Hạ Levante 2-0, Real “thổi lửa” vào Barcelona

20/02/2011 08:07 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Với các pha lập công của Karim Benzema và Ricardo Carvalho, Real Madrid đã có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Levante, qua đó tạm rút ngắn khoảng cách về điểm số trên BXH với Barcelona xuống còn 2 điểm.

So với trận đấu ở vòng đấu trước gặp Espanyol, đội hình ra sân của Real có một số sự thay đổi về mặt nhân sự. Theo đó, do Iker Casillas bị lĩnh thẻ đỏ ở vòng đấu trước nên Adan được Jose Mourinho tin tưởng trao nhiệm vụ đứng trong khung gỗ. Trong khi vị trí của Pepe được thay bằng Albiol. Ở tuyến giữa, Lassana Diarra thay thế Xabi Alonso để cùng Sami Khedira hình thành nên cặp tiền vệ đánh chặn từ xa cho Real. Vai trò tiền vệ kiến thiết lối chơi của đội chủ sân Bernabeu được “người đặc biệt” trao cho Kaka. Trên hàng công, Karim Benzema chiếm suất của Adebayor.

Benzema và Carvalho cùng lập công, giúp Real hạ Levante - Ảnh Reuters

Chiến thắng của Real trước Levante là điều đã được nhiều người dự báo từ trước, bởi đội bóng của Jose Mourinho từng đè bẹp Levante tới 8 bàn không gỡ ở Cúp nhà Vua. Vấn đề còn lại của trận đấu vào thời điểm này nằm ở chỗ, Real sẽ giành chiến thắng theo cách nào để chuẩn bị cho cuộc đối đấu với Lyon tại vòng đấu knock-out Champions League vào giữa tuần tới, Ronaldo và đặc biệt là Karim Benzema có ghi bàn hay không?

Những câu hỏi trên đã được các học trò của “người đặc biệt” làm rõ phần nào khi ngay sau tiếng còi khai cuộc họ đã chủ động tấn công đội khách một cách dồn dập từ các hướng. Đến phút thứ 7, trong một pha tấn công bên hành lang cánh phải, tiền vệ Di Maria đi bóng khéo léo vượt qua 3 hậu vệ đội khách trước khi tung đường chuyền “dọn cỗ” để Karim Benzema lao vào đệm bóng cận thành làm rung lưới thủ môn Gustavo Munua, mở tỷ số trận đấu.

Đáng ra tiền đạo người Pháp đã có bàn thắng thứ hai, nếu ở phút thứ 25 anh dứt điểm chuẩn xác hơn trong tư thế thoải mái. Nhưng dẫu sao bàn thắng mở tỷ số cũng đã giải tỏa được nhiều sức ép cho Benzema, hơn nữa, nó còn tạo ra tâm lý thi đấu thoải mái cho các đồng đội.

Thế nên, trên đà hưng phấn, các “miếng đánh” của Real ngày một sắc, cơ hội “ăn bàn” liên tục đến. Tuy nhiên, trong một ngày kém duyên, chân sút Cristiano Ronaldo đã không thể ghi bàn để tạo lợi thế trong cuộc đua tranh giành danh hiệu Pichichi với Lionel Messi.

Tuy không ghi bàn, nhưng chính CR7 là người đã tạo điều kiện cho trung vệ Ricardo Carvalho ghi bàn thắng thứ 2 cho Real. Phút thứ 41, Real được hưởng một quả đá phạt sát biên ngang bên hành lang cánh trái, Ronaldo thực hiện cú căng ngang nguy hiểm, và trong tư thế không bị ai kèm, trung vệ Carvalho đã dễ dàng đệm bóng vào khung thành trống, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0.

Sang hiệp hai, sau khi đã tạo được lợi thế ăn toàn và nhằm dưỡng sức cho trận đấu với Lyon, Real chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Tuy nhiên, các cơ hội ghi bàn vẫn đến với họ. Tiếc là các chân sút của đội chủ nhà lại không tận dụng thành công, một phần bởi sự kém may mắn và phần khác vì sự xuất sắc của thủ môn Gustavo Munua.

Trong khi đó, để tạo ra sự khác biệt trong lối chơi, huấn luyện viên đội khách đã có một số điều chỉnh về mặt nhân sự, nhưng sự chuyển biến tích cực trên sân cỏ thì vẫn không thấy đâu. Levante chỉ tấn công một cách yếu ớt, và gần như chịu đóng vai trò của kẻ “giơ đầu chịu báng”.

Còn bên kia chiến tuyến, nhận thấy thế trận đã an bài, Jose Mourinho quyết định đưa Kaka, Di Maria và Benzema ra sân, đồng thời lần lượt cho Mesut Ozil, Adebayor và Gago rời băng ghế dự bị. Tuy mới vào sân, nhưng ba cầu thủ này thi đấu rất ăn ý với các đồng đội, và gây ra nhiều “sóng gió” trước cầu môn của Levante.

Phút thứ 90+2, trong tư thế đối mặt với thủ môn, Mesut Ozil lại không thể thắng được “người gác đền” Gustavo Munua. Sau đó, Cristiano Ronaldo lao vào sút bồi đưa bóng vào lưới đội khách, song không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Ronaldo tỏ vẻ đầy tiếc nuối, nhưng dẫu sao chiến thắng cuối cùng cũng đã thuộc về Real.

Quan trọng hơn, 3 điểm có được ở trận đấu này vừa giúp Real thu hẹp khoảng cách về mặt điểm số với Barcelona trên BXH, vừa tạo ra được tâm lý thoải mái cho các cầu thủ ở trận đấu với Lyon vào giữa tuần sau. Đặc biệt, chiến thắng trước Levante đã đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp huấn luyện của Mourinho, đó là đã 9 năm nay, đội bóng do “người đặc biệt” chèo lái chưa để thua trên sân nhà.

* Đội hình thi đấu

Real Madrid: Adan; Sergio Ramos, Ricardo Carvalho, Albiol, Marcelo; Kaka (Ozil 76'), L. Diarra, Khedira, Di Maria (Adebayor 76'), Cristiano Ronaldo; Benzema (Gago 85').

Levante: Munua, Del Horno, Nano, Juanfran, Cerra, Ballesteros, Xisco Munoz (Montero 61'), Iborra, Xavi Torres (Lois 79'), Valdo, Caicedo (Stuani 73').

* Ghi bàn: Benzema (7’), Carvalho (41’)

Nhất Mai

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm