Phải chăng đang có một chiến dịch chống lại Real Madrid?

25/11/2012 13:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chóp bu của Real Madrid bắt đầu cảm thấy chán ngán với các thông tin do một bộ phận phương tiện truyền thông tung ra trong những ngày qua, luôn với mục đích làm mất ổn định phòng thay đồ của Nhà Trắng. Sau đây là bình luận của nhà báo Josep Pedrerol, Giám đốc Thể thao Tập đoàn Intereconomia, được đăng trên chuyên mục Punto Pelota của tờ Intereconomia:

Họ luôn tìm cách gây ra sự tranh cãi và sự đối đầu và có vẻ thích thú với những vấn đề mà đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang vấp phải. Các nhà lãnh đạo của “đàn kền kền trắng” cảm thấy khó chịu khi mới đây hai tờ El Pais và El Mundo nói bóng, nói gió về cái gọi là một cuộc đối đầu giữa HLV Jose Mourinho và chủ tịch Florentino Perez, giữa Mou và Casillas. Và trên tờ As lại đăng tin Florentino từ chối đưa Hierro về sân Bernabeu để làm cầu nối giữa phòng thay đồ và ban lãnh đạo, làm người phát ngôn trước báo chí và một nhân tố không thể thiếu được, theo cách nói của Mou, để cải thiện quan hệ với Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (FEF) và Liên đoàn Bóng đá châu Âu. Tất cả với mục đích tránh để xảy ra những vụ bẻ còi như trận Real Madrid-Manchester City mới đây. Ngày hôm qua, Real Madrid đã định đưa ra một thông báo chính thức, nhưng sau đó lại từ bỏ ý định này.

Chủ tịch Florentino Perez và những người thân cận của ông bắt đầu nghi ngờ về một chiến dịch được tổ chức một cách bài bản bởi một số phương tiện truyền thông nhằm làm xấu hình ảnh của ông chủ Nhà Trắng thông qua các cuộc tấn công vào những canh bạc lớn mà vị này đặt trọn niềm tin. Chỉ trích HLV cũng là một cách tấn công chủ tịch CLB. Tìm ra sự xung đột giữa Florentino với Cristiano cũng tương tự như vậy. Các CĐV đã bày tỏ sự tức giận của mình trước những phê phán đến từ một bộ phận của báo chí được coi là của chính Real Madrid (như As và Marca). Real Madrid đang tập trung sức lực để giành La Decima, danh hiệu thứ 10 tại Champions. Đó là nỗi ám ảnh của tất cả mọi người, đặc biệt của Mourinho. Công tác trọng tài trong trận  Madrid-City đã rung lên hồi chuông báo động. Madrid sẽ hành động. Họ sẽ thể hiện sự tức giận của mình một cách kiềm chế để không phạm sai lầm. UEFA không tha thứ cho những ai cứng đầu. Mục tiêu là tìm được một sự liên lạc thông thoáng chứ không phải một cuộc đối đầu.

Tuy nhiên, cũng phải thấy: sẽ là một sai lầm về phía CLB nếu chụp mũ cho báo chí là nguyên nhân gây ra mọi chuyện và lẩn tránh sự tự phê bình. Florentino cần phải xuống cơ sở, gần gũi hơn nữa với các cầu thủ. Các sai lầm mà ông phạm phải trong thời kỳ đầu làm chủ tịch như quá nuông chiều các “galaticos” đã hại chính ông. Việc hiện nay ông tạo ra một khoảng cách với phòng thay đồ để lấy cái uy cũng đúng thôi, nhưng ông cần phải giải quyết nỗi buồn của Cristiano Ronaldo bằng một cuộc nói chuyện cởi mở và xác định mục tiêu của Mourinho trong một cuộc họp tương tự. Florentino cần lắng nghe những gì HLV nói nhưng phải để HLV biết rõ cái gì chủ tịch có thể cho, cái gì dứt khoát không. Nếu HLV chấp nhận thì OK. Nếu không chấp nhận, cần phải mở toang cánh cửa. Madrid cần phải ở trên Mou rất nhiều. Vị chủ tịch hiện nay biết mình phải làm mọi việc một cách thận trọng và thông minh, nhưng cũng cần phải thể hiện rõ chính kiến của mình khi cần thiết. Nếu phải có những biện pháp quyết liệt, cũng không nên run tay.

Khang Chi (Theo Punto Pelota)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm