Nghịch lý hàng công Real: Xin bằng được "số 9", rồi lại không dùng

27/04/2011 12:17 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Cách đây 3 tháng, Mourinho khao khát có một “số 9” và đã được Chủ tịch Florentino Perez tặng cho bản hợp đồng mang tên Adebayor. Hiện tại, trong tay Mou là 3 cầu thủ “số 9” đang rất sẵn sàng xung trận, nhưng có thể ông sẽ không đưa ai trong số họ vào đội hình chính.

Cả Benzema lẫn Higuain khó có cơ hội đá chính đêm nay-Ảnh Getty

Cuối tuần trước, Higuain chấm dứt những ngày tháng đáng quên của mình, hậu quả của chứng thoát vị đĩa đệm cột sống, bằng màn trình diễn ấn tượng trước Valencia. Chân sút người Argentina trực tiếp lập hat-trick và có hai đường chuyền thành bàn trong chiến thắng 6-3 của Real Madrid. Đồng thời, Benzema cũng tìm lại cảm giác ghi bàn sau khi bị đánh mất do dính chấn thương khi khoác áo ĐTQG Pháp hồi cuối tháng Ba vừa qua.

Về mặt lý thuyết, đây là sự chuẩn bị không thể tốt hơn với Real, trước khi bước vào trận “Kinh điển” thứ 4 trong mùa giải này. Khi mà các chân sút đồng loạt “nổ súng”, chưa kể Kaka cũng có màn trình diễn tuyệt vời trong vai trò kiến tạo, còn Adebayor là một dự bị mang tính chiến lược, nhiều nhà cầm quân chắc chắn sẽ phải ghen tị với những gì Mourinho đang có trong tay.

Tuy nhiên, có hẳn là Mou hài lòng với thực tế trên? Đúng là sự bùng nổ đúng lúc của các tiền đạo sẽ giúp Mou có thêm nhiều giải pháp hơn để chống lại Barca, nhưng điều này đồng thời cũng khiến “người đặc biệt” đau đầu. Lý do, trong trận chung kết Cúp Nhà Vua trên sân Mestalla, Mou đã rất thành công với sơ đồ không có “số 9”. Thế nên, chiến thuật này nhiều khả năng sẽ được chiến lược gia người Bồ sử dụng lại trong cuộc tái đấu ở Bernabeu, với cách vận hành có sự thay đổi đôi chút.

Điều đó cũng có nghĩa, Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục đóng vai trò của một cầu thủ “số 9” bất đắc dĩ. Mặc dù thiếu tố chất của một chân sút đúng nghĩa (bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn khi đối mặt thủ thành Pinto), nhưng Ronaldo bù lại bằng tốc độ, sự khéo léo trong các pha đột phá. Trừ chiến thắng trước Valencia, Mou không có thói qua bố trí hai tiền đạo. Thế nên, cơ hội để Benzema, Higuain hay Adebayor được đá cặp với CR7 là điều khó xảy ra.

Xét trong thế trận phòng ngự phản công mà Mou xây dựng để chống lại sức công phá của Barca, bố trí Ronaldo là một quyết định không hoàn toàn hợp lý. Nó cho thấy Mou dường như ưu ái bộ ba mà ông rất ưng ý kể từ khi đến Madrid, Oezil - Di Maria - Ronaldo. Ngoài ra, với việc xếp Ronaldo đá cao nhất và Di Maria - Oezil hỗ trợ phía sau, Mou muốn có một vị trí ở trung tuyến để sử dụng con bài chiến lược Pepe - kẻ đã át vía lối chơi tiqui-taca hai trận “Siêu kinh điển” gần nhất.

Chỉ khi nào cách vận hành của Real gặp vấn đề trong trận đấu mà họ phải thắng để nắm cơ hội vào chơi trận chung kết, hoặc lối chơi phòng ngự phản công không ngăn được Barca ghi bàn dẫn trước, Mou mới nghĩ đến việc tung ít nhất một “số 9” vào sân.

Cần nhớ một điểm: cách Mou bố trí đội hình không số 9 chỉ đủ sức cầm chân Barca. Hai bàn thắng gần nhất vào lưới Barca chỉ xuất hiện khi Mou tăng cường hàng công với một “số 9” thực thục (trong trận ngày 16/4, Mou rút Benzema để thay bằng Oezil, và 10 phút sau buộc phải dùng Adebayor; tại Mestalla, cũng là cầu thủ được mượn từ Man City vào sân trước khi giờ thi đấu chính thức khép lại).

Những gì Mou đang tính toán trái ngược hoàn toàn với đòi hỏi của chính ông cách đây không lâu. Cụ thể hơn, khi Higuain lên bàn mổ hồi tháng 12/2010 và cần 4 tháng để hồi phục, trong khi Benzema thi đấu mờ nhạt, Mou liên tục đòi hỏi phải cấp cho ông một “số 9”. Đó là lý do khiến Perez phải cử người đi đàm phán với Man City, và mang về sân Bernabeu chân sút Adebayor ngay trước khi TTCN mùa Đông đóng cửa.

Vậy mà, khi Higuain đã tìm lại cảm giác bóng và bản năng săn bàn, Benzema cũng hồi phục hoàn toàn và Adebayor ở một vài thời điểm vẫn thể hiện được tiếng nói, Mou bỗng quay ngoắt với việc sử dụng “số 9”. Nếu Real thành công với đội hình không “số 9”, Mou sẽ được ca ngợi. Nhưng nếu Real không vượt qua được Barca, Mou sẽ bị “tổng tấn công” vì đã phí phạm những chân sút “khủng” mà ông có trong tay.

Ngọc Linh

15 Trong 5 trận sân nhà ở Champions League mùa này, Real toàn thắng. Trong 5 trận này, Real ghi đến 15 bàn thắng và không thủng lưới.

6 Benzema và Ronaldo là những người ghi nhiều bàn nhất cho Real ở Champions League mùa này, với cùng 6 lần lập công. Ronaldo cần 49 cú sút (22 chính xác) để ghi 6 bàn, trong khi Benzema chỉ sút 15 lần (12 chính xác).

84 Tổng số lần dứt điểm của bộ ba Ronaldo - Oezil - Di Maria là 84. Ronaldo có 49 cú sút, Di Maria là 19 (3 bàn) và Oezil 16 (1) lần dứt điểm.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm