Racing - Real Madrid 0-0: Lún sâu vào vũng lầy

22/09/2011 02:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Sau trận thua Levante, Real Madrid vẫn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh của sự thất vọng. Di chứng từ thất bại ấy khiến họ trở nên bất lực trước lối chơi chắc chắn và hiệu quả của Racing nên buộc phải chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa 0-0 trước đội chủ sân El Sardinero.

Jose Mourinho đã để cầu thủ trẻ Callejon thay vì Di Maria đá chính trong trận đấu này. Ngoài ra, Lassana Diarra được sử dụng lấp chỗ trống của Khedira, người đã phải nhận một thẻ đỏ rất vô duyên trong trận thua Levante cách đây 4 ngày. Cầu thủ trẻ Varane cũng được đá chính khi đá cặp với Carvalho ở vị trí trung vệ.

Ronaldo một lần nữa gây thất vọng khi không thể giúp Real có chiến thắng- Ảnh Getty

Chơi trên sân nhà, Racing có đủ sự tự tin để tiếp đón Real Madrid. Điều đó được thể hiện bằng một lối chơi chắc chắn, kín kẽ và khá chủ động. Chấp nhận để đối phương với sự vượt trội về mặt con người cầm bóng nhiều hơn, Racing chơi phòng ngự số đông và thể hiện được tính kỉ luật cao.

Trong khi Real Madrid với Ronaldo và Benzema chưa thể tạo ra được nhiều đột biến trên hàng công thì chính Racing mới là đội khiến cho khung thành của Casillas bị đặt trong tình trạng báo động với những pha phản công nhanh. Phút thứ 17, sau cú giật gót tuyệt vời của Stuani, Ariel đã rất nhanh đột nhập vòng cấm của Real, tuy vậy, tiền vệ của đội chủ nhà lại tỏ ra quá lúng túng và để cho Arbeloa kịp thời lùi về hóa giải.

Phải tới phút thứ 35, Real Madrid mới có được một pha tấn công có thể coi là nguy hiểm. Sau khi nhận đường mở bóng của Arbeloa, Marcelo dâng cao và tung ra đường đường chuyền khó chịu cắt ngang khung thành của Tono song đáng tiếc là Callejon đã băng vào và không thể tiếp xúc bóng thành công.

Cuối hiệp một, dù đã rất nỗ lực nhưng Real Madrid vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chơi rất hiệu quả của Racing. Cảm thấy cần phải có những thay đổi nên ngay sau giờ nghỉ, Mourinho đưa Di Maria vào thay Callejon, cầu thủ đã chơi không tốt trong  45 phút đầu tiên.

Sự có mặt của cầu thủ người Argentina giúp khả năng tấn công của Real Madrid ở bên hành lang phải được cải thiện đáng kể. Với tốc độ cũng như khả năng cầm bóng cùng những pha xử lý kĩ thuật, Di Maria luôn tạo ra những tình huống tấn công có nhiều đột biến. Phút 55, chính cầu thủ chạy cánh này tung ra một cú sút rất căng buộc thủ thành Tono phải đẩy bóng đi vọt xà ngang.

Trước đó ở phút 49, Racing đã khiến cho Real Madrid "chết hụt" bằng một pha phản công khá sắc. Sau đường chuyền của Stuani, Serrano đã tung ra một cú đá rất tốt ở cự ly chừng 20m. Phải nhờ đến đẳng cấp của Casillas, Real mới thoát thua trong tình huống này.

Nhận thấy những điều chỉnh chưa đủ để giúp Real tạo ra được sức công phá lớn, Mourinho lại tiếp tục thay đổi khi đưa Higuain vào sân thay cho Oezil. Bên phía Racing, HLV Cuper cũng có những sự thay đổi ở tuyến trên cùng khi Cisma và Munitis được tung vào thay cho Serrano và Stuani.

Những phút sau đó, Real Madrid gần như dồn cả đội hình sang phần sân đối phương để tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Kaka là cầu thủ tấn công cuối cùng được đưa vào sân nhưng khả năng xuyên phá của Real Madrid vẫn gặp vấn đề ở khâu cuối cùng. Họ không thể tiếp cận được khung thành đối phương và bóng thường bị đánh bật ra mỗi khi tiến vào khu vực 16m50.

Sự tập trung của Racing thể hiện trong cả những tình huống họ chống các pha bóng cố định. Ngay đến những cú sút xa, Real cũng có rất ít cơ hội để thực hiện ở trận này. Phút 83, trong tình huống có khoảng trống hiếm hoi, Marcelo đột nhập trung lộ, nhận đường chuyền của đồng đội và tung ra cú dứt điểm ở ngay sát vòng cấm địa. Thủ thành Tono đã không thể chạm tay nhưng trái bóng lại đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Dù trận đấu có tới thêm 5 phút bù giờ nhưng sự nôn nóng trong những pha bóng cuối cùng đã khiến Real Madrid không thể tận dụng thành công những cơ hội của mình. Pha bóng nguy hiểm cuối cùng của trận đấu là cú sút đi ra sau cầu môn của Higuain từ một vị trí không thực sự trống trải. Hòa 0-0 trước Racing, Real Madrid tiếp tục chững lại sau hai trận liên tiếp bị mất điểm.

* Đội hình thi đấu:
+ Racing:
Tono, Francis, Álvaro González, Bernardo Espinosa, Christian Fernández, Jairo (Adrian 76'), Diop, Tziolis, Serrano (
Cisma 63'), Stuani (Munitis 68'), Ariel
+ Real Madrid: Casillas, Arbeloa, Carvalho, Varane, Marcelo, Xabi Alonso, Lassana Diarra  (Kaka 77'), Callejon (Di Maria 46'), Oezil (Higuan 68'), Cristiano Ronaldo, Benzema

Hằng Thu

* TIẾNG NÓI ĐỘC GIẢ

Sau giai đoạn thăng hoa ngắn ngủi, hàng công từng được ví như một quả bom nguyên tử của Real Madrid đã sa sút thấy rõ trong thời gian gần đây. Ba trận gần nhất cả ở Champions League lẫn Liga, hàng công ấy chỉ ghi được đúng 1 bàn. Theo bạn, thì đâu là nguyên nhân của sự sa sút này? Do Real Madrid đã gặp phải những đối thủ chơi quá rắn, hay do chính hàng công của Real Madrid đang gặp vấn đề? Nếu là vấn đề của chính hàng công, thì đó là những vấn đề nào? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn!

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm