Real- Totteham 4-0: Tạm biệt Spurs

06/04/2011 05:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Thủng lưới sớm và ít lâu sau thì mất người, không có gì ngạc nhiên khi Tottenham dễ dàng bị đè bẹp 0-4 tại Bernabeu. Mourinho đã lại chứng tỏ ông là người nói được thì sẽ làm được”.

Adebayor đã tận dụng rất tốt thế mạnh của mình là không chiến khi hai lần đánh đầu tung lưới thủ thành Heurelho Gomes. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút thứ 15 khi Crouch nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân. Sức ép tại Bernabeu cũng như những pha vào bóng rất rát của các hậu vệ Real đã khiến tiền đạo nổi tiếng hiền lành này không kiềm chế được bản thân.

Trận thua đậm ở Bernabeu coi như chấm dứt hi vọng đi tiếp của Tottenham- Ảnh Getty

Lợi thế sân nhà, dẫn bàn sớm và chơi hơn người trong phần lớn thời gian còn lại, Dải ngân hà dễ dàng áp đặt lối chơi tốc độ và các ngôi sao của họ cũng không quên phô diễn kỹ thuật cá nhân đầy ngẫu hứng. Nhưng thật bất ngờ khi 2 bàn đầu tiên của Real lại xuất phát từ những quả lật cánh. Rõ ràng, những kinh nghiệm chơi bóng tại Premier League đã giúp Ade định đoạt số phận trận đấu. Khi Tottenham lâm nguy nhất thì người ta lại nghĩ về ngôi sao trẻ Gareth Bale. Nhưng với sự chăm sóc đặc biệt của hai hậu vệ Pepe và Ramos, cầu thủ chạy cánh người xứ Wales đành bất lực nhìn đội bóng của mình bị Real “hành hạ”. Van der Vaart thì không có cơ hội đòi lại món nợ 2 năm lãng phí tại Bernabeu. Tiền vệ người Hà Lan phải rời sân sau khi hiệp 1 kết thúc để nhưỡng chỗ cho Defoe.

Hai bàn thắng đẳng cấp của Di Maria và Ronaldo cuối trận đã đóng đinh vào chiếc quan tài của Tottenham. Dù phía trước vẫn còn trận lượt về tại White Hart Lane, nhưng có lẽ cuộc chơi của Spurs trong lần đầu tiên trở lại đấu trường cao nhất của châu Âu sau 50 năm đã phải dừng lại.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm