Juventus – Real Madrid: Ngọn đèn trước gió

21/10/2008 10:41 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

 (TT&VH) -  Trong lịch sử 12 lần đối đầu với Real Madrid ở cúp châu Âu, có lẽ chưa khi nào Juventus phải chiến đấu trong tình trạng bi thảm như hiện tại. Vũ khí tinh thần có lẽ là thứ duy nhất khả dĩ giúp được Juve trước thế lực đến từ bên kia bờ Địa Trung Hải, nhưng cũng rất mong manh.

Thất bại không thể bào chữa trên sân Napoli ở vòng 7 Serie A diễn ra cuối tuần qua đã nhấn Juventus chìm sâu hơn vào cơn đại khủng hoảng, và gần như đã đẩy HLV Claudio Ranieri ra cánh cửa có chữ “Exit”. Theo phán đoán của hầu hết những người quan sát, một thất bại nữa của Juve trước Real Madrid đêm nay sẽ chính thức cắt đứt mối liên hệ giữa chiến lược gia 57 tuổi này với đội bóng thành Turin. Ranieri cần phải đưa Juve đến chiến thắng để giữ cho chiếc ghế khỏi đổ, nhưng bằng cách nào thì có lẽ ông cũng không biết.
 
-
Tương lai của Juventus tại Champions League như ngọn đèn trước gió

Mohamed Sissoko sẽ trở lại để gia cố tuyến giữa vốn “rách như tổ đỉa” ở trận thua Napoli, trong khi Ranieri cũng sẽ có sự trở lại sau chấn thương của một số cầu thủ quan trọng như Legrottaglie, Iaquinta và Mellberg. Tuy nhiên, về căn bản, những lo lắng vẫn còn y nguyên, khi người ta khó tìm ra được sự khởi sắc nào về mặt lối chơi của Juve dựa trên sự trở lại của những con người ấy. Hàng thủ vẫn cứ thiếu độ tin cậy dẫu có Legrottaglie thế vào chỗ của Knezevic, hay việc Sissoko chơi thay Marchisio/Poulsen chẳng giúp cho hàng công của Juve có thêm sức mạnh. Trong khi ấy, Del Piero vẫn chơi như phá, còn tinh thần của toàn đội đang xuống thấp đến mức thảm hại.

Quả thực, trước một Real Madrid đang gần như không có đối thủ ở mọi giải đấu, đội bóng Italia cần phải chơi với bản lĩnh và niềm kiêu hãnh của một đội bóng lớn, thay vì dùng sức mạnh lực lượng. Chỉ có duy nhất đội trưởng Del Piero là người còn sót lại ở lần gần nhất Juventus gặp Real Madrid ở Champions League, nhưng tất cả các cầu thủ Juve cần phải lấy chiến thắng đáng nhớ đó (2-0 ở tứ kết lượt về mùa 2004-05) để làm động lực cho mình.
 
Họ cũng cần biết rằng kể từ năm 1962, cái thời mà Real Madrid còn thống trị Cúp C1 còn mông muội, Juventus đã toàn thắng trên sân nhà khi đón tiếp đội bóng Hoàng gia TBN. Nhưng vấn đề là ngay cả thứ vũ khí tinh thần ấy dường như cũng chẳng còn tồn tại, dù rằng chính nhờ bản lĩnh và nỗ lực vượt khó mà Juventus đã mau chóng trở lại được đấu trường số một châu Âu trong thời gian ngắn nhất có thể từ sau thảm họa calciopoli. Không có Buffon, Camoranesi và Trezeguet, Juventus không bao giờ còn là Juventus. Ngay cả HLV Ranieri cũng chỉ là một tính cách tầm thường, không thể so sánh được với Trapattoni, Lippi hay Capello, những người đã giúp Juventus cười ngạo Real Madrid trước đây.

Real Madrid hành quân đến Italia với phong độ rất cao và có cả sự phù trợ của thần may mắn trong suốt thời gian qua. Ở Liga, họ vừa đánh bại Atletico theo đúng cái cách mà Napoli đã hành hạ Juventus: tận dụng mọi sai lầm của đối phương để có 3 điểm. Đội bóng của HLV Schuster chơi không thực sự quá ấn tượng, nhưng họ luôn có được những may mắn nhất định (đặc biệt trong thắng lợi 2-1 trên sân Zenit cách đây 3 tuần) và quan trọng hơn cả, là có những cá nhân biết tỏa sáng để đem đến chiến thắng. Trong khi đó, con người được mong chờ nhất ở Juventus, Del Piero, vẫn cứ chơi như ngọn đèn trước gió. Những pha đá phạt thành bàn trong các trận gặp Zenit và Palermo chỉ là các phút lóe sáng hiếm hoi và hiện chẳng có cơ sở nào để tin rằng anh sẽ lặp lại được những khoảnh khắc đó.

Tương lai của HLV Ranieri ở Juventus đang leo lét như chính phong độ của Del Piero hay Juventus, và chỉ cần một cơn gió thổi mạnh từ những van der Vaart, van Nistelrooy hay Raul, sẽ chính thức tắt. Tương lai của Juventus tại Champions League cũng thế, bởi một nhẽ đơn giản là cũng kể từ sau thời mông muội hơn 40 về trước, Juve toàn thua khi làm khách Real. Nếu thua trận đêm nay, Juventus có lẽ nên chuẩn bị cho Cúp UEFA.

Dự đoán: 1-2
 
Đội hình dự kiến:

Juventus: Manninger – Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro – Salihamidzic, Sissoko, Marchisio, Nedved – Amauri, Del Piero.

Real Madrid: Casillas – Ramos, Cannavaro, Pepe, Heinze – Van der Vaart, Gago, Sneijder – Higuain, van Nistelrooy, Raul.

 

Đối đầu

09/03/05 Juventus – R.Madrid 2-0

22/02/05 R.Madrid – Juventus 1-0

14/05/03 Juventus – R.Madrid 3-1

06/05/03 R.Madrid – Juventus 2-1

20/05/98 R.Madrid – Juventus 1-0

Phong độ

Juventus

18/10/08 Napoli – Juventus 2-1

05/10/08 Juventus – Palermo 1-2

30/09/08 BATE – Juventus 2-2

27/09/08 Sampdoria – Juventus 0-0

24/09/08 Juventus – Catania 1-1

Real Madrid

18/10/08 Atletico – R.Madrid 1-2

05/10/08 R.Madrid – Espanyol 2-2

30/09/08 Zenit – R.Madrid 1-2

27/09/08 Betis – R.Madrid 1-2

24/09/08 R.Madrid – Sporting G. 7-1

Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm