Và cuối cùng Benzema đã ghi bàn

13/10/2013 10:45 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - 500 phút, 1.000 phút, 1.200 phút và chiếc đồng hồ của riêng Karim Benzema dừng lại ở con số 1.222 phút. Đêm thứ Sáu, “cục cưng” của bóng đá Pháp đã ghi bàn, chấm dứt 16 tháng thảm họa với 15 trận đấu khô hạn bàn thắng của một cầu thủ luôn sắm vai trung phong cắm mỗi khi bước ra sân thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

1.222 phút không ghi bàn, tức là cơn khát bàn thắng kéo dài tới hơn 20 giờ thi đấu. Thật khó có thể tưởng tượng được một tiền đạo lại “lười” ghi bàn đến thế cho đội tuyển của mình. Lần cuối cùng Benzema nổ súng là trong trận giao hữu gặp Estonia vào tháng 6/2012. Trong quãng thời gian ấy, Neymar đã ghi 17 bàn cho đội tuyển Brazil còn Lionel Messi cũng cống hiến cho Argentina 14 bàn thắng. Vận đen kéo dài cộng với sự chỉ trích của khán giả và truyền thông Pháp đã ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của tiền đạo 26 tuổi, nhưng lời chia sẻ của anh sau trận đấu quốc tế thứ 61: “Tôi rất vui, dĩ nhiên rồi. Sự thực là tôi đã phải chịu áp lực nhiều”.

Dù đã ghi bàn nhưng đây không phải trận đấu tốt của Benzema, người bị đẩy lên ghế dự bị và chỉ vào sân trong hiệp 2. Có lẽ “Benz” không thể từ khước những cơ hội mà đồng đội ban cho thêm nữa. Đường chuyền của Ribery quá hoàn hảo khi đã loại bỏ tầm với của 3 hậu vệ và nhiệm vụ của cầu thủ mang áo số 10 chỉ là chạm vừa đủ để bóng nằm trong lưới.


Sau 15 trận, Benzema đã ghi bàn cho tuyển Pháp


Vai trò dự bị rất phù hợp với Benzema bởi Olivier Giroud đã chứng minh anh là tiền đạo số 1 của Les Bleus hiện nay và phong độ ấn tượng ở CLB đã được chuyển hóa sang ĐTQG. Giroud chọn vị trí tốt và dứt điểm đa dạng. Trong bàn đầu tiên, anh ở tư thế hơi với nhưng vẫn kịp xoay người sút. Bàn thắng thứ hai lại thể hiện phản xạ nhạy bén bởi Giroud chạm bóng chỉ 1/3 giây sau khi Nasri chuyền và thêm 1/3 giây để bóng nằm trong lưới. Cả hai bàn thắng đều được ghi chỉ bằng một chạm.

Những tràng pháo tay lớn nhất nên dành cho Franck Ribery. Trận đấu này sẽ ảnh hưởng lớn đến những người còn băn khoăn nên chọn Ribery hay Messi cho QBV. “Mặt sẹo” vẫn là người hùng của tuyển Pháp giống như khi anh dẫn dắt đội bóng vượt qua Belarus hồi tháng 9. Anh mở tỷ số từ chấm 11m. Anh chuyền kiến tạo cho Giroud ghi bàn đẹp mắt. Anh xuyên phá bên cánh trái, đập nhả với Nasri để đưa bóng đến chân Giroud và đem đến bàn thứ ba. Anh kiến tạo bàn thắng của Cabaye trước khi cung cấp bóng để Patrice Evra chuyền cho Mathieu Debuchy ghi bàn thứ năm. Và một lần nữa, anh kiến tạo bàn thắng thứ sáu của Benzema.

Ghi một bàn, kiến tạo 3 bàn và góp dấu giày trực tiếp trong 2 bàn còn lại. Cả 6 bàn thắng của Les Bleus đều xuất phát từ cánh trái. 60 phút đầu có Ribery, Pháp ghi 6 bàn. 30 phút cuối khi “mặt sẹo” rời sân, Pháp không ghi bàn nữa. Đó là tầm vóc của một siêu sao lớn.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm