Guti: Khoảnh khắc thiên tài

01/02/2010 14:05 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Điểm chung nào giữa pha đá penalty theo kiểu sục bóng của tiền đạo người Tiệp Khắc Antonin Panenka với cú cản bóng theo kiểu "bọ cạp tấn công" của thủ môn người Colombia Rene Higuita? Câu trả lời: Đó đều là những động tác rất khó, khả năng thành công thấp, mà độ rủi ro lại rất cao. Và đặc biệt là trong những tình huống ấy, cách xử lý của những Panenka hay Higuita đều vượt quá sự tưởng tượng của những người bình thường. Người ta vẫn gọi, đó là những khoảnh khắc phẩm chất thiên tài phát lộ.

Phút 40 trận Deportivo-Real Madrid. Tỉ số vẫn là 1-0 khá mong manh, và Deportivo thì đang cố vùng lên để tìm bàn gỡ. Sau một pha tấn công của Depor, Real Madrid tổ chức phản công. Casillas ném bóng lên cho Benzema. Tiền đạo người Pháp đi một nhịp rồi xỉa xuống cho Kaka cũng đang lao lên. Sau mấy nhịp đi bóng, Kaka chọc khe cho Guti băng xuống đối mặt với thủ môn Aranzubia. Góc sút rất rộng, tư thế cũng thoải mái. Guti co chân, nhưng thay vì sút bóng, anh... giật gót lại cho Benzema ở phía sau. Sau vài phần nghìn giây ngỡ ngàng, tiền đạo người Pháp dễ dàng đưa bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống. Không ai hiểu Guti quan sát vào lúc nào để có thể tung ra cú giật gót chuẩn cả về lực vẫn vị trí như thế. Nhưng quan trọng là chẳng ai hiểu vì sao Guti lại... làm thế!

Không phải ai cũng làm được như Guti với cú đánh gót
điệu nghệ trong trận gặp Deportivo

Cho thắc mắc đầu tiên, Guti đã đưa ra câu trả lời. "Tôi nhìn thấy Benzema qua "góc mắt"". Nhưng cho thắc mắc thứ hai, bảo rằng Guti nghĩ Benzema ở vị trí thuận lợi hơn nên nhả bóng cho cầu thủ người Pháp ghi bàn nghe lại không thuyết phục lắm. Bởi ở vị trí của Guti, đánh bại Aranzubia đôi khi còn dễ hơn là giật gót về cho Benzema. Chưa kể, nếu anh cố hạ thủ môn đối phương mà không được người ta còn thông cảm. Nhưng nếu cú giật gót của anh mà đưa bóng sai vị trí của Benzema và khiến Real lỡ mất một cơ hội ngon ăn, rồi chưa biết chừng từ đó mà chịu một trận không thắng nữa, người ta sẽ không đời nào để yên cho "số 14". Động tác rất khó. Khả năng thành công thấp. Độ rủi ro lại rất cao. Và nằm ngoài cách tư duy thông thường. Đó là gì?

Màn trình diễn ở Riazor, và cụ thể hơn nữa là cú giật gót không tưởng ấy, một lần nữa cho thấy "kho tài năng" trong Guti là lớn đến thế nào. Và nó lại càng khiến những người yêu mến anh thêm nuối tiếc. Guti tài năng, cực kỳ tài năng, bởi không phải đơn giản mà một người như anh có thể tồn tại ở Bernabeu qua bao biến động. Nhưng vấn đề là trong anh có quá nhiều "con người". Mới hôm nay Guti còn bùng nổ như Thiên thần, nhưng anh cũng có thể "bùng nổ" như Ác quỷ ngay ngày hôm sau. Vì Guti quá bất ổn, từ tính cách cho tới phong độ trên sân, nên anh chưa bao giờ có thể thực sự thoát ra khỏi cái bóng trẻ nít của mình để được công nhận như một thiên tài. Dù trong rất nhiều thiên tài đã ghé qua Bernabeu, không ai dám nhận mình giỏi hơn Guti.

Trong số những HLV đã làm việc chung với Guti trong 15 năm qua, không ai đánh giá thấp khả năng của Guti. Nhưng không phải ai cũng dám sẵn sàng sống chung với cá tính phức tạp của tiền vệ mang áo số 14, dù biết rằng quả ngọt cho lòng dũng cảm chính là những khoảnh khắc thiên tài như thế này.
 
V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm