Real-Betis 6-1: Và đây, Real – không – Robben!

23/02/2009 13:41 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Raul đã lại thành “Chúa nhẫn”. Huntelaar đã lại thành “Thợ săn”. Và Real Madrid đã lại trở thành một đội bóng theo đúng nghĩa, chứ không còn là những mảnh ghép rời rạc như cách đây 2 tháng, khi họ thất thủ ở Nou Camp và để đối thủ bỏ cách tới 12 điểm. Họ cũng không còn là một đội bóng phụ thuộc quá đáng vào Robben như cách đây một tháng, khi luôn hồi hộp dõi theo đôi chân pha lê mỏng manh của ngôi sao người Hà Lan.

Nhưng giờ, có lẽ Real đã có thể dõng dạc tuyên bố, chúng tôi không còn là ban nhạc một người, bởi những chiến thắng đậm nhất của họ dưới triều đại Juande Ramos lại gần như không hề có dấu ấn của Robben. Trận thắng Sporting 4-0, “số 11” hoàn toàn vắng mặt. Trận thắng Betis 6-1, cầu thủ này chỉ vào sân từ hiệp hai, khi tất cả đã hoàn toàn an bài (cả 7 bàn đều được ghi trong hiệp một). Nói cách khác, sau thời gian mò mẫm tìm đường, quãng thời gian gần 3 tháng kể từ ngày lên nắm quyền đã đủ để Ramos xây dựng những phương án tấn công mới. Và chính sự vùng vằng của Robben khi bị thay ra sân giữa chừng trong trận thắng Racing đã thúc đẩy Ramos đưa ra sự thay đổi mang tính quyết định với vận mệnh của họ ở mùa này.
 
Raul đang hồi sinh?

Trận thắng Betis, cựu HLV của Sevilla đã xếp Raul đá cặp tiền đạo với Huntelaar, còn Higuain được kéo sang chơi bên hành lang phải, vị trí quen thuộc của Robben trước đây, trong khi bên trái được giao hẳn cho Marcelo. Sơ đồ đó không chỉ giúp Real đánh thức được tài săn bàn của Huntelaar, mà còn khai thác tối đa khả năng của Higuain. Real cần một trung phong thực thụ như Van Nistelrooy trước đây, và “Thợ săn” đảm đương được vai trò ấy. Higuain đã từng chơi rất tốt khi đóng thế Van Gol, song Real sẽ khai thác được nhiều hơn ở tiền đạo người Hà Lan khi kéo anh ra xa hơn khung thành.

Nhưng người đáng được nhắc tới nhiều nhất vẫn sẽ là Raul, tác giả của một cú đúp (và một đường chuyền quyết định) để trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Real. Một khi “số 7” vẫn cứ chơi như hiện nay, với sự nhạy cảm như thời còn ở đỉnh cao (cú bấm bóng qua đầu Ricardo, bàn nâng tỷ số lên 5-1) thì anh hẳn khi từ chối ân huệ của RFEF (không muốn dự trận vinh danh). Tất cả đã từng hồ nghi về quyết định thay tướng giữa dòng của Real mùa này, nhưng thực tế cho thấy đó là một quyết định đúng bới nó đã thổi một luồng gió mới vào tinh thần của đội bóng. Và sự có mặt của HLV mới cũng đã giải phóng tư tưởng cho Raul để anh lại trở thành một đầu tầu của Real theo đúng nghĩa. Real có thể không cần Robben, nhưng thật khó hình dung đội bóng áo Trắng lại thiếu đi “số 7”.

Thùy Vy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm