Real Madrid thắng trận thứ 6 liên tiếp: Kỷ lục cho Raul, nhưng Robben mới là nhất

02/02/2009 12:30 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Chủ tịch danh dự Di Stefano không giấu nổi sự khâm phục dành cho hậu bối Raul, người đã cân bằng kỷ lục ghi 307 bàn cho Real Madrid của ông. Tuy nhiên, chính “Mũi tên vàng” cũng phải thừa nhận chiến thắng trước Numancia là quá thiếu thuyết phục, và chủ yếu là nhờ vào tài nghệ của Robben.

Raul đã trở thành huyền thoại sống của Real. Nhưng người có ảnh hưởng lớn nhất ở đội bóng áo Trắng vào thời điểm này lại là Robben. Những cú đi bóng lắt léo từ bên cánh phải của ngôi sao người Hà Lan chính là nguồn cảm hứng để Real thắng trận thứ 6 liên tiếp, duy trì ngọn lửa hy vọng mong manh trong cuộc marathon theo dấu Barca. Cả hai bàn thắng đều mang đậm dấu ấn của cá nhân Robben, trong đó bàn thứ 2 có thể coi là một tuyệt tác.

Sự xuất sắc của cầu thủ mang áo số 11 đã giúp Real trở thành đội bóng thi đấu tốt nhất ở Liga từ đầu năm 2009. Tuy nhiên, nó cũng đặt ra câu hỏi, nếu không có Robben, Real sẽ thi đấu ra sao. Từ khi lên dẫn dắt Real, HLV Juande Ramos vẫn trung thành với sơ đồ 4-4-2 gồm 2 tiền vệ phòng ngự là Lass Diarra và Gago. Hai cầu thủ này đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ che chắn cho hàng phòng ngự. Nhưng hiệu quả hỗ trợ tấn công lại khá thấp.
 
Robben (phải) mới là cứu tinh của Real trong trận thắng Numancia

Để tạo sự cân bằng cho đội hình, Ramos đã đẩy Sneijder sang đá bên cánh trái, đối xứng với Robben. Song điều đó cũng đã hạn chế rất nhiều khả năng bùng nổ của cầu thủ này. Những pha tấn công của Real đều chủ yếu là khởi phát từ bên cánh phải, qua đôi chân của Robben. Trong khi đó, ai cũng biết việc phụ thuộc thái quá vào một cầu thủ hay bị chấn thương như Robben là điều vô cùng mạo hiểm. Bởi bản thân lối chơi của Robben cũng rất dễ khiến anh trở thành mục tiêu “chặt chém” của các hậu vệ đối phương.

Ramos dĩ nhiên cũng hoàn toàn nhận thức được điều này. Thế nên, sau khi Real dẫn 2-0, ông đã chủ động rút Robben ra nghỉ sớm (Van der Vaart vào thay). Một là tránh điều rủi ro có thể xảy ra, tạo điều kiện cho ngôi sao người Hà Lan dưỡng sức. Hai là thử nghiệm những phương án tấn công mới. Song mục tiêu này đã thất bại. Sau khi Robben rời sân, Real gần như không còn tạo được cơ hội ăn bàn nào. Ramos vẫn rất cần một tiền vệ trung tâm có khả năng phát động tấn công tốt. Nhưng liệu tân binh Julien Faubert có đáp ứng được yêu cầu này?

Câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp, bởi “Zidane rởm” hôm nay mới ra mắt. Hơn nữa, nếu một khi Guti bình phục chấn thương thì Faubert cũng sẽ khó cơ cơ hội đá chính. Cứ nhìn Huntelaar trị giá tới 27 triệu euro nhưng cứ phải ngồi dự bị cho Raul thì cũng có thể suy ra tình cảnh của Faubert sau này. Mà một khi Raul vẫn cứ ghi bàn đều đặn như hiện nay thì thật ái ngại cho tương lai của tiền đạo người Hà Lan, người vẫn chưa ghi được bàn nào cho Real.

Nhưng dù sao, tất cả những điều trên vẫn không quan trọng bằng việc Real vẫn tiếp tục chiến thắng. Họ xứng đáng nhận được những lời khen tặng. bởi nói như Robben thì “thắng 6 trận liên tiếp đâu phải là điều dễ dàng”!

H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm