Robben nhiều khả năng vắng mặt vì bị cúm: "Cơ hội" đó, Juande!

07/02/2009 09:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH ) - Những gì Juande Ramos đã làm được cho Real Madrid từ khi ông đến với đội bóng này vào đầu tháng 12 năm ngoái quả là phi thường. Nói như Pedro Muniz, HLV của Racing và là người cho rằng "Juande là HLV xuất sắc nhất Liga" hiện nay, thì chỉ khi được bàn tay của Ramos chạm vào, Real Madrid mới trở thành một đội bóng đúng nghĩa.
 
Nhìn vào đội bóng áo Trắng lúc này, không ai tin nổi rằng chỉ cách đây 2 tháng họ còn là một đội quân tan nát về lực lượng, rệu rã về tinh thần và nói một cách hình ảnh thì không khác gì một con thuyền cũ nát mà nhìn đâu cũng thấy thủng lỗ chỗ. Một vài sự so sánh nhỏ: Real của Schuster mất 14 trận để có 8 chiến thắng, còn Real của Ramos chỉ mất 7 trận để có được chiến thắng thứ 6; Real của Schuster chỉ giữ sạch lưới được 2 trận, Real của Ramos chỉ để thủng lưới ở 2 trận...

Nhưng nếu để ý kỹ thì sẽ thấy, trong hai tháng của sự hồi sinh ấy, rất ít người nhắc đến cái tên Juande Ramos. Một phần là vì Bernabeu có quá nhiều biến động ở thượng tầng, với việc Calderon từ chức giữa chừng và mở ra khả năng về một cuộc bầu cử sớm. Một phần vì chính sách chuyển nhượng của Real trong mùa Đông này tiếp tục có nhiều chuyện để nói, với những rắc rối liên quan đến "Lass hay Klaas" và mới nhất là sự xuất hiện của anh chàng vô danh Faubert. Nhưng quan trọng nhất, là trong những chiến thắng liên tiếp ấy của Real, ấn tượng mà Robben để lại là quá đậm nét. Đưa Robben vào chế độ chăm sóc đặc biệt để giúp anh không còn tự làm đau mình là Ramos. Kéo Robben sang phải để tận dụng hết sự khó lường trong những pha đi bóng và dứt điểm của anh cũng là Ramos. Nhưng người ngoài lại bảo, không Robben thì Ramos "chết chắc".
 
Real Madrid đang mắc hội chứng "phụ thuộc Robben"

Có thể Real Madrid đang mắc hội chứng "phụ thuộc Robben" thật (Casillas thậm chí còn khẳng định nó nghiêm trọng hơn cả hội chứng phụ thuộc Messi ở Barca), nhưng câu hỏi ở đây là liệu có gì sai trái khi một đội bóng phụ thuộc vào một cá nhân nếu anh ta có thực tài và đang chơi bóng với phong độ cao nhất? Sai trái có chăng là khi Real không có sự chuẩn bị cho cuộc sống không Robben. Thực tế là trận thua duy nhất của Real Madrid dưới thời Ramos cũng là trận duy nhất HLV người Mancha không có được sự phục vụ của Robben vì án treo giò. Nhưng chỉ một trận thua và lại là trận thua trên sân của một đối thủ như Barca là chưa đủ để kết luận về bất kỳ điều gì. Vì lẽ đó, việc Robben nhiều khả năng sẽ không thể ra sân vì bị ốm là "cơ hội" để Ramos kéo lại ánh đèn sân khấu về mình.

Một cách trực tiếp, cơ hội phải là của Van der Vaart, của Higuain hoặc của tân binh Faubert, những người có nhiệm vụ trám vào chỗ trống mà Robben để lại. Nhưng không ai dám hi vọng bất kỳ người nào trong số họ đủ sức làm được những điều kỳ diệu như Robben vẫn làm. Real cần một sự thay đổi trong cả hệ thống để bù đắp cho sự thiếu hụt Robben, có thể là chấp nhận hi sinh sự chắc chắn trong phòng thủ và để các hậu vệ biên dâng cao hơn, hoặc, thay vì phụ thuộc vào các pha đánh biên, tăng cường khả năng tấn công trung lộ bằng việc sử dụng cặp tiền vệ trung tâm một công một thủ thay vì toàn thủ như trước. Lựa chọn cuối cùng tất nhiên vẫn thuộc về Ramos; chỉ hi vọng rằng, đó sẽ không phải là một lựa chọn sai lầm, như khi ông đặt trọn niềm tin vào một mình Drenthe trong trận "Siêu kinh điển" nữa.
 
02h00 ngày 08/02, sân Bernabeu: Real Madrid - Racing (Lượt đi 2-0)
 
Real không Robben, Racing không Munitis
 
Thời đỉnh cao của Munitis, người từng có một thời gian không ngắn gắn bó với sân Bernabeu, đã qua lâu lắm rồi, và sẽ thật là khập khiễng nếu so sánh anh với cầu thủ chạy cánh người Hà Lan. Tuy nhiên, xét về tầm quan trọng với lối chơi của đội bóng, Munitis không hề thua kém gì người đồng nghiệp trẻ tuổi. Từ khi Zigic trở lại, Munitis càng trở nên đặc biệt quan trọng, bởi đó là lúc những quả tạt và đá phạt của anh tìm được điểm đến xứng đáng. Mất đi người đá cặp cực kỳ ăn ý, Zigic nhiều khả năng cũng khó phát huy được sự nguy hiểm của mình, nghĩa là Ramos đã cất đi được một gánh nặng không nhẹ.
 
Dự đoán: 2-1
 
Góc thống kê:
 
Đây là lần gặp nhau thứ 41 giữa hai đội ở Bernabeu trong khuôn khổ Liga. 40 trận trước đó ưu thế hoàn toàn nghiêng về phía chủ nhà Real với 30 trận thắng và 5 trận hòa. Trong 5 trận thắng của Racing ở Bernabeu, trận gần nhất diễn ra vào mùa giải 05-06 (2-1).
 
Lực lượng:
 
Real Madrid: Khả năng ra sân của Robben và Pepe chỉ được biết vào phút chót. Gago bị treo giò. Guti, Metzelder chấn thương. Salgado, Drenthe bị loại.
 
Racing: Munitis không thể có mặt vì nhận đủ 5 thẻ vàng. Serrano trở lại.
 
Đội hình dự kiến:
 
Real Madrid: Casillas - Ramos, Pepe, Cannavaro, Heinze - Faubert, Gago, Van der Vaart, Sneijder - Higuain, Raul.
 
Racing: Tono - Valera, Oriol, Cesar Navas, Marcano - Pereira, Colsa, Lacen, Toni Moral - Tchite, Zigic.
 
Đối đầu (4-0-1)
21/09/08 Racing-Real Madrid 0-2
20/04/08 Racing-Real Madrid 0-2
01/12/07 Real Madrid-Racing 3-1
14/04/07 Racing-Real Madrid 2-1
18/11/06 Real Madrid-Racing 3-1
 
Phong độ
 
Real Madrid (5-0-0)
31/01/09 Numancia-Real Madrid 0-2
25/01/09 Real Madrid-Deportivo 1-0
18/01/09 Real Madrid-Osasuna 3-1
11/01/09 Mallorca-Real Madrid 0-3
04/01/09 Real Madrid-Villarreal 1-0
 
Racing (2-1-2)
01/02/09 Racing-Barca 1-2
25/01/09 Sevilla-Racing 0-2
18/01/09 Getafe-Racing 0-1
14/01/09 Valencia-Racing 3-1
11/01/09 Racing-Recreativo 1-1
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm