Juventus, cơn ác mộng của Casillas

23/10/2013 13:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Iker Casillas sẽ trở lại khung gỗ của Real Madrid vào đêm nay theo chính sách luân phiên thủ môn mà HLV Carlo Ancelotti đang áp dụng. Và đây lại là một cơ hội nữa để Casillas chứng tỏ khả năng, nhất là trong một trận đấu lớn như với Juventus tại Champions League.

Tuy vậy, cuộc so tài với Juve cũng có thể trở thành một cơn ác mộng với Casillas, bởi trong lịch sử đối đầu giữa Real Madrid với đội bóng Italy, thủ môn người Tây Ban Nha luôn là kẻ thất bại.

Casillas lần đầu tiên được góp mặt trong danh sách thi đấu tại Champions League của Real khi mới 16 tuổi, ở trận gặp Rosenborg vòng bảng mùa 1997-98. Nhưng phải tới mùa giải sau đó, Casillas mới chính thức được ra mắt đấu trường danh giá nhất châu Âu sau khi được vào sân thay Bodo Illgner trong trận hòa 3-3 với Olympiacos hôm 15/09/1999. Kể từ đó đến nay, Casillas đã 6 lần đối đầu Juve ở Champions League.


Juve thực sự là một cơn ác mộng với Casillas

Lần đầu tiên là ở Bán kết mùa 2002-03, mùa bóng mà Real Madrid là ĐKVĐ và Casillas bắt đầu chiếm suất chính thức ở đội bóng áo Trắng. Họ đã thắng 2-1 ở lượt đi trên sân nhà. Tuy vậy, ở lượt về tại Delle Alpi, Real lại thua 1-3, qua đó bị loại với thất bại chung cuộc 3-4. Mọi thứ có lẽ đã khác với Real nếu như Luis Figo thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 65, thời điểm đội khách đang bị dẫn 0-2.

Hai mùa giải sau đó (2004-05), Real và Juve lại gặp nhau, lần này là ở vòng 1/8. Cũng như trận Bán kết trước đó, Real Madrid chiếm lợi thế trước nhờ chiến thắng 1-0 ở lượt đi. Nhưng trong trận lượt về, Juve lại ngược dòng thành công bằng chiến thắng 2-0. Trong đó, bàn thắng quyết định được Zalayeta ghi ở phút thứ 116.

Lần gần nhất hai gã khổng lồ của Italy và Tây Ban Nha đụng độ nhau ở Champions League là tại vòng bảng mùa 2008-09. Và cũng như hai lần gặp nhau trước đó, Juve đã chứng tỏ rằng họ là một “khắc tinh” thực sự của Real khi đội bóng Italy giành chiến thắng ở cả hai lượt trận, 2-1 tại Turin và 2-0 tại Bernabeu.

Tổng cộng, sau 6 lần đối đầu Juve, Casillas chỉ có 2 chiến thắng, thua tới 4 trận, và để thủng lưới tới 10 lần (gấp đôi số bàn các đồng đội của anh ghi được). Cứ gặp Juve là thua, dù ở vòng bảng hay đấu loại trực tiếp, Juve là một cơn ác mộng mà cả Real lẫn Casillas đều không muốn gặp phải.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm