Gặp Perez, Sir Alex cũng sẽ bị sa thải!

24/05/2015 06:11 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu Alex Ferguson làm việc với Florentino Perez, thì “máy sấy tóc” (cách gọi vui với Sir Alex Ferguson) sẽ chỉ tồn tại được 2, hoặc tối đa là 3 mùa giải. Điều này là thực tế khi xét theo những quyết định sa thải mà Perez đưa ra với những HLV mà ông từng làm việc.

Sir Alex có phải một nhà quản lý kém? Hãy nhìn vào những gì ông làm cho lịch sử Man United và nền bóng đá Anh để có câu trả lời. Chiến lược gia người Scotland đã có đến gần 3 thập niên dẫn dắt Man United, và luôn nhận được niềm tin tối đa từ tất cả những ông chủ mà Sir Alex đã làm việc chung.

Tất nhiên, phải thừa nhận rằng thành công của Sir Alex một phần nhờ vào tính kiên nhẫn của BLĐ “Quỷ đỏ”. Có nhiều thời điểm Man United trắng tay, nhưng Sir Alex vẫn được ủng hộ về mọi mặt, và CLB sẵn sàng chi tiền để tái cơ cấu.

Đặt trường hợp Sir Alex sang Bernabeu, chắc chắn thời gian làm việc cùng Perez sẽ không thể kéo dài hơn 3 mùa giải. Sir Alex làm bóng đá dựa trên những dự án kéo dài lâu năm, và Carlo Ancelotti cũng là mẫu người như vậy. Nhưng Perez chưa bao giờ thích những dự án lâu năm. Với Perez, khi đã bỏ tiền ra thì phải thu về chiến công ngay lập tức.

“Tôi muốn Ancelotti là Alex Ferguson của Real Madrid”, Perez từng nói như thế trong ngày hai bên ký hợp đồng. Nhưng “Ferguson của Real” đang chờ quyết định sa thải chỉ sau 2 mùa. Trong hai mùa này, dù lớn hay nhỏ thì rõ ràng Ancelotti vẫn không thất bại, vì ông mang về 4 danh hiệu khác nhau.

Trước Ancelotti, Vicente Del Bosque là trường hợp tương tự trong kỷ nguyên đầu tiên của Perez. Vừa hứa hẹn về bản hợp đồng, ngay lập tức Perez sa thải Del Bosque, khiến chính các cầu thủ Real bất mãn. Điều đáng chú ý, Del Bosque bị sa thải ngay khi vừa mang về La Liga. Tổng cộng, Del Bosque đưa Real đến với 6 danh hiệu trong thời gian ông làm việc cùng Perez.

Vấn đề nằm ở chỗ, Del Bosque mới là người đầu tiên Perez hứa hẹn về một “Ferguson mới” (ngày ấy, Sir Alex đã là một người đặc biệt với Man United). Perez nói điều này với con trai ông, Florentino Perez Sandoval.

Đó là lúc “Perez con” nói về việc phải giữ Del Bosque và các trợ lý Toni Grande, Paco Jimenez và Javier Minano. “Cha đồng ý chứ?”, Sandoval hỏi. Florentino đáp: “Con trai, chỉ cần 5 phút để trả lời, sẽ không bao giờ có vấn đề gì với Del Bosque. Ông ấy là một người chuyên nghiệp và tuyệt vời”.

Ông trùm ngành xây dựng Tây Ban Nha đã tự dối lòng, và nói dối chính con trai mình.

Có ít nhất hai sự liên hệ giữa Del Bosque và Ancelotti: Iker Casillas và Hernando Hierro. Năm 2003, Hierro đã gây hấn với Perez ngay trong phòng thay đồ khi biết tin Del Bosque bị sa thải. Bây giờ, Hierro là trợ lý cho Ancelotti, người mà anh bảo tính cách gần gũi và hết mình vì công việc hệt như Del Bosque.

Sự nghiệp của Perez gắn với tiền bạc, danh hiệu, danh vọng và những lời nói dối. “Hơn một lần Perez nói dối chúng tôi”, Luis Figo từng chia sẻ. “Tôi không bao giờ tha thứ cho ông ta vì quyết định sa thải Del Bosque”. Figo đau khổ hơn bất kỳ ai khi Del Bosque bị sa thải. Bởi vì, Perez và người cộng sự Jorge Valdano đã tung tin rằng chính anh tác động đến việc này, nhằm đưa đồng hương Carlos Queiroz lên thay. “Tôi chỉ biết Queiroz một lần khi còn ở đội trẻ Sporting. Thế mà người ta đổ mọi thứ lên đầu tôi”.

Rafa Benitez, Juergen Klopp, Julen Lopetegui hoặc một ai đó sẽ được mời thay Ancelotti. Dù ai được chọn, thì họ phải xác định rõ một điều: Câu đầu tiên của Perez là lời nói dối, “bạn sẽ là Ferguson của Real”.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm