(TT&VH) - Người ta chán và sợ cách chơi của Real Madrid hiện nay lắm rồi! Nếu không, chuyện Guti có thể tập luyện bình thường trở lại sau 2 tháng dưỡng thương đã không được người ta nhắc nhiều và nhắc một cách hứng khởi đến vậy trong những ngày qua.
Juande Ramos, người được Calderon vời về với nhiệm vụ không gì hơn là giữ cho Real Madrid khỏi sụp đổ sau quá nhiều biến động, đã và đang làm tốt công việc của ông; thậm chí còn tốt hơn nhiều so với những gì người ta chờ đợi. Nói như HLV Muniz của Racing, thì chỉ từ khi có Ramos, Real Madrid mới trở lại là một đội bóng đúng nghĩa. Và quan trọng, là "đội bóng đúng nghĩa" ấy đang là một đội bóng chiến thắng, với trận thắng Racing ở vòng trước là trận thắng thứ 7 liên tiếp, là trận thắng thứ 8 của Real trong 9 trận dưới quyền Ramos. Dù Real không thể vì thế mà rút ngắn được khoảng cách 12 điểm với Barca, song những kết quả ấn tượng ấn cũng đã giúp họ độc chiếm vị trí thứ 2 và quan trọng hơn là có tác dụng rất lớn về tinh thần. Không ai phàn nàn về công việc của Ramos, trừ các CĐV.

Các CĐV, những người trả tiền để được vào sân, nuôi sống và trực tiếp biến Real thành đội bóng giàu nhất thế giới, thay vì phải xem đi xem lại show diễn "Robben và các người bạn" như hiện nay, có quyền được đòi hỏi những màn trình diễn thuyết phục hơn. Nhưng nếu thực sự yêu đội bóng, thì họ cần phải hiểu và thông cảm, rằng trong tình thế hiện tại, đó là cách ngắn nhất để đi tới chiến thắng. Có lẽ trên thế giới, ngoại trừ Juande Ramos, không một HLV nào khác bị chỉ trích dữ dội đến vậy chỉ vì đội nhà... thắng tới trận thứ 7 liên tiếp. Dù vẫn biết kết quả là quan trọng, song Ramos cần sự ủng hộ của các CĐV để được ở lại Bernabeu lâu hơn thời hạn 6 tháng ghi trong hợp đồng. Và vì thế, có thể hiểu được ông đã vui đến thế nào khi hay tin Guti đã hoàn toàn bình phục chấn thương.
Guti, người mà lần xuất hiện cuối cùng cách đây cũng đã 57 ngày, trong trận thắng Valencia 1-0 hôm 21/12, được kỳ vọng là sẽ mang lại nhiều sức sáng tạo hơn nữa cho Real Madrid, giúp họ cầm được nhiều bóng hơn và có thể lái trận đấu theo hướng của mình, chứ không phải vật vã đuổi theo trái bóng như "một đội bóng nhược tiểu" nữa (lời Colsa của Racing). Khả năng đi bóng và những cú chọc khe sắc như dao cạo của Guti hứa hẹn không chỉ giúp giải tỏa gánh nặng cho Robben mà còn giúp Real bớt phụ thuộc vào cầu thủ này, nghĩa là khó bị bắt bài hơn. Thực tế là nhiệm vụ này đã lần lượt được giao cho Sneijder và Van der Vaart trong thời gian Guti vắng mặt, nhưng vì sa sút phong độ, cả hai cầu thủ người Hà Lan đều gây thất vọng. Chưa bao giờ, các CĐV nhớ "số 14" như trong thời gian qua.
Cùng với sự trở lại của Guti là 2 câu hỏi. Một, liệu Ramos có dám vì Guti mà thay đổi công thức chiến thắng, cụ thể hơn là hoặc là chia lìa cặp Gago-Lass hoặc là hi sinh Sneijder để chuyển từ 4-4-2 thành 4-3-3 với Guti đá ngay phía trên Gago và Lass? Và hai, liệu Guti có đủ khả năng một mình làm thay đổi bộ mặt của Real, hay anh cũng sẽ chỉ như Robben, thi thoảng lại khiến người ta ồ lên phấn khích với một vài pha biểu diễn cá nhân ấn tượng? Xin nhắc lại là dưới thời Capello, Guti cũng có mặt, chơi 37 trận, ghi 1 bàn và không thể một mình thay đổi được ấn tượng xù xì của đội bóng.
|
150 triệu cho Ronaldo
Những quả bom khói thông tin liên quan tới việc Ronaldo về Bernabeu vẫn tiếp tục được AS ném ra, bất chấp cả cầu thủ người Bồ lẫn M.U đều lên tiếng phản đối. Theo tờ báo đặt tại Madrid này, Jorge Mendes, đại diện của CR7, và M.U đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về giá cả, cụ thể hơn là 95 triệu euro. Tuy nhiên, Real sẽ còn phải trả thêm cho Mendes 8 triệu euro "hoa hồng". Cộng với khoản lương 45 triệu euro/5 năm cho CR7, số tiền Real phải bỏ ra trong vụ này như thế đã lên tới con số 148 triệu euro! |
Việt Cường