi xuống của mối quan hệ Rijkaard-Eto'o, cũng là sự khởi đầu cho "cái chết" của Barca-Rijkaard. Đó là lý do người ta đang cho rằng "vụ Almeria" cũng có thể là sự khởi đầu cho một cuộc chiến công khai giữa HLV trưởng và đội trưởng của Real, những người được cho là "bằng mặt nhưng không bằng lòng".

33 tuổi, là bố của 5 đứa con, đã nửa đời chơi bóng chuyên nghiệp và gắn bó với Bernabeu trong ngần ấy thời gian, Raul quá hiểu phải nói gì và làm gì trong thời điểm này. Vậy nên, nếu anh đã nói rằng anh hiểu và chấp nhận tình cảnh hiện tại, rằng quan hệ giữa anh với HLV Pellegrini là "tuyệt vời", thì hãy cứ tin rằng đó là sự thật. Đừng nghe Schuster khi cựu HLV của Real Madrid nói rằng Pellegrini đã "khinh miệt" Raul, rằng nếu ông là Raul thì ông phải đang "tủi thân kinh khủng lắm". HLV người Đức chuẩn bị mua lại Xerez, thế nên động cơ của ông ta trong việc lớn tiếng bảo vệ Raul và chỉ trích Pellegrini rõ ràng là không tốt một tí nào.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm