Nếu Ancelotti bị sa thải: Zidane là lựa chọn số 1 của Real?

24/05/2014 19:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Real Madrid đang đứng trước cơ hội lớn nhất sau 12 năm để chấm dứt nỗi ám ảnh “Decima” (vô địch cúp C1/Champions League lần thứ 10). Tuy nhiên, nếu không thể chinh phục “Decima”, mùa hè 2014 của Real không hứa hẹn bất kỳ điều gì chắc chắn.

Ở Madrid những ngày qua, liên tục xuất hiện thông tin tương lai của HLV Carlo Ancelotti sẽ được định đoạt sau đêm thứ Bảy tới. Chiến thắng sẽ giúp nhà cầm quân người Italy tiếp tục quá trình xây dựng đội bóng theo ý mình. Ngược lại, Florentino Perez có thể chấm dứt hợp đồng với “Carletto”, nhưng từng làm với Jose Mourinho thời điểm này năm ngoái.

Có thể nói, việc kết thúc mùa giải với danh hiệu duy nhất là Cúp Nhà vua không thể làm thỏa mãn Perez. Quá nhiều áp lực đặt lên chiếc ghế của ông, sau khi đầu tư liên tục cho giấc mộng thống trị Tây Ban Nha và châu Âu. Ở La Liga, Real đã buông xuôi một cách đầy thất vọng.

Ngay cả báo chí Italy cũng đưa tin về khả năng Ancelotti có thể phải rời Bernabeu, nếu Real không thể đánh bại Atletico. Người ta thậm chí cho rằng, Carletto có thể trở lại Milan để thay cậu học trò Seedorf, vốn có quá ít kinh nghiệm cầm quân. Gia đình Berlusconi muốn tái thiết Milan, tìm lại hoàng kim trong mùa giải không được dự Cúp châu Âu. Khả năng này, tất nhiên, là rất nhỏ.

Nếu Ancelotti rời Bernabeu, ai sẽ thay thế? Zinedine Zidane mặc nhiên được xem là ứng viên số 1 thay thế cho Carletto. Mùa hè năm ngoái, Chủ tịch Perez từng nhấn mạnh, chiếc ghế HLV của Real được dành cho Zidane trong tương lai không xa. Ông trùm ngành xây dựng muốn Zizou học hỏi kinh nghiệm từ Carletto, để “trong 3 hoặc 4 năm tới sẽ dẫn dắt Real”.

Perez có thể đốt cháy giai đoạn, trong trường hợp tiếp tục phải chờ đợi “Decima”, và chịu áp lực từ các thành viên ban quản trị. Hội đồng Madrid đang có nhiều biến động, theo hướng không có lợi hoàn toàn cho Perez. Zizou có thể tiếp quản cương vị HLV ở Bernabeu ngay mùa hè năm nay, mà không chờ đến vài năm như Perez từng nói.

Monaco của tỷ phú Dmitry Rybolovlev, sau khi chia tay HLV Ranieri, và Bordeaux, đều đã đưa ra đề nghị với Zidane trong vài ngày qua. Huyền thoại người Pháp đã từ chối cả hai lời mời để tiếp tục làm phụ tá cho Ancelotti. Có lẽ, Zizou hiểu rõ về tương lai của mình ở sân Bernabeu, và cơ hội trở thành người điều khiển “dải ngân hà” một khi Ancelotti không còn được trọng dụng?

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm