(TT&VH)- Nuri Sahin đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo Real Madrid. Trung vệ trẻ Varane tiếp tục thể hiện khả năng ghi bàn đáng nể với một hậu vệ. Cầu thủ trẻ được kỳ vọng nhiều Joselu đã lập công. Nhưng trong trận đại thắng đội hạng Ba Ponferradina 5-1 ở lượt về vòng 1/16 Cúp Nhà Vua TBN của Real Madrid, nhân vật ấn tượng nhất vẫn là Jose Callejon, tác giả của một cú đúp.
Có vẻ như Real Madrid sẽ có một sự bổ sung chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm nay. Chúng ta không nói về Mario Fernandes, hậu vệ phải sinh năm 1990 của Gremio đang được liên hệ với sân Bernabeu. Chúng ta đang nói về... Nuri Sahin. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ thực ra là tân binh của mùa Hè, nhưng anh coi như đã mất nửa đầu tiên của mùa giải để vật lộn với những vấn đề liên quan tới thể lực và khả năng hòa nhập. Và bàn thắng đầu tiên của anh cho Real Madrid, dù chỉ là vào lưới một đội bóng hạng Ba, được kỳ vọng sẽ là một bước ngoặt cho sự nghiệp của Sahin trong màu áo Trắng. Các CĐV Real Madrid, Sahin nên biết điều này, đã từng hi vọng anh sẽ tạo ra một sự khác biệt cho tuyến giữa của Real Madrid trong những trận "Kinh điển".

Jose Callejon lập cú đúp vào lưới Ponferradina- Ảnh Getty
Tuy nhiên, trong khi những gì liên quan tới Sahin chỉ mới dừng ở mức " hi vọng", thì với Jose Callejon, người ta có cơ sở để tin rằng anh sẽ làm được nhiều điều cho Real Madrid trong giai đoạn lượt về. Cựu cầu thủ của Espanyol, người trưởng thành từ chính lò đào tạo của Real Madrid, đã kết thúc năm 2011 theo cách thực sự ấn tượng. Trận gặp Ponferradina là trận thứ ba liên tiếp Callejon nổ súng cho Real Madrid. Trước đó, anh đã ghi bàn trong các trận gặp Ajax ở Champions League và Sevilla ở Liga và cả trận lượt đi với Ponferradina (xen giữa, Real còn trận gặp Barca, nhưng Callejon không được ra sân). Ba trận này, Callejon lập 2 cú đúp và có tổng cộng 5 bàn.
Như thế, chỉ sau giai đoạn 1, Callejon đã có tới 9 pha lập công, trong đó có 2 bàn ở Liga, 4 bàn ở Champions League và 3 bàn ở Cúp Nhà Vua. Thành tích mà ngay cả tiền đạo đắt giá Benzema ở mùa giải đầu tiên cũng phải thèm khát. Nhưng điều đáng nói là Callejon không hề được trao cơ hội đá chính nhiều như Benzema khi xưa. Mãi tới gần đây thì anh mới bắt đầu được Mourinho sử dụng nhiều. Thống kê cho thấy anh chỉ mới được ra sân tổng cộng 543 phút trên tất cả các đấu trường (trong tổng cộng 2160 phút, tương đương 25%). Điều đó cũng có nghĩa là Callejon chỉ cần có hơn 60 phút để ghi được 1 bàn. Đó là hiệu suất trong mơ với bất kỳ tiền đạo nào, chưa nói tới một tiền đạo cánh, và thường xuyên chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị.
Nhưng có vẻ như mọi thứ đang chuyển biến tốt với Callejon. Việc anh liên tục tỏa sáng khi có mặt trên sân, dù là đá chính hay dự bị, dù ở Liga hay Cúp Nhà Vua hay Champions League, đã khiến Mourinho "rung động". Trong trận đấu trên sân của Sevilla, Callejon thậm chí còn vượt mặt Oezil và Kaka để có tên trong đội hình xuất phát của Real Madrid. Điều đó cho thấy vị HLV người Bồ đã không còn xem anh như một cầu thủ có mặt chỉ để làm hài lòng các CĐV bản địa nữa. Thật hay, trận ấy Callejon lại ghi bàn, dù phải rời sân sớm sau thẻ đỏ của Pepe...
V.C