Mourinho ngợi khen tinh thần thi đấu của Real

25/09/2012 07:18 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online)- “Người đặc biệt” Jose Mourinho vừa lên tiếng thừa nhận việc trận đấu giữa Real Madrid và Rayo Vallecano bị hoãn lại đã tạo gánh nặng không nhỏ lên các học trò của ông.

Theo đúng lịch thi đấu, trận cầu này sẽ phải diễn ra vào rạng sáng ngày thứ Hai (tối Chủ Nhật theo giờ Tây Ban Nha). Nhưng trận đấu đã buộc phải đổi lịch do sự cố phát sinh với hệ thống ánh sáng trên sân Vallecas. Điều đó đã buộc đơn vị tổ chức phải tạm hoãn trận đấu và dời lịch lại sau 24 giờ.



Real đã không gặp thuận lợi trong chuyến hành quân tới Rayo - Ảnh: Getty

Bất chấp điều đó, Real vẫn giành được thắng lợi quan trọng trước Rayo với 2 bàn thắng của Ronaldo và Karim Benzema trong trận đấu bù diễn ra rạng sáng nay. Sau thất bại trước Sevilla, chiến thắng này là liều thuốc tinh thần vô cùng ý nghĩa với đội bóng Hoàng gia. Mourinho cho biết sau trận đấu: “Đây không phải là một hoàn cảnh thuận lợi cho chúng tôi, nhưng nó cũng không dễ dàng cho họ (Rayo). Bạn tới đây với quyết tâm thi đấu. Thế rồi bạn phải chờ đợi, tiếp tục chờ đợi, chờ đợi tiếp một sự xác nhận và cuối cùng bạn không được thi đấu.”

Mourinho tỏ ra lạc quan: “Đây là một trận đấu khó khăn. Nhưng cả đội đã đối phó rất tốt. Chúng tôi có thể chơi tốt hơn không ư? Có chứ! Tôi có thể từng phê bình thái độ thi đấu và cách đội bóng đã thể hiện trên sân (ở các trận vừa qua). Nhưng hôm nay, Real thực sự là một đội bóng.” Tôi đoán rằng nếu Real thi đấu với tinh thần này trước Getafe và Sevilla, chúng tôi đã có được 2 thắng lợi.”

Tiền đạo Gonzalo Higuain cũng khẳng định Real sẽ cống hiến hết mình trong các trận đấu còn lại. Dù đã bị Barca bỏ cách tới 8 điểm, Higuain không thấy có lý do để đầu hàng. Anh cho biết: “Đây là một trận đấu quan trọng. Chúng tôi đến đây khi khoảng cách với Barca là rất lớn và đang quyết tâm giành 3 điểm. Trận đấu đã diễn ra cực kì khốc liệt. Chúng tôi có cần phải hành xử như vậy với tất cả những trận đấu còn lại từ giờ cho tới vòng cuối cùng không? Đây mới là vòng đấu thứ 5 và vẫn còn nhiều điều ở phía trước. Khoảng cách là rất lớn nhưng vẫn còn rất nhiều trận đấu. 33 trận là một chặng đường dài và Real Madrid sẽ chiến đấu tới cùng.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm