21h00 ngày 11/4: Real Madrid - Eibar: Ancelotti cần 1 chiếc cúp để thoát hiểm

11/04/2015 06:43 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa giải của Real Madrid thực sự là một nỗi thất vọng ghê gớm, bởi từ giấc mộng “ăn 6”, giờ đây họ chỉ còn biết đấu tranh để sống sót.

Khi Real Madrid đánh bại San Lorenzo vào tháng 12 để nâng cao chức vô địch thế giới cấp CLB sau khi đã vô địch châu Âu, đó là chiến thắng thứ 22 liên tiếp và họ đang ở đỉnh cao chói lọi. Phong độ tốt, lối chơi thanh thoát, Cristiano Ronaldo ghi bàn như điện xẹt mỗi trận, và Real cứ như thể bất khả chiến bại.

Lao dốc

Nhưng kể từ tháng 1 đến nay, Real đã đi vào một giai đoạn sa sút đáng kể. Hàng tiền đạo dần khô hạn bàn thắng, tuyến tiền vệ bị chấn thương hành hạ lẫn phong độ bất ổn, và hàng thủ lãnh đòn từ cả đội lớn lẫn đội nhỏ. Đỉnh điểm của sự sa sút ấy là trận thua Atletico Madrid 0-4 ở La Liga, và trận thua Barcelona. Ngôi đầu bảng đã rơi vào tay những người Catalunya.

3 trận gần nhất của Real Madrid chứng kiến 3 chiến thắng, nhưng họ vẫn đang ở tư thế bám đuổi Barcelona, trong khi loạt tứ kết Champions League căng thẳng với Atletico sẽ bắt đầu không lâu nữa. Hy vọng về một cú đúp danh hiệu vẫn còn, nhưng mong manh và không thể định trước. Mùa giải của Real giờ được đặt trên bàn cân với lằn ranh còn - mất kẻ sẵn. Chỉ một cú trượt thôi, họ có thể sẽ có một mùa giải vô công.

Thật sự ngạc nhiên khi mà con đường đi của Real Madrid lại rơi tõm từ đỉnh cao đầy hứa hẹn tới chỗ phải đấu tranh để sinh tồn. Trạng thái đó Carlo Ancelotti phải chấp nhận. Ông đang phải thôi thúc các thủy thủ vững tay chèo để mùa giải ít nhất cũng đi tới một kết cục chấp nhận được, dù nửa năm trước họ còn tràn trề hy vọng vào một năm đại thành công. Cá nhân Carletto cũng đang phải đấu tranh để bảo vệ chính cái ghế của mình bởi Real đã dừng đàm phán hợp đồng với ông khi chuỗi trận sa sút xảy ra.

Giữ chân trên mặt đất

Hai chức vô địch Cúp nhà Vua và Champions League năm 2014 vẫn không che đậy thực tế rằng mùa giải đó Real cũng có một chiến dịch La Liga tồi, họ có một loạt trận ghi bàn như vũ bão khiến dư luận không tiếc lời tán tụng bộ ba siêu tiền đạo “BBC”, nhưng đến tháng 3/2014, họ bại dưới tay Barcelona và Sevilla, rồi sau đó đầu hàng, nhìn Barca với Atletico đấu tay đôi tranh chức vô địch. Năm nay, kịch bản đã lặp lại.

Sau 2 chức vô địch, Real bước sang mùa bóng mới bằng cách tống khứ Angel Di Maria và Xabi Alonso, những con người đóng vai trò chủ đạo, trực tiếp mang đến hai chức vô địch, để lấy về James Rodriguez và Toni Kroos. Kroos và James về sau đã chơi tốt, nhưng sự chia ly đầy tàn nhẫn với 2 công thần ấy đã mang tới sự khởi đầu chệch choạc với 2 thất bại dưới tay Sociedad và Atletico ở 3 vòng đầu tiên. Và khi bão chấn thương cùng sự kiệt sức của các trụ cột xảy đến, Real đã lãnh đủ. Khi Ancelotti nhìn về phía ghế dự bị, ông lại cau mày ngán ngẩm vì nơi đó chỉ có Sami Khedira và Asier Illarramendi.

Ngay cả các CĐV Real cũng nuôi ảo tưởng. Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Iker Casillas liên tục bị công kích bởi dư luận, từ việc Ronaldo không chịu ăn mừng bàn thắng của đồng đội cho tới Bale không chuyền cho Ronaldo cũng như các sai lầm mà Iker Casillas mắc phải. Các Madridista muốn Real đá đẹp, đá thắng và đoạt nhiều danh hiệu, mà không cần quan tâm họ có đủ năng lực và sức khỏe để làm điều đó hay không.

Real đã mắc nhiều sai lầm ngay từ khâu chuẩn bị, và Carlo Ancelotti vẫn còn ở lại bởi cơ hội giành một danh hiệu vẫn chưa mất đi. Đầu mùa giải họ còn mơ mộng ăn 6, giờ thì họ chỉ mong thoát hiểm với một chiếc Cúp.

6 Real đã để thua 6 trận kể từ đầu năm mới 2015, gấp đôi số trận thua của họ trong năm 2014 của mùa giải này.

26 Real Madrid đã rớt khỏi ngôi đầu BXH La Liga trong mùa giải này sớm hơn mùa 2013/14 khi họ bị Barcelona vượt lên ở vòng 26. Mùa trước Real bị mất ngôi đầu ở vòng 30.

27 27 bàn thua của Real Madrid là thành tích tệ nhất nhất trong 4 đội dẫn đầu La Liga mùa giải này.

Đội hình dự kiến

Real Madrid (4-3-3): Keylor Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modric, Lucas Silva, Isco - Jese, Benzema, Ronaldo.

Eibar (4-2-3-1): Irureta - Lillo, Raul Navas, Anibarro, Didac - Borja Fernandez, Dani Garcia - Capa, Arruabarrena, Javi Lara - Berjon.

DỰ ĐOÁN: 4-0


Đình Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm