Real “rút nhanh” khỏi Manchester, Ronaldo vẫn không nở nụ cười

06/03/2013 16:36 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù đã đặt chân tới đất Tây Ban Nha sau trận thắng 2-1 trước Man United, tiền vệ Cristiano Ronaldo vẫn không thể mỉm cười dù anh chính là người ghi bàn góp phần đưa Real vào chung kết. 



Ronaldo buồn bã trên đường rời Manchester- Ảnh Daily Mail

Ronaldo đã trở lại Old Trafford sau gần 4 năm rời xa và tính chính xác hơn đã 1.406 ngày kể từ khi anh chơi trận đấu cuối cùng ở Champions League trong màu áo Man United. Lần này, cũng ở Old Trafford, vẫn là trời Âu nhưng CR7 mặc chiếc áo khác, màu áo xanh sẫm dành cho những trận cầu sân khách của Real Madrid.

Đã có những tiếng hô vang lên khi màn hình lớn nơi sân Old Trafford hiện lên danh sách thi đấu của hai đội. Ronaldo bước ra, đầu anh cúi xuống như để bày tỏ sự trân trọng với khoảnh khắc này, rồi anh vẫy tay, đặt tay lên ngực trái trước đám đông đang hò reo tên mình.

Khi Luka Modric có cú sút đẹp mắt xé lưới của M.U, gỡ hòa 1-1 cho Real, Ronaldo đã không ăn mừng. Anh đứng bên cánh trái và không chạy lại chúc mừng đồng đội của mình như thường lệ.

Phút thứ 69 của trận cầu, Ronaldo đã ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Real. Anh lập tức giơ hai tay lên đầu mình, nhìn xa xăm khi biết rằng anh vừa làm tan vỡ 70.000 con tim CĐV “Quỷ đỏ” có mặt trên sân. Khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, Ronaldo đã lại ôm Nani an ủi vì tiền vệ đồng hương đã phải nhận thẻ đỏ khiến cục diện trận đấu xoay chiều. Đó là trận cầu thứ 18 của Ronaldo tại Old Trafford. Anh vẫn luôn trong màu áo của đội thắng cuộc nhưng lần này dư vị của nó lại không ngọt ngào.

Khi bước ra sân bay Manchester để về Tây Ban Nha và rồi lúc đã đặt chân tới Madrid, tiền vệ người Bồ vẫn không nở nụ cười. Điều duy nhất anh có thể làm là ký tặng cho các fan đang xếp hàng dài chờ mình như thường lệ.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm