Iker Casillas: Real Madrid không phải của Florentino

02/07/2009 16:31 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH Online) - Iker Casillas luôn là số một: trước khung thành, trước micro, với tư cách là đội trưởng đội tuyển Tây Ban Nha, người đồng đội và nhà phân tích thời sự. Trong một bài trả lời phỏng vấn dành cho tờ Mundo Deportivo, thủ môn của Real Madrid đã bày tỏ thẳng thắn các quan điểm của mình xung quanh đội bóng mà anh đang khoác áo cũng như cuộc đua tranh với FC Barcelona.

* Với sự trở lại của cựu Chủ tịch, đây sẽ Madrid của Florentino ?

- Real Madrid không phải của Florentino, mà cũng chẳng phải của Kaka, Cristiano Ronaldo hay Iker Casillas. Madrid vẫn là Madrid, trước nay và sau này cũng thế. Không một ai trong chúng tôi có quyền đứng trên đội bóng và cũng chẳng ai muốn làm điều đó.

* Anh luôn quan tâm đến tuyến trẻ, vậy ý kiến của anh như thế nào về việc mua Kaka và Cristiano Ronaldo ?

- Mua Kaka và Cristiano Ronaldo là điều tốt, nhưng trong bóng đá các danh hiệu không do các cái tên tuổi mang tới mà do con người thực hiện. Chỉ nhìn vào lịch sử là đủ biết điều đó.

* Real Madrid có đủ điều kiện để tranh giành vai chính của “Siêu Barca” của Pep Guardiola hay không ?

- Barca hiện nay rất mạnh, nhưng chúng tôi đang hướng tới mục tiêu nói trên. Chúng tôi muốn giành lại vinh quang chiến thắng. Barca sẽ tìm cách có một cú ăn ba nữa, đồng thời chinh phục hai Siêu Cúp và giải mini thế giới các CLB, nhưng tôi tin chúng tôi sẽ có cú ăn hai.
 
Iker Casillas: Real Madrid không phải của Florentino
 
* Người ta nói vai trò đội trưởng làm anh thay đổi ?

- Đúng vậy. Tôi thay đổi vì bây giờ tôi có trách nhiệm lớn hơn. Raul không còn nằm trong đội tuyển quốc gia. Tôi phải thương lượng về tiền thưởng, bảo vệ các quyền lợi của các đồng đội và chăm lo cho cuộc sống của họ. Điều đó làm cho tôi chín chắn hơn.

* Liệu World Cup 2010 có thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha ?

- Thua trước Mỹ tại Cúp các Liên đoàn châu lục là đau đớn nhưng có thể là cần thiết để Tây Ban Nha trở lại là những người chiến thắng. Các sai lầm đều phải trả giá, nên tốt nhất là nó xảy ra ngay từ bây giờ chứ không phải trong World Cup. Một điều tương tự sẽ không xảy ra với chúng tôi nữa, vì nó đau lắm. Giờ đây chúng tôi lại khát khao chơi ở đỉnh cao. Trước đây, có cảm giác là chúng tôi chẳng cần cố gắng gì nhiều mà vẫn không phải nếm mùi thất bại, nhưng sự tự tin thái quá đó đã phải trả giá. Chỉ cần nhờ là trong chặng đường lập nên các kỷ lục, chúng tôi đã vượt qua sáu đội vô địch thế giới.

* Anh đã quên trận thua 2-6 hay vẫn còn đau ?

- Trận thua đó (trận siêu kinh điển giữa Madrid và Barca ở cuối mùa bóng) đã là quá khứ, giờ chỉ còn là một kỷ niệm buồn. Chúng tôi sẽ cố gắng lật kèo và trong mọi trường hợp sẽ không để xảy ra điều tương tự tại sân Bernabeu vào tháng năm tới.

* Liệu anh có về với Barca trước khi nghỉ hưu ?

- Tôi thuộc về Madrid cho đến khi chết và tôi còn hợp đồng tới 2017.

Khang Chi (Theo Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm