Real Madrid 2-0 Celta Vigo: "Mou Team" nhẹ nhàng chạy đà cho Champions League

20/10/2012 21:05 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH Online) - Dù phải ra sân với một đội hình “chắp vá”, Real Madrid vẫn dễ dàng đánh bại Celta Vigo trên sân nhà Bernabeu. Dường như vấn nạn chấn thương không ảnh hưởng mấy tới đoàn quân của HLV Jose Mourinho khi đẳng cấp giữa 2 đội là quá chênh lệch. Chiến thắng nhẹ nhàng này là tin vui cho nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha trước chuyến hành quân tới Đức vào giữa tuần tới.



Các đồng đội và Ronaldo ăn mừng bàn thắng thứ 2 - Ảnh AP

Một chiến thắng quen thuộc cho đội bóng Hoàng gia dù đội hình xuất phát của họ không được quen thuộc lắm. Trong bối cảnh Arbeloa, Coentrao, Marcelo dính chấn thương, tân binh và cũng là tiền vệ trụ Essien phải đá hậu vệ cánh trái - đó là vị trí anh từng chơi tại Chelsea nhưng là từ triều đại của “Mr Special” ở London. Ngược lại, Ramos từ bỏ vị trí trung vệ để trở lại hành lang cánh phải quen thuộc như cách đây 2 mùa giải. Đây cũng là trận đấu đầu tiên Oezil và Modric cùng đá chính ở tuyến giữa - điều tạo nên những pha phối hợp nhịp nhàng đầy biến ảo xuyên suốt trận đấu.

Tại Bernabeu, Higuain sớm mở tỷ số với một cú dứt điểm đầy may mắn (chính xác hơn là một cú tạt bóng). Ronaldo thi đấu quyết tâm đầy xông xáo trong 90 phút nhưng cũng chỉ 1 lần lập công. Mỉa mai hơn đó lại là bàn thắng trên chấm phạt đền sau khi Oezil bị đẩy ngã trong vòng cấm Celta. Với vô số cơ hội bị bỏ lỡ ở trận đấu này, dĩ nhiên HLV Mourinho không thể hài lòng khi tỷ số chỉ là 2-0. Dẫu sao, đây cũng là lần đầu tiên Real Madrid có thể giữ sạch mành lưới trong gần 1 tháng qua. Thử thách tiếp theo của “Mou Team” là ở Champions Leauge. Họ sẽ có chuyến hành quân tới sân của nhà ĐKVĐ Đức Dortmund vào thứ Năm tới.

NHỮNG DIỄN BIẾN CHÍNH.

Sau 2 tuần gián đoạn, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đang bị tàn phá nặng nề bởi "Virus FIFA" khi trở lại La Liga. Việc Marcelo, Arbeloa, Coentrao gặp những vấn đề khác nhau khiến cầu thủ trẻ 22 tuổi Nacho sẽ có cơ hội đá chính đầu tiên ở mùa giải này. Trong khi đó, 2 chân sút kỳ cựu Benzema và Higuain đều dính chấn thương sẽ đẩy Ronaldo lên đá cắm. Nếu lập một hat-trick vào lưới Celta Vigo tại Bernabeu, siêu sao người BĐN sẽ nâng số bàn thắng ghi được cho Real Madrid tại Liga lên con số 123, qua đó cân bằng thành tích của hai huyền thoại Butragueno và Pirri.

Lực lượng:

Real Madrid: Marcelo, Arbeloa, Coentrao, Khedira, Varane, Benzema và Higuain chấn thương

CeltaVigo: Javi Varas trở lại sau chấn thương, Insa và Tunez nhiều khả năng cũng có thể ra sân. Toni cũng đã trở lại.

Đội hình xuất phát


Real Madrid: Casillas - Ramos, Varane, Pepe, Essien - Alonso, Ozil - Kaká, Modric, Cristiano - Higuaín.

Celta Vigo: Alvarez - Hugo Mallo, Cabral, Túnez, Roberto Lago - Oubiña, Álex López, Bustos - Augusto, Aspas, Kronh-Delhi.

+ Hiệp 1

Phút thứ 3: Oezil thực hiện một đường chọc khe thông minh từ giữa sân nhưng Kaka bên cánh trái không thể theo kịp

Phút thứ 6: Real Madrid đang tấn công phủ đầu đội khách. Oezil vừa bị đốn ngã gay sát vòng cấm địa của CeltaVigo.

Phút thứ 9: Rõ ràng việc hàng loạt cầu thủ dính chấn thương không phải là vấn đề của Real Madrid ở trận đấu này. Họ đang chơi quá áp đảo so với Celta Vigo


Bàn mở tỷ số có phần may mắn của Higuain

Phút thứ 11: BÀN THẮNG !!! Higuain đi bóng bên cánh phải rồi tung ra cú nửa chuyền nửa sút rất mạnh vào phía trong. Thật may mắn cho tiền đạo người Argentina là bóng đi quá hiểm hóc và khiến thủ thành Alvarez phải bó tay. Tỷ số là 1-0 cho Real Madrid.

Phút thứ 14: Alonso vừa tung ra cú sút rất nguy hiểm từ khoảng cách hơn 15 mét. Một pha xử lý quen thuộc của tiền vệ người Tây Ban Nha

Phút thứ 18: BỎ LỠ ! Sau quả đá phạt góc bên cánh trái, bóng lập đập và đến vị trí của Ramos ở sát khung thành Celta. Tuy nhiên cú ra chân sau đó của Ramos lại đưa bóng đi quá thiếu chính xácReal Madrid đang cho thấy chúng ta cảm giác họ có thể ghi bàn thắng thứ 2 bất cứ lúc nào.

Phút thứ 23: CƠ HỘI ! Ronaldo bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Higuain. Bóng đi sát xà ngang Celta.

Phút thứ 26: CỨU THUA ! Celta có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Alex Lopez đột phá trung lộ rồi tung ra cú sút chìm cực mạnh. Thủ thành Casillas đã phải bay người hết cỡ để đấm bóng.

Phút thứ 30: Ronaldo đang thi đấu rất xông xáo. Có lẽ anh đang nóng lòng để vượt qua 2 thành tích ghi bàn của 2 huyền thoại Butragueno và Pirri. Siêu sao người BĐN sẽ nâng số bàn thắng ghi được cho Real Madrid tại Liga lên con số 123 nếu lập hat-trick vào lưới Celta

Phút thứ 33: Lối chơi của Real Madrid đang trở nên rất mượt mà và hấp dẫn nhờ 2 tiền vệ sáng tạo Modric và Oezil ở giữa sân. Họ chuyển từ phòng ngự sang tấn công rất nhanh, gọn gàng và sắc sảo.

Phút thứ 36: Modric đập nhả 1 chạm chính diện với Ronaldo. Cú sút "cầu vồng" sau đó của CR7 đi hơi cao so với khung thành Celta.

Phút thứ 40: Từ góc rất hẹp bên cánh phải, Ronaldo vẫn quyết định tung ra một cú sút đầy uy lực nhưng rất tiếc bóng đi không chình xác. Vẫn biết siêu sao người Bồ đang rất quyết tâm nhưng anh nên chơi đồng đội hơn

Phút thứ 43: Kaka, Modric và Oezil vừa có pha phối hợp đầy biến ảo bên cánh trái. Nhưng ở đường chuyền quyết định, Higuain lại tỏ ra thiếu nhạy cảm và chậm mất một nhịp để lấy bóng.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số tạm thời là 1-0 nghiêng về đội chủ nhà Real Madrid

+ Hiệp 2

Phút thứ 46: Kaka phải nhường chỗ cho Di Maria ngay đầu hiệp 2. Một quyết định khá khó hiểu của Jose Mourinho. Không thể nói tiền vệ người Brazil chơi tồi trong 45 phút đầu tiên.

Phút thứ 49: Giống như những phút đầu tiên của hiệp 1, Real Madrid liên tục thực hiện những pha tấn công phủ đầu đối thủ. Nhưng lần này Celta vẫn đứng vững

Phút thứ 52: Celta có sự thay đổi người đầu tiên. Bermejo thế chỗ Bustos trên hàng công

Phút thứ 54: Alonxo nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi

Phút thứ 59: Celta có sự thay đổi người thứ 2. Tiền đạo Park Chung-Young vào sân thay Aspas

Phút thứ 62: BỎ LỠ ! Sau đường tạt bóng bên cánh trái của Essien, Ronaldo tung cú sút cực mạnh nhưng bóng đi chệch khung thành Celta trong gang tấc. CR7 cần bình tĩnh để thêm 1 chút chính xác trong các cú dứt điểm của mình

Phút thứ 66: Alonson khống chế gọn gàng rồi tung ra cú chọc khe cho Oezil phá bẫy việt vị, Tuy nhiên tiền vệ người Đức không thể theo kịp bóng

Phút thứ 67: PENALTY ! Oezil bị Cabral kéo ngã trong vòng cấm địa. Trọng tài cho Real Madrid được hưởng một quả phạt đền và "chỉ" phạt Cabral 1 thẻ vàng


Ronaldo nhân đôi cách biệt trên chấm phạt đền

Phút thứ 68: BÀN THẮNG !!! Một cú sút tự tin và cực mạnh quen thuộc của Ronaldo ở khoảng cách 11 mét. Tỷ số là 2-0 cho Real Madrid

Phút thứ 70: Casillas vừa có qua xử lý khá hài hước. Anh băng ra bắt bóng nhưng lại bị trượt ra ngoài vòng cấm địa. Trọng tài phạt thủ thành này thẻ vàng vì lỗi dùng tay đẩy bóng khi đã ra khỏi vạch 16m50

Phút thứ 73: HLV Mourinho dường như đã cảm thấy hài lòng và rút Oezil ra. Cầu thủ trẻ Callejon là người thế chỗ

Phút thứ 76: Ramos nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi kín với đối phương. Hậu vệ này nhảy lên đánh đầu rồi giẫm lên chân của Bizarre khi tiếp đất

Phút thứ 79: CƠ HỘI ! Callejon xử lý rất hay trong vòng cấm Celta rồi tung ra một cú sút chìm. Bóng trúng chân thủ môn Alvarez nẩy ra và Higuain lao vào đá bồi nhưng không thành công

Phút thứ 82: Modric chọc khe cho Ronaldo nhưng CR7 bị đốn ngã ngay sát vòng cấm địa Celta. Ở cú đá phạt hàng rào sau đó, Ramos sút trúng mặt một cầu thủ đối phương và các nhân viên y tế lại phải vào sân.

Phút thứ 85: Benzema vào say thế chỗ Higuain

Phút thứ 90: CỨU THUA ! Casillas có pha đấm bóng tuyệt vời sau cú đánh đầu đập đất cận thành của Krohn-Dehli

Phút thứ 90+3: Ronaldo một lần nữa sút tung lưới Celta nhưng trước đó anh đã trong tư thế việt vị khi nhận đường chuyền của Benzema

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 dành cho Real Madrid trước Celta Vigo.


TT&VH Online



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm