10 sai lầm nghiêm trọng của Real Madrid

14/11/2008 10:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Real Madrid đang trải qua một giai đoạn khó khăn, đến mức việc sa thải HLV cũng đang được xem xét. Đây là kết quả của một loạt sai lầm mà CLB này mắc phải trong thời gian qua. Tờ El Mundo Deportivo (Thế giới Thể thao) đã chỉ ra 10 “pecados” (tội lỗi) của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

1 - Chính sách chuyển nhượng quá kém: Kể từ tháng Năm vừa qua, Real Madrid tập trung toàn bộ sức lực để lôi kéo Cristiano Ronaldo về sân Bernabeu. Họ coi đây là một mục tiêu, không phải chính hay hàng đầu, mà là duy nhất. Và đó là một trong những sai lầm lớn của CLB vì nó làm lỡ dở mọi việc. Khi họ tìm cách sửa sai thì đã quá muộn. Mua được Van der Vaart thì Robinho lại ra đi.

2 - Không đổi mới xương sống của đội bóng: Trừ Casillas 27 tuổi, các quân bài khác đều hơn 30 tuổi: Cannavaro (35), Heinze (30), Guti (31), Raul (32) và Van Nistelrooy (32). Rõ ràng CLB cần một sự đổi mới và để làm được điều đó không chỉ cần một khoản đầu tư lớn mà cần cả lòng dũng cảm để hạ bệ các “cận vệ già”, nguồn gốc của nhiều bất cập hiện nay.
 
Các trụ cột của Real hiện tại đều đã đến tuổi "băm"

3 - Không có tiếng nói chung giữa HLV và Giám đốc Thể thao: HLV Bernd Schuster không thèm nói chuyện với Pedja Mijatovic, và ngược lại. Khi giữa hai nhà lãnh đạo quan trọng này có vấn đề đoàn kết thì chẳng có thể chờ đợi điều gì tốt đẹp cho đội bóng và thực tế đã chứng minh như vậy.

4 - Chuẩn bị thể lực kém: Trong các trận đấu, các cầu thủ của Real Madrid để lộ những khuôn mặt và cử chỉ mỏi mệt và kiệt sức chỉ sau nửa giờ đấu. Chỉ có thể nhận thấy biểu hiện sức mạnh ở một số cầu thủ trẻ như Drenthe, Higuain và Sergio Ramos. Nhưng vấn đề không hoàn toàn nằm trong tuổi tác mà cả trong việc chuẩn bị nền tảng thể lực.

5 - Không có sơ đồ chiến thuật: Real Madrid chơi như thế nào ? Đó là một câu hỏi khó trả lời, bởi vì không có một sơ đồ chiến thuật cụ thể. Các trận đấu trước Malaga, Juventus và Real Union đã thể hiện điều đó.
 
Không biết Schuster áp dụng lối chơi nào cho Real?

6 - Phương tiện duy nhất: kêu gọi sự kiêu hãnh khi sự việc diễn biến xấu, Real Madrid thường dựa vào một trong những sức mạnh truyền thống của mình là lòng kiêu hãnh. Việc gương cao ngọn cờ truyền thống là điều tốt trong những trường hợp khẩn cấp, nhưng đây không thể là vũ khí duy nhất, đặc biệt trong điều kiện đội bóng có ngân sách tới 400 triệu euro.

7 - Kêu ca trọng tài: Pedja Mijatovic phàn nàn các trọng tài truy bức Real Madrid trong mùa bóng năm nay. Đó chẳng qua chỉ là sự biên minh thường có ở những đội bóng nhỏ, hay khóc lóc, chứ không thể có ở một ông lớn như Real Madrid, như đối thủ Barca nhắc nhở.

8 - Hình ảnh một CLB nghiêm túc bị xói mòn: Nhìn vào lịch sử, không có một cầu thủ nào lại từ chối về Madrid. Thế mà mùa Hè vừa qua, sau tiếng “no” (không) của Cristiano Ronaldo lại đến lượt David Villa và Santi Cazorla. Mới thứ ba vừa qua, một “cựu viên” của Madrid là Negredo cũng tuyên bố chỉ muốn lên tuyển chứ không muốn về đội bóng áo trắng. Đó là những lời nói và thái độ mà cách đây vài năm chẳng ai dám nghĩ tới khi nói tới Real Madrid.
 
Hình ảnh thường thấy của Real mùa này
 
9 - Say sưa với hai lần vô địch La Liga mới đây: Real Madrid dưới thời Fabio Capello “cuỗm” được chức vô địch La Liga từ trong túi áo của FC Barcelona. Sang thời Bernd Schuster, họ đoạt danh hiệu sớm hơn vài tuần. Ánh sáng của những thắng lợi đó làm loá mắt đội bóng Hoàng gia và họ đã không biết nhìn vào thực tế xung quanh đội bóng và sự hồi sinh của Barca.

10 - Ủng hộ một vị Chủ tịch không hoàn thành lời hứa của mình: Fabregas, Kaka, Robben, Cristiano Ronaldo, Villa, Cazorla là những cái tên mà Chủ tịch Ramon Calderon đã hứa mang về sân Bernabeu, nhưng chỉ có “đôi chân pha lê” Robben là về với “đàn kền kền trắng”. Số tiền 36 triệu euro để “tậu” cầu thủ này được trang trải bằng tiền viện phí nhiều hơn là hiệu suất trên sân cỏ.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm