04h00 ngày 31/10, Real Madrid - Sevilla: Nếu cần, Ancelotti hãy là một 'Mourinho'!

30/10/2013 13:35 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Với Real, thua một trận “kinh điển” trên sân Camp Nou không phải là cú sốc quá nặng nề, dù họ vẫn còn ấm ức về quả penalty.

Nhưng sẽ rất tệ hại nếu họ tiếp tục chơi không tốt trước những đối thủ dưới tầm, như Sevilla đêm nay.

Hệ lụy từ một thất bại

Real mùa giải này không chỉ để thua trước hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Barcelona và Atletico Madrid mà còn chệch choạc trước những đội bóng nhỏ. Họ thắng hú vía Betis ngày khai mạc, thắng tối thiểu trước Granada, bị Villarreal cầm chân và gần nhất là những trận thắng ở phút bù giờ trước Elche và Levante. Đối thủ trước mắt đều không đáng lo ngại, từ Vallecano, Sociedad cho tới Almeria nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội tích điểm, cơ hội vô địch La Liga sẽ trượt qua kẽ tay “Kền kền trắng”.

Mỗi trận đấu “El Clasico” luôn mang ý nghĩa 6 điểm và thậm chí là nhiều hơn thế. Real đã thua và thay vì san bằng cách biệt về điểm số, họ bị bỏ cách xa, không những thế những vấn đề nội bộ đã xuất hiện. Kênh Canal+ mới đây đã công bố một số đoạn clip thu được từ trận đấu ở Camp Nou và người ta thấy Sergio Ramos đã tranh cãi khá nảy lửa với Cristiano Ronaldo, thậm chí đội trưởng của Real còn văng tục. Ramos cũng đã có lời qua tiếng lại với Luka Modric và HLV Carlo Ancelotti.

Real Madrid cần tìm lại niềm vui chiến thắng.

Luôn luôn là thế, thất bại ở những trận “kinh điển” sẽ gây ra hậu quả kéo dài. Những bình luận của người Madrid về trọng tài có thể khiến họ gặp rắc rối trong khi vấn đề nội bộ bắt đầu nảy sinh.

Real phải tự cứu mình

Khi Carlo Ancelotti tới Madrid, trong đầu ông có một quyết tâm là sẽ không trở thành một Jose Mourinho thứ hai. Khi Tata Martino đến Barcelona, ông muốn được xưng tụng như một Pep Guardiola mới. Martino đang dần đạt được ý nguyện với khởi đầu còn tốt hơn Guardiola nhưng Ancelotti thì không thoát khỏi nỗi ám ảnh của Mou: thất bại ở trận “El Clasico” đầu tiên.

Trận thua Barca cùng một loạt những màn thể hiện nghèo nàn trước đó khiến người ta nhận ra rằng HLV người Italy thực ra chưa làm được gì sau 4 tháng dẫn dắt Real Madrid. Đó vẫn là một tập thể thiếu phong cách và nghèo nàn về ý tưởng bất chấp đã chi 170 triệu euro nâng cấp đội hình trong mùa Hè.

Real của Ancelotti không tấn công bắt mắt hơn Real của Mourinho còn hiệu quả thì kém xa. Ngược lại, hàng thủ kém kiên cố hơn rất nhiều so với những mùa giải trước. Đã có những ý kiến cho rằng nên trả Iker Casillas trở lại khung gỗ bởi Diego Lopez nhận nhiều bàn thua hơn nhưng trên thực tế hàng thủ Real chơi tệ không phải ở chốt chặn cuối cùng. Đó là sự yếu kém của cả hệ thống và là hệ quả của việc các cầu thủ tấn công lơ là nhiệm vụ phòng ngự. Trước Barca, bộ ba Di Maria - Gareth Bale - Ronaldo cùng Luka Modric rất hiếm khi lùi về hỗ trợ đồng đội ở phía dưới. Đó cũng chính là nguyên nhân khiến Ramos nổi nóng.

Ancelotti không muốn trở thành Mourinho bởi ông không thích biến Real thành đội bóng lấy phòng ngự làm trọng nhưng ý tưởng ấy cần phải được gạt bỏ vào lúc này. Hãy nhìn những gì Barca đã thể hiện ở Camp Nou, họ chỉ cầm bóng 54%, thấp nhất sau nhiều năm đá với Real và thậm chí mùa này đã có trận kiểm soát bóng dưới 50%. Phút 77 trận “El Clasico”, Tata Martino còn rút Andres Iniesta ra để đưa Alex Song vào và sau trận ông công khai thừa nhận muốn tăng cường tuyến thủ.

"Barca đã thực dụng hơn, không còn là đội bóng được cả thế giới yêu mến nữa”, cựu HLV Real, Angel Cappa bình luận vào đêm thứ Bảy. Truyền thông TBN thất vọng khi cả Ronaldo và Messi đều chơi mờ nhạt và tờ El Pais viết rằng “El Clasico không còn là El Clasico nữa”. Barca của Tata Martino sẵn sàng cởi bỏ tấm áo hào nhoáng bởi họ đã thất bại trong mùa giải trước và chiến thắng giờ đây có ý nghĩa hơn tất cả. So với Barca, Real còn thất bại cay đắng hơn và động cơ chiến thắng cũng lớn hơn.

Đó là một gợi ý quan trọng dành cho Carlo Ancelotti. Hãy đặt chiến thắng lên cao hơn tất cả! May mắn cho ông là Xabi Alonso đang trở lại. Thế hệ galacticos 1.0 của Vicente Del Bosque quy tụ nhiều ngôi sao bóng bẩy nhưng vẫn cần Claude Makelele để tự cân bằng. Galacticos 2.0 của Ancelotti cũng không thể thiếu một người cầm trịch như Alonso.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

11 Diego Lopez đã để lọt lưới 11 lần, nhiều hơn so với số bàn thua của Iker Casillas sau 10 vòng đấu trong 4 mùa giải liên tiếp (7, 6, 5 và 8 bàn)

81 Trung bình cứ 81 phút Diego Lopez lại vào lưới nhặt bóng một lần, trong khi Casillas chỉ lọt lưới một bàn sau 195 phút thi đấu ở Champions League.

0 Gareth Bale chưa một lần đá trọn trận ở mùa này. Trước trận Kinh điển, Bale chỉ đá chính 1 lần, gặp Villarreal và đã ghi bàn.

Đội hình dự kiến

Real Madrid: Diego Lopez - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Isco, Illarramendi, Modric - Di Maria, Benzema, Ronaldo.

Sevilla: Beto - Coke, Pareja, Carrico, Moreno - Jairo, M’Bia, Rakitic, Vitolo - Bacca, Perotti.

Dự đoán: 2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm