“Chúa nhẫn” Raul rời “Hoàng gia xanh”

20/04/2012 13:32 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Anh bặm môi cố ngăn những giọt lệ chỉ trực trào ra. Bằng giọng chậm rãi, anh tuyên bố sẽ ra đi. Quyết định chia tay Schalke sau 2 năm gắn bó cũng khó khăn và gây xúc động chẳng kém cái ngày Raul Gonzalez rời khỏi Real.

*Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa



Raul sẽ rời Schalke cuối mùa này - Ảnh Getty

Theo thông tin của tờ Bild, Schalke và Raul không tìm được tiếng nói chung để đi đến một bản hợp đồng mới. “Hoàng gia xanh” chỉ muốn ký từng năm một và mức lương giảm từ 7 triệu euro xuống còn 4 triệu euro/năm nhưng chân sút đã có hơn 400 bàn thắng trong sự nghiệp lại muốn một hợp đồng có thời hạn ít nhất 2 năm. Gia đình cũng là một lý do, như anh bày tỏ: “Ở Bundesliga tôi không có thời gian cho gia đình, tôi chọn một nơi giúp tôi có nhiều hơn những khoảng trống cho tổ ấm của mình”.

“Tôi đã rất khó khăn khi đưa ra quyết định này bởi tôi đã có 2 năm tuyệt vời ở đây. Schalke luôn ở trong trái tim tôi. Tôi rất biết ơn sự kiên nhẫn của CLB dành cho tôi. Các CĐV và HLV Schalke luôn ủng hộ tôi vô điều kiện, họ khiến tôi như đang ở nhà,” Raul chia sẻ trong phòng họp báo ở Gelsenkirchen. Chủ tịch Toennies của Schalke cũng tỏ ra nuối tiếc: “Chúng tôi phải chấp nhận quyết định này dù rất khó khăn”. Schalke sẽ tổ chức một trận đấu đặc biệt vào năm 2013 để vinh danh vị công thần của mình.

Chỉ 2 mùa giải chung sống chưa đủ để biến Raul thành một huyền thoại nhưng quyết định chia tay Schalke của anh còn gây nhiều cảm xúc hơn cái ngày anh xác nhận sẽ rời Madrid, nơi “số 7” đã đứng sừng sững như một tượng đài bất tử. Raul chia tay Real sau một mùa giải buồn thảm dưới thời Pellegrini, khi anh chỉ còn là lựa chọn thứ tư trên hàng tiền đạo và chỉ ghi được 7 bàn thắng trong mùa giải 2009-2010. Mourinho lên thay Pellegrini và mọi người đều hiểu, Bernabeu đã không còn là sân khấu của anh. Với Schalke đó lại là câu chuyện khác, anh chia tay khi đang ở giai đoạn hồi xuân, ghi 19 bàn ở mùa trước và kéo Schalke và bán kết Champions League lần đầu tiên. Mùa giải này là 20 bàn thắng khi vẫn còn 3 trận ở phía trước. Người Gelsenkirchen muốn anh ở lại để sát cánh cùng Huntelaar. Nhưng “chúa nhẫn” lại nói lời chia tay.

Sẽ sang Trung Đông để kiếm tiền?

Có 2 CLB Tây Ban Nha muốn đưa Raul trở lại Liga nhưng “số 7” đã từ chối. Theo lời khẳng định từ chính Raul, anh sẽ kiếm tìm một bến đỗ mới ở bên ngoài châu Âu: "Tương lai của tôi không nằm ở châu Âu. Tôi và người đại diện sẽ nghiên cứu những lời đề nghị và đưa ra quyết định. Đó sẽ là một giải đấu ít cạnh tranh hơn. Tôi đủ tự tin để chơi ở những giải đấu hàng đầu nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra”.

Danh tiếng của Raul gây sức hút với rất nhiều CLB từ Mỹ và Trung Đông. Tờ Marca cho biết CLB Al-Ahly Doha (Qatar) đã đề nghị Raul ký hợp đồng 4 năm, mức lương 9 triệu euro/mùa. Seattle Sounders của giải MLS cũng đã liên hệ với anh. Tương lai của chân sút 34 tuổi có lẽ sẽ nằm ở Trung Đông hoặc Mỹ, như cái cách mà các tiền bối vẫn chọn.

HOÀI TRINH

Schalke treo áo số 7 vì Raul

Real Madrid không dành tặng riêng áo số 7 cho huyền thoại Raul, chiếc áo ấy nay được chuyển cho Ronaldo, người cũng sẽ sớm trở thành huyền thoại. Nhưng Schalke lại đang cân nhắc khả năng treo áo số 7 vì Raul. Đó sẽ là nghĩa cử đẹp nhất để tôn vinh một tượng đài, giống như Ajax treo áo số 14 của Johan Cruyff, Milan tặng riêng áo số 3 cho Paolo Maldini. Ferenc Puskas (Honved), Roberto Baggio (Brescia), Maradona (Napoli), Pele (New York Cosmos)… cũng đều được vinh danh theo cách tương tự.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm